Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Noel tại Hà Nội

25/12/2010 16 phút đọc Xuân Nhung
Noel đã trở thành ngày lễ của cả thế giới. Nhiều nước phương tây, Noel được coi là ngày lễ quốc gia. Người Hà
Noel tại Hà Nội

 Noel đã trở thành ngày lễ của cả thế giới. Nhiều nước phương tây, Noel được coi là ngày lễ quốc gia. Người Hà Nội cũng rất hân hoan đón Noel. Cây Noel được trang trí lộng lẫy tại các trung tâm thương mại như VinCom, Tràng Tiền, các siêu thị như BigC, Metro, HaproMark, các khách sạn lớn như Hilton, khách sạn Hà Nội, Sân bay...


Trẻ em Hà nội đang vui chơi. Ảnh Xuân Nhung 
 

Không chỉ những người theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành… mới đi lễ nhà thờ, chăng đèn kết hoa trước nhà và trưng bầy cây Noel trong phòng khách mà có cả những người không theo đạo Thiên chúa cũng tổ chức ăn mừng lễ Giáng Sinh.

 

Đất Hà thành năm nay có bầu không khí Noel thật nhộn nhịp, tưng bừng và tất nhiên cũng có nhiều nét độc đáo riêng. Không khí giáng sinh trong giá lạnh của Hà Nội mà đặc trưng là cây Noel với các con tuần lộc tại nhà thờ Lớn Hà Nội

 

Người nước ngoài đón Noel tại Nhà Thờ Lớn Hà nội. Ảnh Xuân Nhung 
 

Trời chỉ “man mát rét”, khô ráo đem lại niềm vui cho những ai thích dạo chơi nơi công viên hoặc mua sắm ở siêu thị. Với những hình ảnh “cả năm mới có một lần” người dân thủ đô vui vẻ đến những nơi danh lam, thắng cảnh chụp ảnh lưu niệm. Chương trình khuyến mãi, giảm giá, tri ân khách hàng; các chương trình ca múa nhạc làm tăng sức nóng, sức hấp dẫn lôi cuốn con người tràn ra phố, chen chúc nhau đi mua sắm chuẩn bị cho giao thừa, đón năm mới đã thành thông lệ.

 

Những tuyến đường đông đúc, thậm chí tắc nghẽn người đi bộ dường như đã trở thành nét đặc trưng độc đáo của đêm Hà Nội 24.12. Trong đêm Giáng Sinh tại Hà Nội cũng không thiếu hình ảnh ông già Noel đi phát quà cho những đứa trẻ. Với thanh niên ngày Giáng Sinh là mùa cưới. 

 
Nhà Thờ Lớn trang trí lễ hội. Ảnh Xuân Nhung 
 

Lễ Noel là cái “cớ” để trao nhau những món quà đặc biệt mang kỷ niệm của một mùa Noel.  Noel cũng không phải đến với mỗi người và mọi nhà. Một Hà nội vẫn mải mê kiếm tiền, vật lộn với miếng cơm, manh áo. Một Hà Nội to lớn hiện đại đang phát triển, nhưng bụi, bẩn và chật chội, lộn xộn và ồn ào vẫn như ngày nào và ngày càng hơn thế.

 

Không khí Giáng sinh dường như chưa lan tỏa đến các huyện ngoại thành Đông Anh, Sóc Sơn.. có nơi còn chưa biết Noel là gì.

 

PV Quê Việt tại Hà Nội – Xuân Nhung

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu