Tết Tân Mão đang gần kề, mọi người nô nức đua nhau đi mua sắm, chuẩn bị cho Tết. Cả năm làm việc vất vả, những người lao động ở ngoại tỉnh cũng phải tranh thu dịp này để chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang trên chuyến tàu về quê.
Bớt được đồng nào hay đồng ấy Tại chợ nhà Xanh trên đường Cầu Giấy, khu chợ vẫn nổi tiếng với cái tên chợ sinh viên giá rẻ, những ngày cận Tết vẫn thu hút người đến mua bán. Đầy đủ các mặt hàng từ quần áo, giày dép, bánh kẹo cho đến các loại các loại hoa quả, mứt,.... đều được bày bán tại đây. Một phần nguyên nhân khiến khu chợ này thu hút được đông đảo người lao động đến mua sắm bởi có khá nhiều người sống trong những dãy nhà trọ quanh đây, thuận tiện cho việc mua sắm các mặt hàng chuẩn bị cho Tết. Anh Hiệp, hành nghề xe ôm trên đường Xuân Thủy cũng tranh thủ đến đây mua sắm một ít đồ về làm quà cho vợ con ở Hưng Yên." Những thứ anh chọn là bánh kẹo, quần áo. "Thỉnh thoảng mới về nên mua một ít bánh kẹo về làm quà cho con thôi, các thứ khác thì để vợ ở quê chuẩn bị", anh nói. Dù khu chợ vốn nổi tiếng giá rẻ, lại là đàn ông nhưng khi vào chợ anh vẫn phải mặc cả như thường, "bớt được đồng nào hay đồng ấy". Quanh năm đầu tắt mặt tối, sát Tết, những người lao động ngoại tỉnh tranh thủ chút tiền dành dụm để sắm Tết cho gia đình. Ảnh: Quốc Dũng Từ lâu đã nổi tiếng với những dãy hàng hai bên vỉa hè, đường Láng vào dịp Tết càng nhộn nhịp hơn với các mặt hàng giày dép, quần áo rét được bày bán rất rộng rãi. Các mặt hàng ở đây thu hút người lao động với giá cả phải chăng, lại ngay trên mặt đường, bất cứ ai đi qua nếu thấy ưng ý đều có thể dừng lại hỏi mua. Chính sự tiện lợi cùng sự "thờ ơ" của lực lượng an ninh trật tự đã biến đây thành một địa điểm hấp dẫn nhiều người. Gần Tết, khu vực có chợ đêm tại phố cổ dọc theo đường Hàng Ngang, Hàng Đào mở cửa cả vào những tối ngày thường cũng là một địa chỉ ưa thích được nhiều người tìm đến. Với đầy đủ các mặt hàng từ giày dép, mũ áo, khăn, ... đa dạng về chủng loại và giá cả, lại gần chợ Đồng Xuân, đây vẫn là khu vực được nhiều người tìm đến. Khách hàng ở đây có thể thoải mái chọn lựa, cũng không lo cảnh bị công an phường đến giải tỏa. Chị Thảo, giúp việc cho một cửa hàng chuyên bán đồ nhựa trên phố Gầm Cầu cũng vừa mua được bộ quần áo ưng ý cho cậu con trai 5 tuổi ở quê. "Hàng ở đây nếu chịu khó mặc cả và chọn lựa thì cũng tìm được nhiều loại tốt", chị cho biết. Nhìn chung, các loại mặt hàng được người lao động lựa chọn chủ yếu trong dịp Tết này vẫn là các loại quần áo, giày dép, bánh kẹo, bao lì xì. Các mặt hàng cũng hết sức đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của người mua. 30 chưa phải là Tết Dù chỉ còn mấy ngày nữa là Tết đến, nhưng cũng không vì thế mà nhiều người lao động có ý định nghỉ sớm để chuẩn bị. Dù đường phố Hà Nội đã vãn dần người qua lại, tại các bến xe Lương Yên, Mỹ Đình hay các ga tàu như ga Hà Nội, Hàng Cỏ, nườm nượp người ra vào, các dịch vụ xe ôm, taxi vẫn hoạt động rất tấp nập. Càng gần Tết, cánh xe ôm càng nỗ lực để kiếm thêm chút "tiền tiêu tết". Anh Đức hành nghề xe ôm trên đường Tăng Bạt Hổ cho biết sẽ làm cho đến tận chiều 30 mới nghỉ. Tại các chợ người trên đường Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Phúc Tân, những người lao động chờ việc cũng đã về gần hết, chỉ còn lác đác lại vài người đứng chờ. Những người lao động tại đây nhận đủ mọi công việc từ khuân vác đồ đạc cho đến lau dọn nhà cửa,... "Cố gắng tranh thủ mấy ngày cuối này, vì hầu hết mấy người ở đây đều đã về quê hết rồi, công việc thì cũng không có gì nặng nhọc, vì làm gì có ai sửa nhà vào dịp này nữa", anh Thắng, một người lao động trên đường Hàm Tử Quan cho biết. Tranh thủ dịp này, các dịch vụ khác như cắt tóc vỉa hè, rửa xe, bơm vá, cũng làm việc hết công suất, tất cả đều mong muốn gia đình mình có một cái Tết no đủ hơn. Cuối năm, dù giá cả có tăng cao, thậm chí gấp đôi so với ngày thường nhưng khách hàng cũng không có nhiều lựa chọn và đành phải chấp nhận và coi đây là "mặt bằng chung" cho dịp Tết. Quốc Dũng Diễn đàn Kinh Tế Việt Nam
