Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngồi xổm vào dư luận và chuyện gái đẹp, trai xinh

07/01/2011 7 phút đọc Ong Showbiz
Sao Mai điểm hẹn 2010 khép lại với đêm chung kết nhiều khán giả phải thở than: Thà không xem cho đỡ bực. Cũng may còn
Ngồi xổm vào dư luận và chuyện gái đẹp, trai xinh

Sao Mai điểm hẹn 2010 khép lại với đêm chung kết nhiều khán giả phải thở than: Thà không xem cho đỡ bực. Cũng may còn nhiều chương trình khác không cần "át" sóng truyền hình ròng rã nhiều tháng vẫn được mong: Giá được nhân rộng thì hay!

 

Mô tả ảnh.
 
1.

Khi được hỏi về kết quả giải Triển vọng bỗng dưng dành cho Hà Hoài Thu - thí sinh đã bị loại trước đó, giảng viên thanh nhạc của chương trình, ca sĩ Nam Khánh, chỉ biết từ chối, vì "Nói ra thì tế nhị lắm!". Cứ như thể anh bị "điểm huyệt".

 

Để cho người trong cuộc phải "im cho nó lành" như thế thì Sao Mai điểm hẹn mùa giải 2010 nên được gọi thành "Sao Mai điểm huyệt" để khán giả bớt... ấm ức. Riêng Ong Showbiz thì thấy: Cuộc thi này khi đang diễn ra thì yên ắng, đến chung kết xong thì chích đâu... nhột đấy.

 

Mô tả ảnh.
Mỹ Như (phải) nay đi hát chẳng lẽ lại giới thiệu là top 4 Sao Mai điểm hẹn?

Gạt qua chuyện nhiều khán giả tốn tiền, tốn công nhắn tin mà không được tính; chuyện "hội kín" hoạt động thiếu công khai; chuyện giải thưởng thiếu thuyết phục; chuyện chương trình "nhạt dần đều", lê thê, dài dòng; chuyện MC dở... thì điều đáng nói hơn là cách tổ chức, làm việc, dựng chương trình của ê kíp "nhiều năm vẫn thế" đã trở nên cũ kỹ, lạc hậu. Điều này vừa là nguyên nhân và cũng là hệ quả của cơ chế hành xử phớt lờ dư luận vốn quen thấy, đã tồn dại dai dẳng ở những nơi có môi trường làm việc kiểu độc tôn, ban phát, cửa quyền, nặng tính cơ cấu, bao cấp.

 

Khi một vị trong BTC cuộc thi này có giải thích ngang phè: Sở dĩ Mỹ Như không đoạt giải Triển vọng là vì đã già, đã quá tuổi  thì chẳng lẽ những kỳ sau Sao Mai điểm hẹn chỉ nên đăng tuyển thí sinh ở độ tuổi teen?!

 

2.

Cũng là chương trình truyền hình: Cuộc thi Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model đang bước vào hồi kết. Cũng giống Sao Mai điểm hẹn, chương trình truyền hình thực tế lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam theo bản quyền quốc tế này có khung giờ phát sóng đẹp trên VTV3, kéo dài nhiều tháng.

 

Xem đến tập áp chót, không ít khán giả đã phải thốt lên: Ngán ngẩm với phong thái, trình độ giao tiếp, hiểu biết của các "chân dài".

 

Mô tả ảnh.

Chương trình Vietnam’s Next Top Model

 

Ở tập về sự tập luyện, chuẩn bị cho chung kết (23/01) với 3 cô gái lọt vào top cuối là Thu Thủy, Huyền Trang và Tuyết Lan, khán giả có thể thấy rõ các cô không có sự "tiến bộ vượt bậc" đến như quảng cáo. Các gương mặt này thực tế còn thua kém rất nhiều người mẫu đang hoạt động hiện nay: cách nói chuyện buồn ngủ, kỹ năng ngoại ngữ yếu, sắc vóc bình thường...

 

Đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình, chất lượng thí sinh chưa cao cũng là điều dễ hiểu. Ong Showbiz chỉ dám thắc mắc: Tại sao chương trình lại phải đưa vào "cận cảnh" các cô lả lơi bên những ly rượu sóng sánh cùng các quý ông được thuyết minh là "bạn của thầy"?

 

Mấy ai biết các quý ông "bạn thầy" trong cảnh xa hoa đó là ai khi nó... không liên quan đến thời trang và mục tiêu chương trình? Sao không phải là những người có tiếng thuộc giới showbiz, ông chủ tạp chí trời trang, những chuyên gia có thể giúp các cô trở nên tốt hơn trong nghề người mẫu hay thậm chí là đai diện các nhà tài trợ...?

 

Đừng nói là Vietnam’s Next Top Model đang "show" lên TV cảnh "chân dài" tiếp "đại gia" là như thế nào...

 

À, hay là các bạn của thầy ngồi bàn tiệc với 3 người đẹp để về... viết bài gửi báo, như ở cuộc thi sắc đẹp cho nam lần đầu tiên vừa diễn ra ở Việt Nam - Mister Vietnam?

 

Ở đó, một vị tiến sĩ nọ kể ông được một "ông nghị" mời tới tận Vũng Tàu để dự khán cuộc thi chung kết "Nam Vương" khi "ông nghị" kia làm giám khảo.

 

Tình cờ được gặp một loạt "trai đẹp" mà vị nam tiến sĩ cứ viết trong bài là "người đẹp"; vì thế ông bày tỏ sự cảm kích lắm, chú ý đến từng cái ăn, nết ở của các "người đẹp", kể suốt...

 

Ong Showbiz nhớ mãi đoạn kết trong bài viết mà Tiến sĩ vừa đăng trên một tờ báo lớn: "Thấm thoắt mấy ngày trôi nhanh, cuộc thi kết thúc, chia tay các người đẹp Nam vương Thế giới mà chưa hỏi han được nhiều. Có một điều rất rõ mà ai cũng thấy là ăn đẹp, ăn vui, hòa đồng với mọi người quả là một nét đẹp tuyệt vời. Là người đẹp thực sự thì phải như vậy..."

 

Đấy, "Nam vương" ăn uống với bạn của ban giám khảo là "ông nghị" mà còn trong trẻo thế thì các cô "Next Top" cứ tiệc rượu bình dân với "bạn thầy" đi là vừa nhé.

 

3.

Khi hay tin NSƯT Minh Vượng năm nay không tham gia Gala cười - Gặp nhau cuối năm, Ong Showbiz hơi thắc mắc. Gõ cửa hỏi chị mới hay xuân này chị bắt đầu mở tour diễn ở sân chùa từ Bắc vào Nam. Các đêm diễn do chị và công ty Nhất Gia Thịnh thực hiện không bán vé nhưng sẽ đặt hòm từ thiện để khán giả đóng góp tùy tâm. Toàn bộ số tiền thu được tại đêm diễn sẽ được gửi lại để tu bổ cho ngôi chùa, mái đình, nơi chương trình biểu diễn. Chương trình biểu diễn là các trích đoạn kịch, chèo, cải lương như: Lưu Bình - Dương Lễ, Thị Màu lên chùa, Tấm Cám...

 

Ngoài Minh Vượng còn có NSƯT Hoàng Cúc, Bá Anh, Thu Hằng, Điền Viên (NH Kịch Hà Nội), NSƯT Thu Huyền (NH Chèo Hà Nội), NSƯT Thanh Vân (NH Cải lương Hà Nội)... đi tourr cùng.

 

Cũng không lên sóng truyền hình mà về vùng sâu vùng xa, đó là hoạt động được Nhà hát Kịch VN tổ chức. Có 9 buổi biểu diễn các vở: Người thi hành án tử (TG: Phạm Văn Quý, ĐD: NSND Lê Hùng), Tình quê (TG: Trần Đình Ngôn, ĐD: NSND Lê Hùng), Gái hạng sang (TG: Lê Hoàng, ĐD: Anh Tú), Tội lỗi (TG: Nguyễn Anh Dũng, ĐD: NSND Doãn Hoàng Giang). Đối tượng phục vụ là đồng bào ở các tỉnh Bắc Giang, Hà Nam, Ba Vì, Thái Nguyên và một số tỉnh vùng sâu vùng xa.

 

4.

Còn trẻ, còn sức thì nên đi xa là rõ rồi; nhưng ở độ tuổi gần đất xa trời như nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu mà còn gắng sức lên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội để cống hiến cho khán giả và vui vầy với thế hệ tiếp nối như trong đêm diễm hoành tráng nhất từ trước tới nay của thế giới hát xẩm vào hôm 4/01 vừa qua thì hơi hiếm.

 

Sẽ còn nhớ mãi dáng liêu xiêu của bà Cầu trong ngày đông buốt giá khi đi bộ từ nơi biểu diễn về chỗ ở, dẫu quãng đường không xa. Bà không dám đi taxi vì tiền đi xe khách, đi taxi hôm trước đã khá tốn mà rồi chẳng biết sẽ được bao nhiêu tiền cho buổi hát...

 

Chỉ biết rằng, dẫu thấy nhọc ở tuổi 90 bà Câu vẫn không quản ngại vì "được hát" và chắc chắn chẳng bao giờ bà bận tâm mình có được... trao giải "Sao Hôm" hoặc "Sao Mai".

 

Ong Showbiz (TT&VH)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu