Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Học trước, khai giảng sau: Nên hay không?

07/09/2013 6 phút đọc Tuệ Khanh
Khai giảng khi đã đi học cả nửa tháng là không có ý nghĩa; vẫn tổ chức khai giảng khi biết trước sẽ có mưa lớn là
Học trước, khai giảng sau: Nên hay không?

Khai giảng khi đã đi học cả nửa tháng là không có ý nghĩa; vẫn tổ chức khai giảng khi biết trước sẽ có mưa lớn là không hợp lý... là ý kiến của nhiều phụ huynh, trong khi một số khác cho rằng, cứ đúng ngày 5/9 tổ chức khai giảng mới đúng truyền thống...

Những ngày gần đây, các trường học ở Hà Nội đã dành nhiều thời gian, công sức… để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Từ những chuyện như tập văn nghệ, tập đi đứng, tập vỗ tay… cho đến việc mời khách tham dự… đều được quan tâm chu đáo.

Tuy nhiên, một đợt mưa lớn, kéo dài suốt vài ngày qua, đặc biệt là trận mưa to đêm ngày 4 và sáng ngày 5/9 đã khiến lễ khai giảng ở nhiều trường diễn ra không suôn sẻ. Nhân sự kiện này, việc chọn ngày khai giảng như thế nào cho hợp lý đã trở thành mối quan tâm của nhiều người.

Ảnh minh họa

 Lễ khai giảng được tổ chức trong tiết trời mưa to khiến cả học sinh và phụ huynh đều vất vảHọc trước, khai giảng sauNói về lễ khai giảng, nhiều phụ huynh được con cái chia sẻ rằng, các con không có tâm trạng hồi hộp, hào hứng như người lớn vẫn nghĩ. Thậm chí, nhiều học sinh chỉ coi buổi khai giảng như một sự “chịu trận”… Điều này khác xa với cảm nhận của những thế hệ học trò trước đây.

“Tôi còn nhớ nhiều năm trước đây, khai giảng luôn là một dịp hết sức đặc biệt đối với lứa tuổi học trò. Qua 3 tháng nghỉ hè, ngày khai giảng là lúc để chúng tôi thỏa nỗi nhớ bạn bè, thầy cô, trường lớp. Bao thế hệ học sinh đã có những bài văn đầy cảm xúc để nói lên tâm trạng của mình trong khài trai trường” - chị Thanh Bình (Hà Đông, Hà Nội) nhớ lại.

Một cô giáo đã có 30 năm trong nghề cũng nói, lễ khai giảng ngày xưa diễn ra giản dị mà trang trọng lắm. Bọn trẻ mặc quần áo cũ, thậm chí là áo vá, những chiếc cặp sách cũng cũ sờn vì dùng nhiều năm. Trong cặp, những quyển vở cũ còn thừa vài trang được ghép lại, những quyển sách giáo khoa có khi cả mấy thế hệ truyền lại cho nhau... nhưng em nào cũng vui sướng vì được đến trường, xúc động lắng nghe thư Bác, nghiêm trang hát bài quốc ca...

Còn bây giờ, lễ khai giảng đã rất khác. Những em bé đến trường với bộ đồng phục mới tinh, nhưng tâm trạng thì không khác ngày thường là bao.

Theo lý giải của nhiều người thì từ 15/8, tất cả các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đã chính thức bước vào năm học mới. Còn trẻ tiểu học và mầm non cũng đã tựu trường. Bọn trẻ dù muốn hay không, cũng đã đến lớp. Gặp thầy, gặp cô, gặp bạn, áp lực học hành... đã đến với lũ trẻ ngay từ khi còn đang nghỉ hè. Chưa hết, bọn trẻ còn tham gia đủ mọi lớp học thêm. Ở đó, chúng cũng lại gặp cô, gặp thầy, gặp bạn. Chuyện gặp nhau, chuyện học hành đã trở thành chuyện thường ngày, chứ không phải chờ đến ngày khai giảng. Ngay cả với những đứa trẻ năm nay mới vào lớp 1, chúng cũng đã được làm quen với sách vở, với trường lớp, với bạn bè từ trước đó rất lâu, dù không chính thức...

Thêm vào đó, những ngày gần đây, trường nào cũng tổ chức cho học sinh tập khai giảng. Thậm chí, có trường còn tổ chức tập đến 2 - 3 buổi. Ngoài những em tập văn nghệ thì việc tập đi, tập đứng, tập vỗ tay, vẫy cờ… rồi những lời dặn dò phải ngồi yên, phải trật tự... Những điều đó khiến cho bọn trẻ nghĩ đến lễ khai giảng đã thấy ngán ngẩm. Có cậu bé trước khi đi khai giảng còn hỏi mẹ: “Theo mẹ, con nên làm gì cho hết 2 tiếng đồng hồ?”.

Ý kiến trái chiều về lễ khai giảng ngày mưaLại nói về lễ khai giảng năm nay. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra dự báo, đợt mưa sẽ kéo dài trong suốt đợt nghỉ lễ 2/9 và dịp khai giảng ở các khu vực thuộc Bắc Bộ. Ngay trong ngày 4/9, Trung tâm lại tiếp tục đưa ra cảnh báo sẽ có mưa lớn trong đêm 4 và ngày 5/9. Như vậy, có thể nói trận mưa lớn trong ngày khai trường đã được báo trước, nhưng nhiều trường vẫn cứng nhắc quyết định ttiến hành lễ khai giảng đúng ngày và vì thế, cả thầy cô, cả học trò, cả phụ huynh đều khổ.

Ảnh minh họa

Một câu bé hớt hải trong mưa chờ bố mẹ đến đón sau lễ khai giảng “Trung tâm dự báo thời tiết người ta bảo là sẽ có mưa lớn, lẽ ra nên hoãn buổi khai giảng lại. Các con mất công tập tành suốt mấy ngày, rồi đến ngồi hành lang hay trong lớp. Trong khi đội văn nghệ tập hết hơi lại chui vào văn phòng biểu diễn cho đại biểu xem. Như thế thì còn ý nghĩa gì nữa?” – một phụ huynh phàn nàn.

Trong khi đó, hầu hết phụ huynh cho biết, dù biết trời mưa to và không thể tham dự lễ khai giảng nhưng các con vẫn bắt bố mẹ phải đến trường, không phải vì thích mà vì sợ cô phạt. Nhưng khi đến thì ngồi trong lớp “tự quản” hoặc xem... hoạt hình để chờ bố mẹ đón.

“Tôi cho rằng cách làm như vậy là hình thức. Ngày hôm trước, biết sẽ mưa to thì nhà trường nên nhắn cho phụ huynh là hoãn, hoặc Sở Giáo dục chủ động đề nghị các trường hoãn. Nếu mưa bất ngờ, bất khả kháng thì đã đành...” - một phụ huynh bức xúc nói.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra thông cảm vì cho rằng, nhà trường đã chuẩn bị hết, từ khách mời, trang trí... đến tập dượt, thông báo cho phụ huynh và học sinh... nên không thể hoãn hoặc không nên hoãn. Hơn nữa, nhiều ý kiến cũng cho rằng, khai giảng vào ngày 5/9 đã trở thành truyền thống và không nên thay đổi.

“Từ việc các trường tổ chức học hè hoặc học chính khóa sớm, rồi chuyện thời tiết thất thường dịp 2/9, ngành giáo dục nên nghiên cứu lại về ngày khai giảng. Nếu quyết định tựu trường vào 15 tháng 8 thì cũng nên khai giảng luôn trước đó. Còn nếu vẫn giữ khai giảng vào ngày 5/9 thì cần chuẩn bị thật chu đáo để các trẻ đều có thể tham dự được lễ khai giảng. Đặc biệt, không cho trẻ học thêm, học chính trước ngày khai giảng. Có như vậy thì ngày khai giảng mới có ý nghĩa” – anh Hải, một phụ huynh có 2 con đang ở tuổi đi học đề xuất.

Tuệ Khanh (VnMedia)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu