Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mừng công dân thứ 90 triệu, lo những gương mặt trẻ em

02/11/2013 3 phút đọc Lê Thanh Phong
Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời lúc 2h45 sáng ngày 1.11.2013 được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.Cùng
Mừng công dân thứ 90 triệu, lo những gương mặt trẻ em

Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời lúc 2h45 sáng ngày 1.11.2013 được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

Cùng với tin vui này, trên các báo xuất hiện câu chuyện thương tâm về bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) bị cậu ruột bắt đi ăn xin và bị đánh đập tàn nhẫn. Hình ảnh thân thể bầm giập vết thương của bé khiến cho bất cứ ai cũng động lòng thương cảm. Tội nghiệp hơn là sau khi vụ việc xảy ra hai mẹ con bé Đức đã bỏ trốn vì sợ hãi. BS Nguyễn Trọng An - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em – yêu cầu cục có công văn chỉ đạo Sở LĐTBXH TPHCM vào cuộc, tìm kiếm và đưa bé Thành Đức vào nhà tạm lánh.

Không ai giấu được nỗi xót xa khi nhìn thấy gương mặt non nớt bị tổn thương như thế này

Bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) bị cậu ruột bắt đi ăn xin và bị đánh đập tàn nhẫn. Ảnh: DT Có không ít đứa bé cùng số phận như bé Thành Đức. Chúng lê la khắp nơi để xin ăn, trở thành nạn nhân của nạn bóc lột trẻ em, thậm chí là trở thành con mồi chăn dắt của bọn bất lương để chúng đi câu lòng trắc ẩn của những người lương thiện. Biết bao nhiêu nhà tạm lánh để chứa đủ những đứa bé nghèo khổ, đói rách và bị đày đọa như vậy?

Cùng ngày, tin đưa tại một trường tiểu học ở thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đã kiểm tra và phát hiện việc bớt xén phần ăn của học sinh. Ở một thành phố tương đối đủ ăn đủ mặc, người ta vẫn bớt cái ăn của học sinh. Còn ở nơi xa hơn, tận các tỉnh miền núi phía bắc, học sinh nội trú không có thức ăn đầy đủ, rất thiếu dinh dưỡng. Chương trình “Cơm có thịt” của một số nhà hảo tâm phát động cũng chỉ là chút thịt cho ít đứa trẻ, không thể cho tất cả những trẻ em nghèo trên khắp đất nước này.

Thêm một đứa trẻ ra đời trong gia đình là thêm niềm vui và nỗi lo. Thêm vạn đứa trẻ ra đời trên đất nước này cũng thêm vạn niềm vui và vạn nỗi lo.

Lo làm sao để không có những đứa trẻ bị tử vong vì tiêm vaccine, để không có những đứa trẻ bò ra từ gầm giường để chào Bộ trưởng Bộ Y tế khi bà đi thực tế ở các bệnh viện. Lo làm sao để không có những đứa trẻ bơi qua sông để học, trèo cầu khỉ đến trường, ngồi xuồng lắc lư qua suối đến lớp…

Lo xa hơn, khi đến tuổi thành niên, các công dân trẻ thuộc lứa tuổi vàng không phải chọn con đường lấy chồng ngoại quốc để sinh sống, không phải đi làm ôsin hay lao động chân tay cho nước ngoài để kiếm cơm.

Nếu ai cũng luôn canh cánh nỗi lo, luôn thao thức về danh dự của dân tộc, vị trí của đất nước, hạnh phúc của người dân thì những đứa bé ra đời hôm nay mới có được nụ cười vào ngày mai.

Lê Thanh Phong (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu