Gần đây, cùng với những sự cố “tụt, hở” ngày càng gia tăng thì chất lượng âm nhạc trong những clip đó lại ngày càng đi xuống.
Những ngày qua, dư luận lại dậy sóng vì đoạn clip trong album vol. 5 “Em đã quên” của Thủy Tiên có những cảnh ca sĩ này uốn éo bên cạnh các bức tượng chiến tích chiến tranh trong Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Dù được đầu tư công phu, album “Em đã quên” vẫn có những hạt sạn
Hàng nghìn ý kiến đã chỉ trích gay gắt bởi Thủy Tiên ăn mặc hở hang uốn éo bên bức tượng thể hiện tình dân quân đoàn kết trong đấu tranh cách mạng.
Đáng nói là trước ngày ra mắt, album “Em đã quên” được tiết lộ là một trong những dự án tâm huyết của Thủy Tiên, nó được đầu tư kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị công phu trong một thời gian dài. Và ngoài những hình ảnh ở trần với một cầu thủ bóng đá gây sốc thì ca sĩ này cũng khá nổi khi vừa mang danh ca sĩ vừa là nhạc sĩ và năm 2010 cô lọt vào top 10 nhạc sĩ của Làn sóng xanh, top 5 Mai Vàng cùng lúc ở hai hạng mục ca sĩ được yêu thích và ca khúc được yêu thích.
Nói như thế để thấy rằng, ở góc độ nào đó, phông văn hóa của Thủy Tiên không phải là quá yếu, đúng như một ca sĩ khác đã nhận xét.
Sự cố được coi là “phản văn hóa” trong album “Em đã quên” của Thủy Tiên phải được đặt trong bối cảnh những ca sĩ, người mẫu đua nhau tụt, hở để khoe thân nhằm khỏa lấp, che giấu sự yếu kém về chuyên môn xảy ra khá phổ biến trong thời gian gần đây.
Theo một đạo diễn khá nổi tiếng, xu hướng nhằm thỏa mãn nhu cầu thị giác của khán giả khi họ xem một màn biểu diễn là có thật và người nghệ sĩ phải tính đến điều này. Đối với một ca sĩ, ngoài yếu tố giọng hát, nhạc đệm thì những yếu tố thị giác như ánh sáng, sân khấu, ngoại cảnh, trang phục, ngoại hình cũng là yếu tố giữ vai trò quan trọng. Điều này có thể thấy rõ trong các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ nước ngoài. Nhiều nghệ sĩ trong nước cũng đã cố gắng xây dựng cho mình một style. Nhưng đáng tiếc là việc bắt chước một cách máy móc, thiếu định hướng đôi khi trở thành sự học đòi lố lăng, kệch cỡm.
Trước Thủy Tiên cũng đã có hàng tá bìa đĩa trần trụi, những hình ảnh nuy trong clip ca nhạc, những bộ trang phục bỏng mắt, những pha cởi đồ trên sân khấu bị dư luận la ó là phản cảm- nhưng nhiều sản phẩm trong số đó vẫn được phát hành trên thị trường. Việc cơ quan quản lý không xử lý nghiêm đã tạo thành tiền lệ để những sản phẩm ra đời sau “tụt, hở” bạo hơn sản phẩm ra đời trước.
Được biết, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có Quy chế về nghệ thuật biểu diễn nhằm chấn chỉnh những hành vi trái với thuần phong mỹ tục. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý văn hóa ở các địa phương là những nơi thẩm định, cấp phép cho những hoạt động văn hóa, sản phẩm văn hóa.
Việc để những hình ảnh phản cảm trong album “Em đã quên” lọt lưới, nếu trách ca sĩ và ê kíp thực hiện một thì phải trách cơ quan quản lý mười.
Theo congluan.vn