Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sao em phải bỏ quê chồng? kỳ cuối

22/01/2011 4 phút đọc BBT
Kỳ cuối: XÃ ĐẢO VẮNG NGƯỜI Hơn mười năm trước, xã Lục Sỹ Thành (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) được gọi là “đảo
Sao em phải bỏ quê chồng? kỳ cuối

Kỳ cuối: XÃ ĐẢO VẮNG NGƯỜI

Hơn mười năm trước, xã Lục Sỹ Thành (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) được gọi là “đảo Đài Loan”. Đầu năm 2011, chúng tôi trở lại xã đảo trên, khung cảnh thật ắng lặng. Nhiều cô dâu về nước không trở về quê mà tiếp tục cuộc mưu sinh ở đất cảng Hải Phòng.

THUÊ NGƯỜI ĐƯA DÂU
Muốn sang được xã Lục Sỹ Thành, chúng tôi phải gởi xe ở trung tâm huyện Trà Ôn thuê đò qua xã đảo. Nằm biệt lập ở sông Tiền, xã Lục Sỹ Thành nổi tiếng là khu du lịch sinh thái. Anh Thanh, cán bộ xã cho biết: “Mấy năm nay, xã thiếu lao động cực kỳ. Thanh niên, trai tráng đi làm thuê kiếm sống. Phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Hộ nào trong xã có đám cưới phải thuê thanh niên, phụ nữ đi rước dâu. Dân địa phương kiếm đâu cho xuể”. Tôi hỏi số liệu lấy chồng nước ngoài, anh Thanh khẳng định như đinh đóng cột: “Trong 60 hộ thì 30 hộ có con lấy chồng nước ngoài”.


Một góc xã đảo Đài Loan

 

Chiếc xuồng đưa chúng tôi qua những con rạch nhỏ xã Lục Sỹ Thành. Khi đến Cù Lao Mây thuộc ấp Kinh Cùng, anh Thanh ra hiệu cho tài công dừng lại: “Ở đây, một gia đình có hai, ba đứa con lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan”. Ông Dương Văn Thành cho biết, căn nhà của ông năm năm nay chỉ có hai vợ chồng già. Ba cô con gái đều lấy chồng Đài Loan. So với những gia đình khác, vợ chồng ông Thành được xem may mắn. Ông hớn hở khoe: “Năm nay, tụi nó bắt hai vợ chồng tui phải đón giao thừa bên bển. Nó đặt vé rồi. Tui định qua rằm sắp xếp nhà cửa, cúng ông bà trước rồi sang chơi với con cháu”. Hàng ngày, con rể ông đi phụ hồ, con gái ông chăm lo việc đồng áng.

Trường hợp như ông Thành đếm trên đầu ngón tay ở xã Lục Sỹ Thành. Nhiều gia đình trông chờ vào cuộc hôn nhân vội vã. Họ đâu biết rằng, nơi xứ người, nàng dâu tất bật công việc mưu sinh. Chị Thùy Linh, vừa rời quê chồng được năm tháng tâm sự: “Ở bên bển, sáng em phải ra đồng phơi lúa, chiều lại chăn dắt một đàn bò, tối lo dọn dẹp nhà cửa tới khuya mới được ngơi nghỉ. Chồng không thông cảm còn chửi chó mắng mèo. Không chịu được, em bồng con về quê sống”.

Trường hợp chị Nguyễn Thị Thúy lấy chồng Đài Loan khá hy hữu. Đang là công nhân tại Khu công nghiệp Bình Dương, chị quyết định theo bạn đi “dự tuyển” lấy chồng Đài Loan. Nhờ lanh lẹ, xinh xắn, chị Thúy được người đàn ông lớn hơn 10 tuổi chọn làm vợ. Không bao lâu, Thúy được nhà chồng rước sang Đài Loan. Tới nơi, Thúy ngơ ngác với cách sống nhà chồng. Sáng dậy sớm quần quật ngoài đồng. Tối về, Thúy đảm đương việc nhà cửa. Ở quê, cuộc sống gia đình nghèo nhưng không vất vả đến thế. Chín ngày tập tành làm dâu, Thúy nói dối gia đình chồng, nhà đang tổ chức cưới vợ cho em trai. Tưởng thật, chàng rể lo chu đáo kinh phí, tiền bạc để Thúy về. Đến TPHCM, Thúy bỏ gã chồng hờ ở khách sạn. Gã chồng hờ không biết tiếng Việt đành trở về nước.


Một cô dâu lấy chồng Hàn Quốc

 

BIẾT RA SAO NGÀY MAI?


Hiện nay, số phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan trở về quê ngày càng nhiều. Tại xã Lục Sỹ Thành, hơn mười trường hợp. Theo cán bộ xã, hầu hết, những cô dâu trái ngang trong cuộc sống gia đình trở về quê không trình báo với chính quyền địa phương do mặc cảm với bà con hàng xóm nên đi nơi khác làm ăn. Một người dân địa phương cho biết, gần đây, bà Tám T., chuyên cò giới thiệu việc làm cho những cô gái lỡ làng ở tận Hải Phòng. Cô nào vừa bước tới sân bay về quê, sáng hôm sau, bà Tám tới gặp liền. Hầu hết họ được bà Tám giới thiệu ở trung tâm massage hoặc nhà hàng có tiếp viên.

Trong vai cán bộ tìm hiểu đời sống của cô dâu Đài Loan trở về nước, chúng tôi ghé nhà ông K. Ông cho biết, ông đã lầm gả hai cô con gái cho người Đài Loan. “Do không chịu cực khổ, hai đứa con tôi phải bỏ về nước. Bây giờ đi làm mỗi tháng kiếm được vài chục triệu đồng” - ông K. khoe. Tôi hỏi: “Cháu nó làm nghề gì?”. Ông ậm ừ hồi lâu mới trả lời: “Thì làm công nhân ở khu công nghiệp gì đó ở tận Sài Gòn”.

 

Bài, ảnh: THIỆN THẢO (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu