Có nhà ngoại cảm dù bịt mắt vẫn đọc được chữ, nhìn xuyên lòng đất, nhưng khi tìm hài cốt liệt sỹ thì toàn bốc được tổ mối và đất đen.

Bí ẩn của vô thức

Dù mắc nhiều sai sót, nhưng vẫn phải công nhận rằng, một số nhà ngoại cảm đã làm việc bằng cái tâm của mình, trong đó có Phan Thị Bích Hằng, cô Năm Nghĩa, ông Nguyễn Văn Nhã. Nhưng, vì sao dù họ làm việc bằng cái tâm của mình mà vẫn mắc rất nhiều sai sót?

Bản thân tác giả đã từng nhờ cả chục nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt người bác và chú ruột hy sinh ở chiến trường miền Nam. Các nhà ngoại cảm đều là thân thiết, thậm chí được các nhà nghiên cứu hỗ trợ. Chắc chắn không có sự lừa đảo, vụ lợi ở cuộc tìm mộ này. Thậm chí, cô Năm Nghĩa đi từ Vũng Tàu ra Quảng Ngãi tìm mộ giúp, mà không nhận bất kỳ đồng tiền công nào.

Thế nhưng, cả chục nhà ngoại cảm chỉ đều sai. Mỗi người chỉ một ngôi mộ trong tổng số 400 mộ vô danh trong nghĩa trang liệt sỹ. Có nhà ngoại cảm được đánh giá rất cao, từng tìm được hài cốt các chiến sỹ đoàn tàu không số dưới đáy biển lại chỉ ở ngoài nghĩa trang. Sau nhiều năm tìm kiếm, tác giả nhận ra rằng, không thể tìm được mộ người thân bằng ngoại cảm và điều quan trọng là từ cuộc tìm mộ này, thấy rằng, việc tìm thấy nhúm xương tàn không phải là điều quan trọng nhất.

Vì sao nhà ngoại cảm chân chính tìm mộ vẫn sai?
Phan Thị Bích Hằng nói chuyện với vong linh, hay chỉ là vô thức vẽ ra?


Trong khi các nhà khoa học giải mã hiện tượng ngoại cảm tìm mộ bằng nhiều lý thuyết cao siêu, nhưng thiếu cơ sở khoa học, thì các bác sĩ chuyên ngành thần kinh giải thích hiện tượng ngoại cảm rất đơn giản: Trạng thái tâm thần, hoang tưởng, tâm thần phân liệt, tự kỷ ám thị.

Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân là người có nhiều năm nghiên cứu sâu về hoạt động não bộ, phản ứng não bộ với thông tin xung quanh, lại là người nghiên cứu cả tâm linh lẫn khoa học thần kinh, nên anh nhìn nhận vấn đề ngoại cảm khá thực tiễn, khoa học.

Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân tin vào thế giới tâm linh, thế giới vô hình, tiền kiếp, bởi điều đó nằm trong khoa học thôi miên, tuy nhiên, anh không tin vào việc “thế giới âm phủ” đang lũng đoạn xã hội Việt như giai đoạn này. Theo anh, thế giới tâm linh là thứ tinh sạch, cao siêu, chứ không tầm phào như mấy chuyện tìm mộ, áp vong.

Với Nguyễn Mạnh Quân, hầu hết các vụ áp vong, tìm mộ, ngoại cảm, đều là biểu hiện của một dạng bệnh hoang tưởng, ám thị tự kỷ.

Vì sao nhà ngoại cảm chân chính tìm mộ vẫn sai?
Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân có thể đưa người bình thường vào trạng thái vô thức và biến thành người có khả năng đặc biệt


Qua nghiên cứu các nhà ngoại cảm, tôi nhận thấy mỗi nhà ngoại cảm đều cần một thông tin nhất định để có thể làm việc. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khi nhìn vào tấm di ảnh, biết tên liệt sỹ, thì có thể “gọi” liệt sỹ đó lên nói chuyện. Điều đặc biệt là “liệt sỹ” đó đi lại, nói chuyện, cười đùa rất sinh động, nói năng hoạt ngôn.

Cô Năm Nghĩa thì cần tên liệt sỹ. Cô sẽ thắp nén nhang, khấn vái, gọi tên liệt sỹ. Lát sau, “liệt sỹ” sẽ hiện về từ một đám khói lơ lửng trước mắt.

Nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy cần tên, tuổi, quê quán, giấy báo tử. Khi anh tập trung hình dung, sẽ thấy sơ đồ nơi có ngôi mộ hiện trên thái dương của người thân liệt sỹ.

Tóm lại, mỗi nhà ngoại cảm có một cách thức tiếp cận riêng và rốt cục đều là tìm kiếm thông tin về liệt sỹ.

Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân đã nghiên cứu về hiện tượng này rất kỹ và anh khẳng định rằng, đó là bản chất của hiện tượng ám thị. Anh đã làm rất nhiều thí nghiệm và chứng minh người bình thường cũng có thể thành… nhà ngoại cảm.

Bộ não có hai phần, gồm ý thức và vô thức. Nếu chỉ có ý thức hoạt động, thì con người đang bình thường, nhưng chỉ có vô thức hoạt động, thì người đó đích thị là tâm thần.

Với người tâm thần, hoang tưởng, thì mọi thứ xuất hiện trong não bộ của họ là ảo hoàn toàn. Tất cả chỉ là ảo thị, ảo thanh.

Vì sao nhà ngoại cảm chân chính tìm mộ vẫn sai?
Khả năng siêu việt của vô thức đã giúp Bích Hằng tìm được nhiều hài cốt dưới lòng hồ Đắk Lốp và những mồ chôn tập thể trong rừng K'Nak.


Những người tâm thần thường hay bỏ nhà đi lang thang, vì họ luôn nghe thấy âm thanh thôi thúc trong đầu bắt họ phải lên đường để… cứu nhân độ thế. Họ luôn nghe thấy tiếng nói của “ông Trời”, của vị Thánh nào đó yêu cầu họ phải đi.

Ta thường thấy người tâm thần vừa đi vừa chỉ trỏ, trò chuyện. Nhiều người từng trải qua chiến tranh thì luôn mồm “xung phong”, “pằng pằng” bắn kẻ thù. Thực tế, họ đang “nhìn” thấy kẻ thù trước mắt họ. Những người tâm thần hay nói chuyện, không phải họ nói một mình, mà họ đang nói chuyện với “người bên cạnh”.

Thực ra, tất cả mọi thứ xung quanh họ đều là ảo ảnh, ảo thanh, ảo thị, chứ không có một ai cả. Hình ảnh họ thấy trước mắt, tiếng nói họ nghe được chỉ là thứ do bộ não tạo ra, chứ không có thực.

Nhà ngoại cảm, khi tập trung vào việc tìm mộ, gọi tên liệt sỹ, họ đã không hiểu được rằng, họ đã vô tình đưa bộ não của họ về trạng thái vô thức (hạ tần số não xuống 7 Hz). Khi đó, vô thức đã chiếm lĩnh cơ thể, ám thị sẽ hoạt động.

Nhà ngoại cảm nhìn ảnh liệt sỹ, gọi tên liệt sỹ, thì bộ não đó sẽ “chụp” lại hình ảnh liệt sỹ và xây dựng hình ảnh liệt sỹ sinh động trong chính bộ não đó, chứ không phải hình ảnh liệt sỹ về trước mắt họ.

Có nhà ngoại cảm chỉ cần gọi tên, liệt sỹ đã xuất hiện, nhưng hình ảnh nhà ngoại cảm nhìn thấy có phải là liệt sỹ hay không, thì không ai chứng thực được. Kể cả chuyện sơ đồ ngôi mộ hiện lên trên thái dương người thân liệt sỹ trong con mắt nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bẩy cũng chỉ là vô thức của nhà ngoại cảm này vẽ ra mà thôi. Đó là khả năng siêu phàm của bộ não.

Vì sao nhà ngoại cảm chân chính tìm mộ vẫn sai?
 
Vì sao nhà ngoại cảm chân chính tìm mộ vẫn sai?
Bà Hoàng Thị Thiêm có khả năng đọc sách khi bịt mắt, nhìn xuyên lòng đất, nhưng lại chỉ đào được... tổ mối và đất như thế này


Cách đây vài năm, khả năng hoạt bát đến kỳ diệu của vô thức đã khiến các nhà khoa học cũng phải bó tay, đừng nói đến người thường, tuy nhiên, giờ đây, khả năng đó chẳng có gì lạ lùng nữa, khi mà một nhà ngoại cảm dởm, có chút hiểu biết về bộ não, cũng có thể khiến người bình thường biến thành nhà ngoại cảm, khi tập trung tư tưởng và “gọi vong” nhập vào mình. Trong khoa học thôi miên và lĩnh vực thần kinh học, thì đó hoàn toàn là hiện tượng ám thị, chứ không phải vong nhập. Khi con người ở trạng thái này, tức là con người đã bị rơi vào trạng thái tâm thần.

Chính vì những phân tích trên, các chuyên gia thôi miên, các bác sĩ chuyên ngành thần kinh khẳng định rằng, hiện tượng ngoại cảm phần lớn là trạng thái của người hoang tưởng. Tuy nhiên, đặc biệt ở chỗ, các nhà ngoại cảm sống được với hai trạng thái. Khi ý thức điều khiển bộ não, họ là người bình thường, nhưng khi vô thức điều khiển bộ não, đích thị họ đã rơi vào trạng thái hoang tưởng. Nhiều bộ não của nhà ngoại cảm nhạy cảm đến nỗi vô thức và tiềm thức hoạt động đan xen, thậm chí cùng lúc.

Khi rơi vào trạng thái vô thức, vô thức sẽ có sự hình dung, chỉ đạo nhà ngoại cảm làm công việc tìm mộ. Vô thức sẽ thu thập thông tin xung quanh, rồi phân tích dữ liệu như một máy tính siêu hạng, làm được những điều bất ngờ.

Vô thức con người cũng có phần nào đó giống với bản năng của một số loài vật. Loài cá voi có thể nói chuyện với nhau khi ở hai đại dương khác nhau, loài cá hồi được sinh ra ở đâu, thì khi đẻ chúng sẽ về đúng chỗ đó đẻ rồi chết, khứu giác loài chó thì siêu hạng…

Vô thức của nhà ngoại cảm có thể làm được vô số điều kinh ngạc, nên mới có chuyện nhà ngoại cảm chỉ dẫn như thần, tả chính xác dưới đất có gì, khiến ai cũng khâm phục, tin sái cổ, nhưng chỉ có điều xét nghiệm DNA thì vẫn cứ sai. Giống như “người 3 mắt” Hoàng Thị Thiêm, dù bịt mắt vẫn đọc được chữ, đi được xe máy, nhưng khi tìm hài cốt liệt sỹ thì toàn bốc được tổ mối và đất đen.

Cũng chính vì khả năng siêu việt của vô thức, mà cũng đã có không ít trường hợp tìm thấy mộ liệt sỹ thực sự. Nhưng, số vụ tìm sai nhiều hơn, là bởi vì, khi vô thức chiếm lĩnh cơ thể, thì con người ở trạng thái tâm thần nhiều hơn là trạng thái siêu việt.

Qua đây, có thể tin rằng, nhiều nhà ngoại cảm chân chính, trong đó có Phan Thị Bích Hằng, có thể không lừa đảo thân nhân liệt sỹ, mà họ cũng là nạn nhân của vô thức. Nếu các nhà khoa học sử dụng được khả năng nhạy cảm của vô thức thì có thể giúp họ phát huy được năng lực kỳ diệu của bộ não, còn nếu không hiểu được vô thức, thì sẽ tiếp tay cho họ tạo ra những sai lầm nghiêm trọng.

Nhà ngoại cảm đáng được trân trọng nếu họ thực sự làm việc vì cái tâm, còn nếu hiểu rõ bản thân mình không có khả năng tìm mộ, mà vẫn tiếp tục lừa bịp, lợi dụng thân nhân liệt sỹ để kiếm tiền, thì đáng lên án.