Kỳ 2: CUỘC TRỐN CHẠY CỦA NHỮNG NÀNG DÂU
* Theo thống kê của tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, có hơn 200 cô dâu bỏ về nước
CÔ DÂU HAI LẦN BỊ BÁN VÔ ĐỘNG MẠI DÂM
Sau nhiều lần gởi đơn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xin li dị, cô dâu Trần Thị Hồng (SN 1986, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long) được tòa chấp thuận. Trung tuần tháng 1-2011, chúng tôi tìm đến nhà Hồng. Hiện nay, Hồng đã có mái ấm hạnh phúc bên chồng, lo làm lụng nuôi đứa con trai kháu khỉnh. Suy nghĩ mãi Hồng mới kể lại nỗi gian truân mà em gặp phải.
Năm 2007, Hồng bỏ quê lên TPHCM tham gia dự tuyển lấy chồng Đài Loan. Ngày 16-8-2007, Hồng được Hsiao Hsin-Yi (SN 1982, ngụ khu Tây, TP. Gia Nghĩa, Đài Loan) chọn. Cuối năm 2007, Hồng được chồng đưa sang Đài Loan. Vừa bước xuống sân bay, Hồng không khỏi ngỡ ngàng bởi đón Hồng là một người đàn ông lạ mặt. Với tiếng Đài Loan ít ỏi, Hồng phát hiện cuộc hôn nhân của cô là giả tạo. Hsiao Hsin-Yi đã bán cô cho chủ quán massage. “Em bị bán cho chủ chứa vài ngày thì bị đánh bầm dập. Bọn chúng bắt em tiếp khách, em không chịu nên thỏa sức hành hạ. Ngày thứ tư, bọn chúng thấy em bệnh nên giam lỏng” - Hồng nhớ lại. Lợi dụng sự sơ hở của bọn chúng, Hồng tháo cửa sổ bỏ trốn, tìm đến nhà người bạn lấy chồng Đài Loan trước đó đã quen biết trong lần tuyển chọn.

Một cuộc hôn nhân với người nước ngoài
Xứ lạ quê người lại không tiền, Hồng tìm đến một Trung tâm trợ giúp. Do bập bẹ tiếng Đài Loan, yêu cầu của Hồng xin về nước không được chấp nhận. Cơ quan chức năng địa phương liên hệ với Hsiao Hsin-Yi để hàn gắn lại quan hệ vợ chồng. Nhắc lại quãng thời gian tủi nhục, Hồng nghẹn ngào: “Vậy mà hắn tiếp tục bán em vào động mại dâm lần thứ hai. Một lần nữa, em bỏ trốn. Em vừa chạy đến công an địa phương thì ngã qụy vì đói và mệt”. Ngày 20-4-2008, chính quyền địa phương gọi điện cho gia đình Hồng thông báo đón con gái tại sân bay. Gia đình lại phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho Hồng.
Trở về quê hương, Hồng không dám kể lại cho ai nghe tháng ngày cơ cực bên nước bạn. Hàng ngày, Hồng ra chợ mua bán tạp hóa. Chẳng bao lâu, Hồng lập gia đình. Nói đến đây, Hồng rạng rỡ: “Mai mốt gia đình có người thân lấy chồng nước ngoài, em cản ngay. Sống ở đâu cũng không bằng quê mình phải không anh?”.
GIẢI CỨU CON GÁI
Bà Nguyễn Thị Diệp (ngụ xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) cho biết, năm 2004, cô con gái 19 tuổi của bà lấy chồng Đài Loan. Người chồng lớn hơn cô 11 tuổi lại không nghề nghiệp ổn định. Khi cô sinh được đứa bé trai, chồng cô hờ hững. Hàng tháng, tiền bạc không chu cấp, cô lót lòng bằng mì gói.
Không chịu nổi sự tẻ nhạt của chồng, cô bí mật gọi điện tâm sự với mẹ. Nhận được tin, bà Diệp như ngồi trên đống lửa. Thương con, bà nhiều đêm mất ngủ. Đầu năm 2010, bà cầm cố ba công ruộng lấy tiền sang Đài Loan. Sau đó, bà bí mật hẹn con gái ra sân bay để đón hai mẹ con về. Bà Diệp lau nước mắt: “Nó về quê nhưng có ở ngày nào đâu. Xóm giềng dòm ngó, sống sao đặng. Về tới nhà, nó lên TPHCM làm khu công nghiệp, gởi tiền nuôi con. Tội nghiệp nó, cứ điện thoại là hỏi con ăn uống thế nào”. Thằng bé trông kháu khỉnh, mới biết bập bẹ tiếng Việt.
Chị Nguyễn Thị Thanh Mộng ngụ xã Vị Thắng, hiện đi làm mướn nuôi con. Năm 2003, qua một công ty môi giới, chị Mộng lấy chồng và nhập cư tại Đài Loan. Chị kể: “Nghe nói lấy chồng nước ngoài “khỏe” lắm nhưng đâu phải vậy. Sáng sớm, tôi thức dậy ra đồng. Ai cũng nhìn mình với ánh mắt khác. Ban đầu chồng bị bệnh, tôi làm nuôi bệnh. Khi mang thai, ảnh hết bệnh thì không quan tâm tới tôi. Hôm tôi sinh, ảnh bỏ nhà đi chơi hơn một tuần. Thấy vậy, tôi tìm đường về quê”.
Theo cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Vị Thắng, xã có trên 200 cô dâu lấy chồng ngoại. Gần đây, số cô dâu tìm về nước càng nhiều. Xã có hơn 10 cô ôm con hồi hương. Tại tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2005 đến nay, tỉnh có hơn 3.000 trường hợp lấy chồng nước ngoài. Đa phần cô dâu từ 18 - 25 tuổi, học vấn thấp, sống ở vùng nông thôn. Số cô dâu hạnh phúc chỉ đạt 10%. Tính đến nay, 218 cô dâu đã trốn về nước.
Bài, ảnh: Thiện Thảo (CATP)