Ông Lê Hàm bên gốc cây đào thất thốn cho thuê 100 triệu đồng . Ảnh: Phạm Anh
|
Rét- đào giá trên trời
Tại các vườn đào ở Nhật Tân, những cây đào khá nhất, có hoa đều được các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đặt thuê, mua. Chủ vườn đào Thủy Vương cho biết: “Năm nay tôi có hơn 50 gốc đào hạt, hơn 200 cây đào cành. Tuy trời rét, nhưng đào hạt vẫn nở khá, giá thuê 4-5 triệu đồng/cây. Đối với loại đào cành, chỉ nở lác đác, nhưng giá phải trên 1 triệu đồng/cành, gần gấp đôi năm ngoái”.
Khi chúng tôi đến vườn đào Lê Hàm ở Nhật Tân, ông chủ vườn này vẫn còn tất bật cùng người làm công bê đào lên xe chuyển cho khách vừa mua. Theo ông Hàm, chủ vườn, gia đình có trên 200 gốc, kể cả đào hạt, đào phai và thất thốn. “Những cây đẹp, khách quen năm trước đặt sẵn, chỉ chờ đến ngày là vận chuyển. Năm nay ít đào. Giá đào đẹp cho thuê bình quân 5-7 triệu đồng/cây”.
Ông Hàm khoe cây đào thất thốn, với gần 30 tuổi, cả làng đào Nhật Tân chỉ duy nhất ông có. “Cây này cho thuê 100 triệu đồng, nhưng chưa ai hỏi còn bán thì không, vì nó vô giá. Loài đào này thân mốc, hoa thắm, chỉ nở ngoài Tết, muốn cho thuê, phải chuẩn bị 3 năm trước đó”- ông Hàm nói.
Tại vùng quất Tứ Liên, người ra vào mua quất tấp nập. Một cây quất bình thường, giá bán 700.000 đến 1 triệu đồng/cây. Cây quất có dáng đẹp, có quả vàng tươi, quả xanh, có lộc giá 1,2-1,5 triệu đồng/cây, thậm chí có loại 3-5 triệu đồng/cây.
Bà chủ vườn quất Thanh Tích ở Tứ Liên cho hay, vườn có 80 gốc thì đã bán gần 70 gốc. Còn hơn chục gốc kém dáng hơn chút, nhưng tình hình này, “đến Tết sẽ hết veo”. Gần đó, nhà vườn Dần Hải, nói là có hơn 400 gốc quất, cũng bán khá nhanh, khi chỉ còn khoảng 10% số đó tại vườn.
Đi dọc phố Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Xuân Đỉnh, Âu Cơ… hai bên đường gần như kín đào, quất, mai. Chị Nguyễn Thị Hạnh, bán đào trên đường Hoàng Quốc Việt cho biết, một cây đào cho gia đình, trung bình cũng 1-1,5 triệu đồng, loại khá 2-2,5 triệu đồng/cây. Riêng đối với đào cành, giá bèo nhất cũng 500.000 đồng/cành. Theo chị Hạnh, giá bán cũng tùy, mỗi chủ bán một giá, nhưng so với năm trước, giá phải gấp đôi.
Chuyển qua chơi mai
Do đào đắt, cũng không ít người đã chuyển qua chơi mai. Phần lớn nguồn mai vận chuyển ra Hà Nội từ Bình Định, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh… Anh Nguyễn Văn Thắng, người bán mai Tết trên đường Hoàng Quốc Việt ba mùa Tết gần đây cho biết: “Tôi vừa đánh gần 300 gốc từ Bình Định ra. Năm nay lạnh nên không sợ mai nở sớm như năm ngoái, có thể thong thả bán. Vừa bày được ít hôm nhưng nhiều người hỏi mua, mỗi ngày cũng bán gần hai chục cây, giá trung bình 3,5-4 triệu đồng/cây”.
Theo bí quyết của anh Thắng, để mai nở theo ý muốn “chỉ cần pha 1 lít nước nóng, 10 viên B1 tưới cho một cây, đảm bảo ngày hôm sau nụ mai sẽ hé”.
Ở điểm bán mai gần chợ Bưởi, anh Mầu Huy Hoan (người Phú Yên) cho biết, năm nay, vùng mai ở Phú Yên bị thiệt hại lớn do lũ lụt, nguồn cung giảm nên giá sẽ tăng 30-50% so với năm ngoái. Mai Bình Định ít cây thế nhưng giá bình quân cũng 2-3 triệu đồng/cây.
Phạm Anh (Tiền phong)