Vợ chồng anh Đinh Cát Đồng ở xã Bình Mỹ đã mua sắm nhiều thứ nhưng vẫn mua thêm mấy giỏ bông vạn thọ cho đủ một chuyến đi chợ tết - Ảnh : N.C.T.
|
Ghé qua chợ quê Tân Thạnh Đông được coi là hiếm hoi trên đường về quê thăm viếng mồ mả ông bà ở huyện Củ Chi sáng 29 tết, chúng tôi đã nhớ lại thời thơ ấu được theo mẹ, theo bà đi chợ quê nghèo trong những ngày giáp tết để được ăn thèo lèo hay miếng dưa hồng mát miệng (loại dưa dùng để nấu canh nhưng ngày tết vẫn để chín bán cho con nhà nghèo).
Chợ quê ngày tết cũng tất bật tuy không nhộn nhịp bằng các chợ ở nội thành nhưng kẻ mua người bán cũng xôn xao với đủ các mặt hàng để chuẩn bị cho một cái tết đầm ấm truyền thống như bông hoa, cây kiểng, bánh trái, thịt heo, gà sống, quần áo, bao lì xì, bánh hộp, bia rượu v.v…
| Mua bông vạn thọ 4.000 đồng/cây về chuẩn bị cúng rước ông bà - Ảnh : N.C.T. |
| Lựa mua bình bông về chưng tết - Ảnh: N.C.T. |
| Dưa hấu chưng tết 6.000 đồng/kg, bình quân mỗi trái 4-5kg, vị chi 20-30 ngàn đồng/trái - Ảnh: N.C.T. |
| Đôi vợ chồng trẻ nầy lựa mua thêm chiếc áo mới - Ảnh: N.C.T. |
| Lựa mua nón mới 20-25 ngàn đồng/chiếc - Ảnh: N.C.T. |
| Mua cả con heo vừa mới chọc tiết để về làm thịt - Ảnh: N.C.T. |
| Mua thêm chùm sung, quả đu đủ về chưng mâm ngũ quả ch cả năm đầy đủ, sung túc - Ảnh: N.C.T. |
| Thịt heo bình quân 80 ngàn đồng/kg, không chênh lệch mấy so với nội thành - Ảnh: N.C.T. |
| Mua bao lì xì bình quân từ 4.000-15.000 đồng/bịch từ 10-20 cái - Ảnh: N.C.T.
|
NGUYỄN CÔNG THÀNH (Tuổi trẻ)