Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vỉa hè Hà Nội biến thành chợ, cơ quan chức năng bất lực?

29/01/2011 5 phút đọc Minh Nhật
Hầu hết các vỉa hè trên nhiều tuyến phố của Hà Nội những ngày giáp Tết đã biến thành chợ. Từ chợ hoa, cây cảnh,
Vỉa hè Hà Nội biến thành chợ, cơ quan chức năng bất lực?

Hầu hết các vỉa hè trên nhiều tuyến phố của Hà Nội những ngày giáp Tết đã biến thành chợ. Từ chợ hoa, cây cảnh, gốm sứ, quần áo, giày dép… cũng đều “xuống phố”. Tình trạng này đã gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, nhưng nó vẫn cứ diễn ra.

 

1.001 lý do “xuống phố”

 

Giao thông Hà Nội vốn đã quá tải vì ngày Tết, thì những ngày này, vỉa hè trên nhiều tuyến phố đã bị biến thành nơi họp chợ. Nhiều loại hàng hóa phục vụ Tết như: quần áo, giày dép, sách, thậm chí đồ ăn… đã được bày bán tràn lan trên nhiều tuyến phố. Người Hà Nội muốn đi bộ thì không còn cách nào khác là phải đi xuống lòng đường, chen chúc qua những dòng xe cộ nườm nượp trên đường.

 

Vỉa hè trên phố Láng Hạ đã bị biến thành chợ bán đồ gốm sứ.

Vỉa hè trên phố Láng Hạ đã bị biến thành chợ bán đồ gốm sứ.

 

Tại phố Láng Hạ, đủ loại hàng hóa đã được bày bán la liệt trên vỉa hè, từ đào, quất, mai vàng, đến đồ gốm sứ…. Người mua, người bán tấp nập khiến cho con phố này đã trở thành 1 cái chợ khổng lồ. Giao thông liên tục tắc nghẽn nhiều giờ, tiếng còi xe inh ỏi suốt từ sáng đến tối, khiến những người dân sống trên con phố này bức xúc.

 

Bà Bích, nhà ở 111 Láng Hạ nói: “Mấy ngày nay con phố này liên tục tắc đường vì mấy cái chợ hoa tự phát. Họ chiếm hết vỉa hè để bày bán quất, đào, gốm sứ. Người mua, người bán đứng tràn cả xuống lòng đường khiến đường phố lúc nào cũng inh ỏi còi xe, nhức hết cả đầu. Vui Tết chưa thấy, mà chỉ mệt mỏi. Không biến tình trạng này bao giờ mới chấm dứt?”.

 

Tại các con phố khác như: Giảng Võ, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng… cũng trong tình trạng tương tự. Tại đường Trần Duy Hưng, đoạn trước cửa siêu thị BigC, hàng chục người bán bánh mỳ đứng tràn xuống lòng đường, mỗi khi lực lượng công an phường đi qua là nhóm người này lại chạy nháo nhào, làm náo loạn cả đường phố.

 

“Chợ quất” tại đường Trần Duy Hưng.

“Chợ quất” tại đường Trần Duy Hưng.

 

Có 1.001 lý do “xuống phố”. “Vẫn biết lấn chiếm vỉa hè là vi phạm, nhưng những người lao động nghèo như chúng tôi chỉ trông vào mấy ngày Tết để kiếm thêm chút ít, cả 5 miệng ăn trông cả vào đây” - anh Thường vừa chỉ tay vào những cây quất xếp kín trên vỉa hè vừa nói. Chị Hội, người bán đồ gốm sứ bên đường Lê Văn Lương thì nói: “Đồ gốm sứ rất nặng, dễ vỡ, nên chúng tôi không thể dọn hàng ngày”; “Bán vỉa hè rất tiện, mọi người đi đường có thể ghé tham quan, nếu thích thì mua, ngày Tết mà…” - chị Thủy, người bán đào cho biết…

 

Đường Láng, đoạn gần cầu Trung Hòa cũng đã bị biến thành nơi bày bán đèn lồng.
Đường Láng, đoạn gần cầu Trung Hòa cũng đã bị biến thành nơi bày bán đèn lồng.

 

Cơ quan chức năng bất lực?

 

Dù việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra phổ biến trên khắp các nẻo đường, tuyến phố, nhưng các cơ quan chức năng như công an phường, thanh tra giao thông không mấy xuất hiện, nếu có cũng chỉ là “đi dạo xong tất cả lại về”, người bán vẫn cứ ngang nhiên bày bán, người mua cũng vô tư để xe dưới lòng đường.

 

Tại phố Láng Hạ, đoạn đầu phố Thành Công, chúng tôi chứng kiến xe của công an phường đỗ ngay cạnh những chậu hoa, cạnh đó bày la liệt các loại đồ gốm sứ và quất cảnh, hai chiến sĩ cảnh sát ngồi trên xe khá lâu, không thấy có động thái nhắc nhở hay xử lý những điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

 

Xe của công an phường đỗ ngay cạnh điểm vi phạm, nhưng 2 chiến sĩ cảnh sát vẫn ngồi trên xe như không có chuyện gì xảy ra.

Xe của công an phường đỗ ngay cạnh điểm vi phạm, nhưng 2 chiến sĩ cảnh sát vẫn ngồi trên xe như không có chuyện gì xảy ra.

 

Sự im lặng một cách khó hiểu của cơ quan chức năng khiến nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng vì sự vi phạm quá phổ biến, khiến cơ quan chức năng bất lực, hay vì lý do nào khác? Bà T, nhà ở Thành Công bức xúc nói: “Ngày thường thì trật tự phường liên tục đi kiểm tra, đến những người bán hoa tươi đứng trên vỉa hè cũng bị thu đồ đạc, vậy mà không hiểu sao ngày Tết việc vi phạm diễn ra rất ngang nhiên mà không thấy bị xử lý?”

 

Một trật tự viên làm công tác giải tỏa trên đường Xuân Thủy, đoạn rẽ vào phố Chùa Hà - cho biết: “Những ngày này giao thông thường xuyên tắc nghẽn nên chúng tôi phải tập trung phân luồng. Với những trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, chúng tôi có nhắc nhở, đề nghị họ để hàng hóa gọn gàng, giữ gìn vệ sinh công cộng chứ không xử phạt”.

 

Minh Nhật (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu