Một tuần, trên báo chí xuất hiện nhiều con số tiền nong đọc mà thấy choáng. Có những đồng tiền vào túi ai đó dù nhiều, tiêu xài dù xa xỉ nhưng không làm cho người khác ''lăn tăn'' đặt vấn đề, nhưng có những đồng tiền làm cho dân chúng bức xúc.

Nathan Lee và Thu Minh bên chiếc máy bay của Thu Minh. Ảnh: NgoisaoCác ông giám đốc công ty công ích của TPHCM nhận lương “khủng”. Cái giá của sự bất lương đã phải trả, trước mắt là số tiền đó sẽ bị thu hồi, các “quan” tham bị đình chỉ công tác. Nhưng thế e chưa đủ, dân chúng theo dõi diễn biến khác có thể xảy ra ở một phiên tòa.
Các vị này “ăn” tiền 2,6 tỉ đồng/năm chẳng nhằm nhò gì so với cô nàng hai mảnh Ngọc Trinh. Mới đây, tin cho hay một thương vụ chụp ảnh quảng cáo game của nàng với số tiền “khủng”. Để có một cái gật đầu cởi đồ của nàng, đối tác phải trả 2 tỉ đồng. Dù ai thích hay không, ghen tị đến đỏ mặt thì nàng vẫn thế, thu tiền tỉ không cần chất xám mà bằng làn da trắng với số đo 3 vòng hợp khẩu vị của người xem.
Dù nàng hai mảnh này nói nhiều câu rất thiếu hàm lượng chữ nghĩa, nhưng đồng tiền làm ra chẳng phải lừa đảo ai. Thị trường chấp nhận cái “bođi” của nàng và trả tiền cho nàng. Nữ hoàng cởi đồ này lương thiện gấp vạn lần các quan chức có học hành, có cái đầu nhưng chỉ suy nghĩ mưu kế ăn tiền.
Báo chí đưa tin con trai của Hà Hồ và Cường đôla mới 3 tuổi, đi học mầm non ở một trường quốc tế với chi phí gần 150 triệu đồng/niên khóa. Số tiền của bé Subeo - con của cặp đôi nổi tiếng ''đại gia''-''chân dài'' - học mầm non đủ trả học phí một năm cho 15 sinh viên học đại học ở Việt Nam. Nghe ra xót xa đối với người nghèo, nhưng không ai nổi giận bởi vì Hà Hồ làm ra đồng tiền bằng tài năng của mình, việc tiêu xài cho cá nhân và con của mình là quyền của ca sĩ này. Đồng tiền đó lương thiện, không ăn cắp của ai, không bóc lột ai mà có.
Nữ ca sĩ Thu Minh khoe sự giàu có và sang trọng bằng loạt ảnh đi nghỉ ở Châu Âu. Ngoài những thứ “vặt” mà người khác mơ ước, ca sĩ này còn khoe chiếc máy bay riêng. Có người thông tin chiếc máy bay này giá 5,7 triệu USD. Cũng có báo chí đưa tin “Bóc mẽ máy bay Thu Minh chỉ dùng để thăm ruộng” và đưa ra giá chỉ 3,5 triệu USD. Ô hay! Dù thăm ruộng hay thăm lúa gì thì cũng 3,5 triệu USD, dễ gì làm ra được số tiền đó? Ca sĩ này làm giàu bằng lao động nghệ thuật lương thiện. Đừng “bóc mẽ” máy bay Thu Minh làm gì, hãy đi bóc mẽ xe hơi, biệt thự, cổ phần bất lương có không ít trên mảnh đất này.
Người giàu lương thiện đóng thuế cho nhà nước, người giàu bất lương lại bòn rút tiền ngân sách - tức là tiền thuế của dân - để bỏ túi. Tiếc rằng, có quá ít người làm giàu bằng đồng tiền lương thiện và có không ít người làm giàu từ đồng tiền bất lương. Ẩn chứa đằng sau tài sản kếch sù của họ là tội với nước, với dân.