Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Việt vị

11/01/2011 3 phút đọc Theo: Âu đây cũng là bài học đắt giá cho các nhà báo
Bài báo “Sự thật về chuyện một người dân mua 120 tấn lúa để làm việc thiện” được một tờ báo đăng tải đã
Việt vị

Bài báo “Sự thật về chuyện một người dân mua 120 tấn lúa để làm việc thiện” được một tờ báo đăng tải đã khiến dư luận ngỡ ngàng. Và sự thật đó cũng khiến một vài tờ báo bị “việt vị”.

 


PV đã chụp cả ảnh nhân vật nhưng vẫn bị lừa.

Đầu tháng 11/2010, một số tờ báo đã đăng bài kèm hình ảnh ông Lê Văn Mẫm, ở tỉnh Tiền Giang đã gửi 9 tấn gạo để cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở miền Trung. Ông Mẫm còn cho biết, gia đình ông đã quyết định gửi đi cứu trợ 120 tấn lúa, trị giá khoảng 600 triệu đồng do gia đình ông mua. Đáng nói là gia cảnh ông Mẫm không dư giả gì, vợ chồng ông chỉ có 0,5ha mận và vợ ông làm nghề bán rau cải ngoài chợ Gò Công, gia đình có một người con bị bệnh hiểm nghèo… Ngoài ra, ông Mẫm còn đầu tư khoảng 500 triệu đồng xây 13 bể chứa bê tông với tổng sức chứa tương đương 2.000m3, để cung cấp miễn phí nước sinh hoạt cho bà con trong những tháng mùa khô.

Trong đời thường, ông Mẫm sinh hoạt kham khổ: ăn loại gạo chất lượng thấp và để dành loại gạo tốt gửi tặng bà con bị thiên tai. Ông Mẫm cũng được mô tả là người luôn đi làm từ thiện, việc làm của ông được nhiều người biết và ghi nhận…

Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn không như những gì báo chí mô tả. Ông Mẫm và người con gái chính là những người lập ra và tuyên truyền về một thứ tà đạo “vi vu”. Chị Sương- con gái ông Mẫm- còn hành nghề khám chữa bệnh mà không có giấy phép, phương pháp chữa bệnh không dựa trên cơ sở khoa học. Số lúa gạo trên 100 tấn cũng do những người dân nhẹ dạ- do bị cha con ông Mẫm tuyên truyền- quyên góp. Trong quá trình truyền đạo trái phép, cha con ông Mẫm còn phổ biến những thuyết giáo hết sức hoang đường, nhảm nhí về ngày tận thế. Họ tổ chức quyên góp lúa gạo, xây hồ nước… là để đối phó với thảm họa đại hồng thủy trong “kỳ ba” chứ không vì một mục đích từ thiện nào. Những điều tốt đẹp về ông Mẫm mà báo chí loan tải hoàn toàn không đúng sự thật.

Rõ ràng trong vụ việc “bé cái nhầm” về ông Mẫm này cách làm việc của PV của một vài tờ báo là có vấn đề. PV là những người phải lật lên lật xuống các vấn đề, nghi ngờ ngay cả những gì người bình thường đã yên tâm đó là sự thật, luôn nhìn sự việc với con mắt đa chiều và không thể chung sống với cách làm việc qua loa, đại khái. Việc thẩm định ông Mẫm là người thế nào, nguồn gốc hàng chục tấn lúa từ đâu ra đâu có khó, nhất là hàng ngày ông ta có những hoạt động tà đạo rầm rộ. PV đã về tận nơi, phỏng vấn trực tiếp, chụp ảnh nhân vật vậy mà vẫn bị lừa thì quả thật đó là điều khó tin.

Âu đây cũng là bài học đắt giá cho các nhà báo.

 

Theo congluan.vn

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu