Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tàu cá đồng loạt nằm bờ, ngư dân "đói"…Tết

25/01/2011 4 phút đọc Thùy Dương - Bửu Lân
Liên tiếp xảy ra áp thấp nhiệt đới, rét đậm kéo dài buộc hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân Quảng Nam phải nằm bờ
Tàu cá đồng loạt nằm bờ, ngư dân "đói"…Tết
Liên tiếp xảy ra áp thấp nhiệt đới, rét đậm kéo dài buộc hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân Quảng Nam phải nằm bờ đã suốt hai tháng nay.

Nằm bờ chờ lệnh...

Tận mắt chứng kiến những chiếc tàu, chiếc thuyền có công suất từ 90 CV đến mấy trăm CV làm nghề lưới vây ngày, lưới vây đêm của ngư dân các xã Tam Hải, Tam Hòa, Tam Tiến, Tam Quang, Tam Giang của huyện Núi Thành nằm dày bờ chờ lệnh xuất phát đi biển đánh bắt hải sản, nhiều người không khỏi xót xa cùng ngư dân.

Anh Trần Văn Trường, cán bộ phụ trách thủy sản, Phòng NN - PTNT huyện Núi Thành giải thích: “Đúng ra, vào thời điểm này năm ngoái tất cả số tàu, thuyền này đã bám biển đánh bắt hải sản rồi. Có chiếc được cả trăm triệu đồng. Cả chủ và bạn làm công ăn Tết âm lịch rất sung túc và vui vẻ. Năm nay, thời tiết ác quá, tàu cá của ngư dân chỉ biết nằm bờ, mọi nhu yếu phẩm, dầu, đá lạnh đã chuẩn bị đầy đủ hơn mấy chục triệu đồng nhưng với thời tiết này thì lỗ là cái chắc”.

Hàng trăm chiếc tàu, thuyền làm nghề lưới vây ngày, lưới vây đêm của ngư dân nằm bờ hơn hai tháng nay khiến cái Tết của họ dường như còn khá xa vời...

Theo kinh nghiệm đi biển của ngư dân ở đây thì vào khoảng ngày 18-19/11 Âm lịch, là thời điểm để tàu cá làm nghề lưới vây ngày, lưới vây đêm đi biển đánh bắt hải sản. Mỗi chuyến đi của họ thường kéo dài từ 7 ngày đến 15 ngày, tuỳ theo thời tiết và sản lượng hải sản thu được. Nhưng thời tiết năm nay lại không “chiều” theo kinh nghiệm đi biển của những ngư dân huyện Núi Thành.

Ngồi buồn xo trong boong tàu, ngư dân Nguyễn Tấn Ngô nói với chúng tôi: “Tàu của tôi có công suất 90 CV, làm nghề lưới vây đêm, nghỉ từ tháng 9 âm lịch đến nay. Theo kinh nghiệm, khoảng 18/11 âm lịch là đi biển đánh bắt hải sản, nhưng thời tiết năm nay phức tạp quá, chờ mỏi mòn gần hai tháng nay mà chưa đi biển được chuyến nào hết! Chắc Tết này… đói chắc”. 

Tết xa vời...
 
Để giữ chân bạn đi làm công cho tàu mình, những chủ tàu cá lưới vây ngày, lưới vây đêm ở đây phải tạm ứng cho mỗi người từ 500 đến 1 triệu đồng để ăn Tết. Không những ngư dân nghèo, khó khăn, mà cả ngư dân làm nghề biển mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng như anh Huỳnh Minh Cảnh, Huỳnh Tạo của xã Tam Quang cũng đứng ngồi không yên…do thời tiết. 

Cũng như hàng trăm ngư dân huyện Núi Thành, anh Nguyễn Tấn Ngô cầu mong được ra khơi....Ảnh: TD

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, Nguyễn Tin cho biết: “Toàn xã có 380 chiếc tàu, thuyền với tổng công suất lên đến 16.000 CV, 65% nhân dân của xã làm nghề biển. Chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết âm lịch rồi, vậy mà hai tháng nay ngư dân xã Tam Quang chưa thể ra khơi nên chắn chắn năm nay nhiều hộ sẽ khó khăn ”.

Nhận thấy khó khăn của ngư dân, chính quyền xã Tam Quang đã, đang kêu gọi được một đơn vị là Cảng Kỳ Hà hỗ trợ cho xã 1 tấn gạo để cấp phát cho bà con trong đó có ngư dân ăn Tết. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận, vì kế sinh nhai, bất chấp thời tiết giá buốt, một số ngư dân làm nghề lưới gành gần bờ vẫn dong thuyền ra khơi mong kiếm vài chục ngàn trang trải cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, toàn huyện Núi Thành có 45 chiếc tàu cá đánh bắt xa bờ (tàu câu mực và tàu đánh cá) đã đi biển mấy tuần rồi nhưng vẫn đang trú bão tại các hòn đảo do thời tiết xấu.

Thùy Dương - Bửu Lân (VTC News)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu