“Phố “ông đồ” năm nay được tụ hội sớm hơn mọi năm, những năm trước các ông đồ về tụ hội khoảng chục ngày (cả trước và sau Tết). Nhưng năm nay, cách đây khoảng nửa tháng đã có những ông đồ rục rịch ngồi viết chữ trên phố. Nhưng chính thức “khai mạc” thì vào ngày 20 (âm lịch) và sẽ kéo dài đến hết tháng Giêng…” – bác Hoài, người dân trên phố Văn Miếu cho biết.
Theo ghi nhận của PV, cả tuyến phố Văn Miếu đã gần như kín chỗ với những chữ nho, câu đối đỏ được treo đầy khắp trên vách tường bao. Người người tưng bừng đến xin chữ, chiêm ngưỡng những nét bút tài hoa của các ông đồ. Vui mừng khi vừa xin được một câu đối đỏ về treo Tết, anh Vũ Thanh Chương (nhà ở Long Biên) hồ hởi nói: "Năm nào tôi cũng sang đây xin chữ. Riêng năm nay sang sớm xin câu đối về treo Tết, với hy vọng một năm mới gia đình an khang, thịnh vượng. Xin cho cháu nhỏ chữ “trí” vì cháu vừa bước vào lớp một, với niềm mong mỏi cháu có ý chí, học thật tốt…”
Bác Nguyễn Xuân Phong (65 tuổi), ngồi nhấp chén trà trên phố “ông đồ” tung hứng với những câu thơ: “Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực tàu trên giấy/Trên phố đông người qua". Bác Phong chia sẻ: Tết này, chỉ có hai ông bà ăn Tết vì có mỗi anh con trai nhưng làm ăn bên Anh, ra đây xin chữ gửi sang cho con, cho nó cảm nhận hương vị của Tết Việt và đỡ nhớ gia đình.
Ngoài những người trung tuổi, cao tuổi, phố “ông đồ” còn thu hút khá đông các bạn trẻ đến để thưởng thức vẻ đẹp đặc trưng, nét văn hóa rất Hà Nội. Có người xin chữ "Vinh", chữ "Lưu" với những ước muốn được thành công, vinh danh trên con đường học… Và có bạn trẻ xin chữ "Thọ", “Hiếu” vì mong cha mẹ được sống mạnh khỏe,… gương mặt của các bạn trẻ, ai ai đều bừng sáng lên niềm tin vào một năm mới hạnh phúc, an lành.
Xin gửi tới độc giả một số hình ảnh trên phố “ông đồ”:
 |
| Phố Văn Miếu đã tụ hội rất đông các ông đồ già, trẻ. |
 |
| Hai thế hệ cùng say sưa với nét bút… |
 |
| Ông đồ già thư thái … vung bút. |

 |
| Ông đồ trẻ phong thái và dồn tâm lực vào ngòi bút. |
 |
| Các bạn trẻ háo hức chọn chữ. |
 |
| Và như bị “thôi miên” trước những nét bút tài hoa. |
 |
| Rất nhiều du khách trầm trồ trước một “ông đồ thời @”. |
 |
| Một vị khách nước ngoài tỏ ra rất phấn khởi khi xin được chữ “Như Ý”. |
 |
| “Bà đồ” trẻ cặm cụi luyện chữ trong lúc vắng khách. |
 |
| “đồ nhí”cũng tập viết thư pháp. |
 |
| Những nhà ký họa cũng hút khách trên phố “ông đồ”. |
 |
| “Ông đồ vẫn ngồi đó”… trong cái rét buốt giữa lòng Hà Nội. |