Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đua nhau đi Lạng Sơn sắm Tết

21/01/2011 4 phút đọc Thu Hương
Trời rét tới 9 độ, nhưng các chợ ở Lạng Sơn như Đông Kinh, Tân Thanh vẫn nườm nượp người từ Hà Nội lên sắm Tết.
Đua nhau đi Lạng Sơn sắm Tết
Trời rét tới 9 độ, nhưng các chợ ở Lạng Sơn như Đông Kinh, Tân Thanh vẫn nườm nượp người từ Hà Nội lên sắm Tết.
 
“Chiến lợi phẩm” mua ở chợ Tân Thanh, Lạng Sơn - Ảnh: L.Q.P

Chị Nguyễn Thị Vinh, biên tập viên tạp chí Dân chủ & Pháp luật cho hay: “Công đoàn cơ quan cũng cho mọi người đi du lịch mua sắm cuối năm, mọi người chọn đi Lạng Sơn vì đồ nhiều, giá rẻ nên đã đi vài ba lần mà mọi người vẫn thích”.

Hàng hóa bạt ngàn, phong phú về mẫu mã dù chẳng biết chất lượng thế nào vì đều sản xuất từ Trung Quốc, nhưng chị Ngọc Mai, chủ ki- ốt bán chăn đệm ở chợ Nghĩa Tân vẫn có vẻ phấn khởi, nói: “Hàng tháng tôi đánh ô tô lên đây lấy hàng, đợt này rét đậm, nên chăn đệm bán chạy, cứ hai tuần lại lên cất hàng một lần. Lấy được hàng tận gốc nên hời hơn”.

Giá cả hàng hóa ở các chợ Lạng Sơn đều rẻ hơn nhiều so với Hà Nội, vài trăm nghìn là có cả bộ chăn ga gối đệm, quần áo giày dép, 30.000-60.000 đồng một lố bít tất, 50.000 đồng một chăn thổ cẩm, 200.000-400.000 đồng một chăn siêu nhẹ 3-7 cân….

Anh Đình Trung, nhân viên kinh doanh quận Đống Đa cho biết: “Trước khi đi Lạng Sơn tôi cũng đã khảo giá đồ điện, điện tử ở Hà Nội, bình đun nước nóng giá từ 600.000-800.000 đồng, nhưng mua ở chợ Đông Kinh chỉ 350.000 đồng. Thế là rất rẻ, có mau hỏng cũng không tiếc”. Chị Lan Phương, 35 tuổi, nhân viên kế toán kể rằng hai mẹ con chị đã tham khảo các cửa hiệu quần áo trên phố Chùa Bộc, Cầu Giấy cũng đều xuất xứ Trung Quốc, mà giá cả đắt trên trời, trong khí đó mua sắm trên Lạng Sơn giá cả rẻ bằng một nửa. “Chiến lợi phẩm” hai mẹ con chị thu được ở Đông Kinh là rất nhiều quần áo ấm cho cả nhà, thậm chí cho cả bạn bè, giá siêu rẻ.

Cũng nóng lòng sắm Tết, cô Lê Thị Lan, nhà ở phố Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên chia sẻ: “Hai ba năm nay cứ dịp cuối năm, mấy gia đình bạn bè cô hay rủ nhau thuê xe lên Lạng Sơn sắm Tết, đồ không chỉ mua cho gia đình mà còn mua cả về quê làm quà biếu, ít tiền mà trông khá đẹp, nếu có nhanh hỏng cũng không tiếc lắm”.

Người Hà Nội phàm đã đi Lạng Sơn sắm đồ đều tâm niệm của rẻ thì không có của tốt nên ai cũng cẩn trọng khi mua sắm, nhất là đồ điện tử. Thiên Trang, sinh viên Báo chí vui vẻ khi mua được chiếc máy ghi âm chỉ 300.000 đồng để phục vụ cho việc học tập, nhưng trước khi mua, cô phải mất nửa tiếng để mua pin lắp thử mà kiểm tra cho hết mọi tính năng kẻo mất tiền mà mua cái tức vào thân.

Dòng người đi Lạng Sơn sắm đồ khiến các tour đi Lạng Sơn cũng hút khách, dù đó thường là những chuyến đi trong ngày, khác với trước đây, khách hàng không chỉ mua nhiều đồ mà còn kết hợp đi chơi và ăn uống. “Đi Lạng Sơn trong ngày bằng xe 18 chỗ chỉ 1,8 triệu, chạy 3 tiếng lên Lạng Sơn,  mua sắm, ăn trưa xong là về. Đợt này đông khách nên muốn đi phải đặt trước 3 ngày đến một tuần mới có”, bác tài Nguyễn Văn Hùng, chuyên cho thuê xe du lịch, nhà ở Q. Đống Đa cho hay.

Sự hấp dẫn của việc đi Lạng Sơn đối với người Hà Nội còn là các nhà hàng ở Lạng Sơn có nhiều món ăn ngon, giá cũng khá phải chăng: vịt quay lá mác mật, phở chua hay thịt lợn khâu nhục, măng muối… đều là những món rất được ưa chuộng. Đặc biệt, Lạng Sơn còn có một đặc sản được các bạn trẻ rất ưa chuộng, đó là cái rét cắt da, rét hơn ở Hà Nội những ngày qua rất nhiều. “Đi giữa chợ Đông Kinh nhưng mình ngỡ như đi giữa thủ đô… Bắc Kinh ấy, chỉ vì trời trên ấy quá rét thôi”, chị Mai Như, một nhân viên văn phòng mô tả.

Thu Hường (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu