Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhân viên công sở trốn làm đi liên hoan và sắm Tết

18/01/2011 6 phút đọc Hà Bắc
Càng sát Tết, không khí làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp càng chùng lại, thay vào đó là không khí mua sắm, ăn nhậu
Nhân viên công sở trốn làm đi liên hoan và sắm Tết

Càng sát Tết, không khí làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp càng chùng lại, thay vào đó là không khí mua sắm, ăn nhậu rôm rả.

 

Trốn làm đi sắm Tết, đi làm đẹp

Chị Oanh, nhân viên một công ty xây dựng cho biết, mặc dù công việc của chị càng về cuối năm càng bận nhưng cứ tranh thủ “trốn” được tí nào hay tí ấy. “Nào là đặt bánh chưng, mua bánh kẹo, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm quần áo cho con, cho chồng, mua quà biếu ông bà nội, ông bà ngoại… Trăm việc cứ lu bù lên, không lo thì ai lo cho chồng con ăn Tết”, chị Oanh chia sẻ.

 

Nhiều nhân viên công sở trốn làm đi mua sắm Tết

Nhiều nhân viên công sở trốn làm đi mua sắm Tết

 

Chị Oanh cũng giải thích: “Tận sát Tết mới được nghỉ, trong khi đó dịch vụ đặt bánh, đặt giò, chả… họ cũng chỉ nhận hàng đến khoảng 25-26 âm lịch nên phải tranh thủ mà đi đặt thôi”.

Chị Duyên, giáo viên tại một trường dân lập cũng có rất nhiều ly do để trốn làm. “Bình thường nếu như không có tiết dậy mình vẫn phải ở có mặt ở trường nhưng dạo này thì cứ “hở” ra là xin về. Chắc sếp cũng biết “tỏng” cả rồi nhưng cũng thông cảm cho các chị em phụ nữ”.

Không chỉ việc mua sắm cho gia đình mà nhiều chị em còn phải đảm nhiệm công việc mua sắm cho cơ quan. “Lấy lí do này mình xin sếp chuồn ra ngoài suốt, hôm thì bảo thiếu cái này, hôm thì kêu thiếu cái khác. Hết quà đối ngoại cho cơ quan lại đến quà mua cho cán bộ trong cơ quan mình đã mua hết rồi nhưng mỗi hôm mang lên 1 ít để còn có cớ đi ra ngoài mua sắm về nhà nữa chứ”, chị Phương Thanh, nhân viên phòng hành chính của Ủy ban Nhân dân một quận tại Hà Nội vừa cười vừa kể.

Chị Thanh cũng kể, phòng chị chủ yếu là chị em phụ nữ nên ngay từ đầu tháng 12, không chỉ chuyện mua sắm mà cả chuyện làm đẹp để đón Tết đã được bàn tán khá rôm rả. “Đến khoảng giữa tháng thì cứ hai người một thay nhau xin nghỉ mà đi ra ngoài, hết làm tóc lại đến mát xa da mặt, sơn sửa móng chân, móng tay...”.

Lịch “nhậu” dày đặc

Nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp không chỉ “ăn bớt” thời gian làm việc để đi mua sắm, làm đẹp… mà còn để đi ăn nhậu, liên hoan.

 

Nhiều nhân viên lại trốn làm đi ăn liên hoan

Nhiều nhân viên lại trốn làm đi ăn liên hoan

 

Anh Nguyễn Minh Thắng, làm việc tại một ngân hàng cho biết, từ nay đến cuối tháng cũng kín hết lịch liên hoan, ăn nhậu tất niên. Thường thì những cuộc hẹn tập trung vào buổi tối sau giờ làm nhưng cũng có những cái hẹn đột xuất của bạn bè, khách hàng hoặc đối tác nên thành ra phát sinh cả những cuộc liên hoan buổi trưa. “Ăn uống, nhậu nhẹt xong lại rủ nhau đi hát hò vui vẻ nên có khi mất thêm cả buổi chiều. Nhưng việc quan hệ ngoại giao cũng là việc tất lẽ dĩ ngẫu của công việc như bọn mình nên các sếp đôi khi cũng thông cảm, nếu đi nhiều quá thì có nhắc nhở chút xíu”.

Anh Thắng kể, có hôm đi nhậu cùng một số người bạn học từ buổi trưa. Ăn uống xong lại rủ nhau đi hát karaoke, mình gọi điện về cho sếp bảo có việc đi gặp khách hàng, buổi chiều muộn mới qua cơ quan. Ra đến cửa hàng karaoke “đụng” ngay sếp ở đó, hai anh em cứ nhìn nhau cười. “Sếp còn vỗ vai chỉnh đốn, bảo lần sau có việc bận liên hoan thì bảo đi liên hoan, không được nói dối là đi gặp khách hàng”, anh Thắng vừa nói vừa cười.

Không chỉ cánh mày râu mà nhiều chị em phụ nữ cũng khá bận rộn với những cuộc hẹn hò, gặp mặt ăn uống. Kể về lịch liên hoan của mình chị Hoa kể liền một tràng dài: “Nào là bạn học, nào là bạn cơ quan mời liên hoan, tiếp đó là bạn học của chồng, bạn cơ quan của chồng… rồi hội đồng hương, rồi khách hàng, đối tác mời, cứ gọi là hoa mắt”.

Tuy nhiên, chị Hoa cũng tâm sự: “Năm nào Tết đến cũng khiếp sợ vì lịch ăn uống. Nhưng nếu không gặp nhau ngày Tết thì có khi cả năm chả gặp nhau được lúc nào. Tết đến thì ai cũng bận về quê, bận việc gia đình nên chỉ tranh thủ trốn việc đi mà gặp nhau thôi”.

Việc  các nhân viên nghỉ việc để đi mua sắm hoặc giải quyết việc riêng dịp sát Tết không phải lãnh đạo các cơ quan không biết mà hầu hết đều thông cảm cho qua. Chị Phương Thanh nhận định: “Các sếp ai cũng nghĩ cả năm có một cái Tết, cũng phải để nhân viên, nhất là các chị em phụ nữ làm tròn trách nhiệm với gia đình”.

Còn giải thích về việc bận rộn với các cuộc nhậu thì anh Dũng, nhân viên một cơ quan nhà nước cho rằng: “Đôi khi những cuộc nhậu nhẹt, liên hoan đối ngoại cuối năm thì các sếp cũng không phải là không hiểu nên cũng đều cho qua cả”.

“Chỉ có điều vẫn phải đảm bảo một lượng công việc nhất định, nếu nghỉ quá đà và bê trễ công việc quá thì chắc chắn cũng chẳng sếp nào bỏ qua được”, anh Dũng nhấn mạnh.

 

Hà Bắc (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu