Trong năm 2010, Đất Việt thống kê 6 ngành nghề chịu nhiều nguy hiểm đến tính mạng, tinh thần và vật chất, gồm các nghề: ngư dân, tài xế xe ôm, taxi, cảnh sát giao thông, nhà báo và cả giáo viên.
1. Ngư dân Trước đó, ngày 25/11, một chiếc tàu của ngư dân Thanh Hóa đang trên đường từ biển về bất ngờ gặp gió to khiến tàu đắm, bốn người chết và mất tích. Những ngày cuối năm này, gió mùa, biển động vẫn chưa "buông tha" các ngư dân trên biển. 2. Tài xế xe ôm
Thiên tai, cướp biển và bị quốc gia khác bắt giữ trái phép là những “tai ương” của ngư dân Việt năm qua. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là do thiên tai với những cơn bão “quái”, khí hậu khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra. Gần đây nhất, ba ngư dân bị chết và hàng chục người mất tích trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và ngoài xa do đợt không khí lạnh và gió mùa giữa tháng 12.

Trên hải phận quốc tế, nổi bật là vụ thủy thủ đoàn bị chìm cùng chiếc tàu đánh cá Hàn Quốc trên biển Nam Cực, khiến 5 thủy thủ thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam hôm 13/12.
Cũng trong năm qua, ít nhất hai lần người dân Việt “đau tim” khi nghe tin các thủy thủ Việt Nam làm việc trên các tàu nước ngoài bị cướp biển Somali bắt cóc đòi tiền chuộc.
Dù đã được cảnh báo là “con mồi” của đám trộm cướp nhiều năm nay, nhưng năm 2010 vẫn xảy ra hàng chục vụ cướp xe ôm, nhiều vụ nạn nhân bị giết dã man. Nạn nhân thường bị tên cướp "dụ" bằng "bài" trả giá cao, đi xa rồi tìm cớ dừng lại, hành hung để cướp xe ở những đoạn đường vắng.
Điển hình nhất là vụ một tài xế xe ôm bị giết dã man trên đoạn đường vắng ven sông Hồng thuộc xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vào tối 29/10. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chung, 50 tuổi. Ông Chung bị 2 kẻ cướp giả làm khách thuê xe ôm ngồi sau xe đâm, chém nhiều nhát trên người và đầu, dẫn đến tử vong tại chỗ. 
Đêm 13/12, ông Lê Văn Đát, tài xế xe ôm người Nam Định bị Nguyễn Văn Chinh, 20 tuổi, ở Hà Nội, đâm ba nhát và cổ, một nhát vào sườn phải, một nhát vào tay và cướp xe ôm. Vụ việc xảy ra tại địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
Đêm 25/11, Trần Mạnh Hùng thuê anh Nguyễn Đức Hữu chở xe ôm từ bến xe Vinh về huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đến khu vực không có dân cư sinh sống, Hùng cầm dao cứa cổ, cướp xe máy của anh Hữu phóng đi. Nạn nhân mau mắn kêu cứu và được đưa cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Sáng 5/6, Phạm Nguyên Lộc, 17 tuổi, học sinh lớp 11 THPT Trần Hưng Đạo, thuê xe ôm của anh Bùi Chí Dũng (quê Vĩnh Long) chở về Cái Bè, Tiền Giang với giá 270.000 đồng. Khi qua đoạn đường vắng, Lộc kêu ngừng xe rồi bất ngờ rút dao đâm anh Dũng nhiều nhát.
Chiều 19/1, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1964, trú tại Đại Lâm, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh) bị một khách đi xe dùng dao chém vào đầu, vào tay để cướp tài sản.
3. Tài xế taxi
Không xảy ra “dày đặc” như các vụ cướp xe ôm, nhưng một số vụ cướp taxi năm qua cũng gây không ít lo âu cho người hành nghề. Các nạn nhân chủ yếu bị đe dọa để cướp tài sản trên xe, nhưng cá biệt có vụ kẻ cướp lấy đi cả xe, đem bán được… 7 triệu đồng.
Khoảng 20h ngày 17/11, tại khu vực Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội), anh Đông, tài xế taxi hãng Hoa Phượng được phen hú vía khi vị khách trên xe lăm lăm hòn gạch, chỉ chỏ bắt anh này lái xe. May mắn đến đoạn đường đông, người tài xế kịp thoát ra ngoài, còn chiếc xe tiếp tục được vị “cướp ngoại” phóng đi rồi gây tai nạn khiến chiếc xe biến dạng. 4. Cảnh sát giao thông

Ngày 14/11, một taxi vừa đổ đèo Prenn, Đà Lạt, thì “vị khách” trên xe rút dao khống chế cướp tài sản của tài xế rồi tẩu thoát.
Trước đó một tháng ngày 6 và 14/10, hai tài xế của hang Taxi Lam Hồng, tỉnh Nghệ An, bị cướp toàn bộ tài sản trên xe như tiền mặt, điện thoại di động...
Trong tháng 6, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra tới 3 vụ cướp tài sản của tài xế taxi.
Đặc biệt, một nữ tài xế taxi sau khi bị cướp tài sản đã suýt bị bọn cướp làm nhục, may mắn được hai sinh viên cứu thoát, vụ việc xảy ra tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Là nghề bắt buộc hoạt động ngoài trời, đối diện trực tiếp với các phương tiện giao thông, nên cảnh sát giao thông là những người chịu nhiều nguy cơ bị tai nạn giao thông nhất. Trong đó, ngoài những vụ tai nạn do khách quan, phần lớn số vụ do chính người vi phạm giao thông gây ra.
Mới đây nhất, ngày 23/12, một cảnh sát giao thông tại Nghệ An khi rượt đuổi hai thanh niên vi phạm giao thông đã bị ngã xe và tử vong tại bệnh viện. 
Ngày 27/10, khi chặn chiếc ô tô khách phạm luật ở chốt Cầu Đen, đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội thì thượng sĩ Trần Tuấn Anh bị chính chiếc ô tô này cố tình đâm phải. Theo phản xạ, anh nhảy lên và bám vào chiếc cần gạt nước của ô tô rồi bị kéo lê đến 100 m.
Trước đó, ngày 5/9, cảnh sát giao thông Quách Anh Tuấn bị một ô tô vi phạm đâm thẳng vào người, hất lên nắp capô rồi bỏ chạy khiến anh Tuấn bị mài chân xuống đường.
Trong tháng 1 và tháng 2 năm nay cũng có hai vụ cảnh sát giao thông bị thương rất nặng do bị ô tô vi phạm đâm thẳng vào người.
Đáng chú ý, ngày 20/9 xảy ra vụ một người vi phạm sau khi bị phạt liền về nhà lấy dao bầu quay lại đâm chém hai cảnh sát giao thông thành thương.
Trước những nguy hiểm khôn lường trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị một số phương tiện như súng bắn đạn cao su.
5. Nhà báo
Năm qua, số vụ hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp diễn ra khá nhiều, chủ yếu xảy ra ở các tỉnh, khi nhà báo tác nghiệp các vụ việc “nóng”. Năm 2010 cũng là năm đầu tiên có vụ hành hung nhà báo bị truy tố và đưa ra xét xử. Các cơ quan chức năng và Hội Nhà báo Việt Nam nhiều lần lên tiếng, tổ chức diễn đàn và kêu gọi bảo vệ các nhà báo, theo đúng quy định của pháp luật.
Mở màn là vụ nhà báo Trần Thế Dũng, báo Người lao động, bị nhóm người hành hung vào tối 6/1/2010, khi đang điều tra khám phá tình hình buôn lậu gia cầm ở vùng biên giới Lạng Sơn. 6. Giáo viên

Cùng ngày, ba phóng viên Võ Minh Châu và Phạm Minh Thùy (báo Tiền phong), Phan Tùng Lưu (báo Văn nghệ trẻ) bị đánh dã man tại xóm Tân Phú, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh khi nắm tình hình việc cưỡng chế đất đai.
Ngày 25/6, anh Đỗ Hưng, phóng viên báo Công an nhân dân, trong lúc chụp hình tại nhà hàng Bóng Trăng Shadow (TPHCM) đã bị một người nước ngoài nhào đến giật máy ảnh và hành hung.
Ngày 5/4, phóng viên Thái Duy và Mỹ Phương của Đài PTTH Bình Dương đang tác nghiệp tại ngã tư chợ Đình (thuộc địa phận phường Phú Hoà, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương) để quay cảnh lấn chiếm lòng lề đường thì bị chủ quán cà phê Karum-Kim và các nhân viên xông vào chửi bới, đánh đập.
Ngày 4/11, một số nhà báo, phóng viên báo Môi Trường và Sức Khỏe bị vị Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng và Thương mại Thăng Long vu khống tống tiền, hô hào hàng chục công nhân xông vào “đánh hội đồng”.
Một nghề tưởng như “hiền lành” nhất năm qua lại chịu nhiều tai tiếng và cả thiệt hại, thậm chí thiệt mạng.

Những cơn bão lũ bất ngờ và có cường độ dữ dội trong suốt năm qua khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trên đường từ nhà đến trường để dạy tiết đầu giờ chiều 19/11, thầy Huỳnh Kim Anh giáo viên THCS Trần Phú, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, bị lũ cuốn trôi.
Sáng 3/10, cô giáo Trần Thị Hoa, 36 tuổi, giáo viên Trường mầm non Hương Thủy, Hà Tĩnh, đến trường chuyển sách vở, dụng cụ để tránh nước lên thì bị lũ cuốn trôi.
Chiều 25/8, thầy giáo Nguyễn Thế Kiều, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, khi trở về nhà từ trường bị trượt chân và lũ cuốn trôi. Đêm 4/8, một giáo viên tiểu học tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị nước lũ cuốn trôi.
Đáng lo ngại là năm qua, nhiều giáo viên là nạn nhân của chính học sinh của mình. Khoảng 1h sáng ngày 16/10, thày giáo Trần Ngọc Sang, THPT Phan Chu Trinh (tỉnh Phú Yên), đang ngủ ở nhà công vụ của trường thì bị ba người lạ mặt xông vào phòng, dùng cây đánh túi bụi.
Ngày 15/11, trên đường đi dạy học, thầy giáo Nguyễn Tiến Lộc, THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10, TP HCM), bị đánh mạnh vào lưng bằng khúc gậy dính đầy đinh và xi măng. Thủ phạm nghi là người được một nhóm học sinh hư thuê đánh thầy.
Chiều 12/1, Nguyễn Hồng Tín, học sinh lớp 7A8 THCS An Châu, tỉnh An Giang, đã đánh thầy giáo của mình gục ngay trên bục giảng vì bị mời ra khỏi lớp.
Ngoài ra, nhiều giáo viên còn bị “bạo hành tinh thần” bằng những clip do học sinh quay lén rồi tung lên mạng, điển hình là hai clip quay cô giáo mắng học sinh ở hai THPT tại Hải Phòng cuối năm vừa qua. Sau vụ việc, một cô giáo bị ngừng dạy học ở lớp chuyên, một cô bị đình chỉ dạy.