Như thường niên, cứ mỗi độ xuân về, công ty Điện toán và truyền số liệu khu vực phía Nam lại là đơn vị phối hợp với Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh để tổ chức Phố Ông Đồ và Lễ hội Tết Việt, với nhiều lễ hội, cuộc thi, chương trình công tác xã hội… Thương hiệu VDC luôn gắn liền với “phố Ông Đồ” Sài Gòn trong những ngày Xuân. Chân dung “Ông Đồ” thời hiện đại: Vừa Alô vừa vẽ. Chị Tuyền với bức vẽ khách hàng trên áo sắp hoàn thành.
Cứ đến hẹn lại lên, vào cận Tết Nguyên Đán, các “ông đồ” khắp Sài Gòn và một số tỉnh lân cận lại tụ tập về phố ông đồ lớn nhất Sài thành – tiền sảnh Nhà Văn hóa Thanh Niên trên đường Phạm Ngọc Thạch để “cho hình, cho chữ”… và nhiều thứ khác. 
Đây là năm thứ 5 Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức “phố Ông Đồ” và cũng là năm thứ 3 tổ chức Lễ hội Tết Việt. Theo đó, khu vực phố Ông Đồ được trang trí theo tổng thể hoạt động “Tết Việt Tân Mão 2011” và theo quy định, các Ông Đồ khi hành nghề phải mặc áo dài the hoặc áo dài gấm, nữ có thể mặc áo bà ba dân tộc trong giờ hoạt động phố; không viết và bán các loại sản phẩm có nội dung mê tín, phản động. Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa nghệ thuật phụ trợ tại Nhà Văn hóa Thanh niên để thu hút khách hàng đến với hoạt động phố Ông Đồ.
Phố Ông Đồ diễn ra từ ngày 22/1/2011 đến ngày 3/2/2011, là một trong những hoạt động chính, xuyên suốt, còn Lễ hội Tết Việt Tân Mão 2011 thì diễn ra từ ngày 22/1/2011 đến ngày 6/2/2011 (tức từ 19 tháng chạp đến 30 tết). Kể từ lúc khai mạc, nhiều người dân và du khách đã đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm và mua thư pháp tại phố Ông Đồ.
Các tác phẩm thư pháp được thể hiện trên nhiều chất liệu: đá, lụa, giấy dó, mành... Giá cả tùy loại, kích cỡ to nhỏ, có khung viền hay không. Ít thì 5-7 chục nghìn đồng, cao có thể vài ba triệu.
Một “nét mới” xuất hiện ở phố Ông Đồ năm nay. Đó là thư họa chân dung lên áo, do chị Nguyễn Hữu Tuyền, mới tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật mở ra. Với giá cả phải chăng, 120.000 đồng vừa công họa lẫn áo, “dịch vụ” đã được lớp khách hàng trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ trong vòng nửa tiếng (khoảng 10 phút cho 1 khách), tôi đã chứng kiến chị Tuyền hoàn thành 3 “tác phẩm” cho 3 khách hàng. Qua trao đổi, Chị Tuyền cho biết, trung bình mỗi ngày hai chi em cũng có được trên 30 khách. Những ngày cận Tết, khả năng khách đông và sẽ có một nhóm sinh viên cùng hỗ trợ. 
Đặc biệt, vào lúc 20giờ ngày 29/1, chương trình ca nhạc "Ấm tình mùa xuân - Trao gởi an lành" sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cùng vui Tết 2011. Và cũng trong chương trình này, con hạc lớn chứa 18.000 con hạc giấy nhỏ bên trong, có ghi những lời chúc an lành do nhãn hàng Bless You thực hiện, đã được xác lập kỷ lục Việt Nam sẽ được bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được trao cho Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh để mua quà Tết cho người nghèo.
Thanh Trà (VnMedia)