Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

1001 lý do khiến đàn ông Việt... bị đâm chết

26/11/2013 3 phút đọc
Nhân một ngày nào đó, như một ngày nào đó, một facebooker đã viết ra một cái status từ những dòng tít báo lấy tên mỉa
1001 lý do khiến đàn ông Việt... bị đâm chết

Nhân một ngày nào đó, như một ngày nào đó, một facebooker đã viết ra một cái status từ những dòng tít báo lấy tên mỉa mai là “22 điều cấm kỵ tại Việt Nam”.

Nguyên văn như sau: Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu - bị đâm chết. Ăn xong không chịu rửa bát - bị đâm chết. Ăn nhậu xong giành trả tiền - bị đâm chết. Ăn nhậu xong không trả tiền - bị đâm chết. Tè bậy trước nhà dân - bị đâm chết. Nhắc nhở tiểu bậy - bị đâm chết. Không dọn cơm ra ăn - bị đâm chết. Dọn cơm ra không ăn - bị đâm chết. Chê xấu trai - bị đâm chết. Khen đẹp trai - bị đâm chết. 

Rồi thì dựng xe chiếm vỉa hè, hỏi mượn quẹt gas, mời nước uống cho ấm, vào nhầm phòng karaoke, chê nhạc dở, khạc nhổ, nhìn người khác chơi bi-a, dừng xe không tắt máy, không chịu tắm... Tất cả đều có chung một cái kết: Được khiêng vào bệnh viện, hoặc xuống thẳng nhà xác.

Xin lưu ý thêm một lần nữa: Tất cả đều là sự thật có kèm đường link những bài báo làm chứng.

Thật khủng khiếp khi giờ đây mỗi căn nhà, góc phố đều có thể trở thành hiện trường một vụ trọng án. 90% số đàn ông thường xuyên không rửa bát, không dọn cơm ra ăn, hỏi mượn quẹt gas, dừng xe không tắt máy hay... không chịu tắm..., hóa ra đang giỡn mặt tử thần. 100% trong số chúng ta một ngày nào đó trở thành một cái xác không hồn vì một điều tưởng như bình thường nhất. Phải chăng lý do khiến người ta cắm dao vào người nhau ngày càng đơn giản, càng chứng tỏ sự phức tạp của tâm lý xã hội?

Hồi đầu những năm 90 của thế kỷ trước, hai nhà tội phạm học người Mỹ đã đưa ra thuyết “Cửa sổ vỡ”, đại khái là nếu ai đó làm vỡ cửa sổ và không sửa chữa ngay tức khắc thì tiềm ẩn trong đó tín hiệu anh ta có thể làm vỡ nốt phần còn sót lại, và xa hơn, cũng có nghĩa là có thể đốt cháy cả một tòa nhà. “Cửa sổ vỡ”, có nghĩa là những tình huống vi phạm nhỏ nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ trở nên tồi tệ và nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Soi cái “cửa sổ vỡ” này vào Việt Nam, ở giác độ xã hội thì đó là những khó khăn về kinh tế khiến tình trạng thất nghiệp trở nên phổ biến. Bắt vào rồi thì cũng phải đặc xá, phải thả ra chứ “làm sao xây nhà tù mãi được”. Trong từng gia đình, thì “cửa sổ vỡ” ở khắp nơi.

Đọc cái tin Thụy Điển buộc phải đóng cửa 4-5 nhà tù vì quá ít phạm nhân khiến khối người sốc. Sốc không phải vì “tình trạng khẩn cấp” là tình trạng phạm tội liên tục suy giảm không rõ nguyên nhân ở Thụy Điển khiến những viên cai ngục có nguy cơ thất nghiệp, mà sốc trước khả năng họ sẽ phải xuất khẩu cảnh sát sang Việt Nam.

Có lẽ muốn một ngày nào đó nhà tù bị buộc phải đóng cửa vì quá ít phạm nhân, cảnh sát Việt Nam nên học Baron - viên cảnh sát trưởng của New York bắt đầu việc giữ gìn an ninh bằng việc ngăn chặn những kẻ tè bậy ở góc phố với lập luận rằng: Kẻ nghiện ma túy đi tè ở góc phố rất có thể đang trên đường đi cướp. Ai mà biết được một kẻ dám tè ở góc phố hôm nay, ngày mai lại không dám tè vào... vợ người khác.

Đào Tuấn (Lao động)

Bài viết liên quan

Cùng mạch chủ đề và gần với nhịp tin bạn vừa đọc.

Bình luận ()
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Gửi bình luận

Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu