Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tội nghiệp Táo Dân và bánh mứt vụn năm Mèo

11/02/2011 9 phút đọc Ong Showbiz
Khi người dân còn mê mải, đua chen, bầm dập vì những lễ hội, bói toán may rủi thì sẽ còn có nhiều người vội mừng
Tội nghiệp Táo Dân và bánh mứt vụn năm Mèo

Khi người dân còn mê mải, đua chen, bầm dập vì những lễ hội, bói toán may rủi thì sẽ còn có nhiều người vội mừng khi được trao ít bánh mứt vụn. Và rồi dễ gặp lại cảnh Táo Dân ở chương trình Gặp nhau cuối năm: Mang tiếng đăng quang "Thần tượng" mà trông sường sượng thế nào.

 

Mô tả ảnh.
 
1.

Nhân vật Táo Dân bất ngờ xuất hiện trong cuộc thi "Táo Idol", được Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu và các Táo còn lại thống nhất, đồng lòng trao danh hiệu "Thần tượng" - điều ấy kiến không ít người thấy... mát lòng mát dạ. Khán giả như được an ủi, được vỗ về, ngỡ "Táo Dân là ta đó!".

 

Phải nói rằng nhân vật Táo Dân trở thành "cứu tinh" không phải cho nỗi niềm, thân phận của bao người dân xem Gặp nhau cuối năm mà trước hết là của chính êkíp và đặc biệt là của đạo diễn chương trình này.

 

Nhờ khai thác được độ "hot" của chương trình Vietnam Idol nổi đình nổi đám trong năm mà Gặp nhau cuối năm có tứ hay để dựng kịch bản, cho các Táo Kinh tế, Táo Điện lực, Táo Quy hoạch, Táo Giao thông, Táo Văn hóa Xã hội "báo cáo thành tích" qua các màn thi đa dạng. Nhưng Táo nào cũng có nhiều điều đáng chê trách hơn là đáng khen, vậy chẳng lẽ "ban giám khảo" lại phải tuyên bố một thông tin nhạt hoét là: Hy vọng năm sau sẽ tìm ra "Táo Idol" xứng đáng? Thế nên, ý tưởng về Táo Dân xem ra trở nên đắc địa.

 

Mô tả ảnh.
Thành Trung vai Táo dân - đại diện cho nhân dân dưới hạ giới
 
Không có gì để bàn cãi về sự lựa chọn xuất hiện nhân vật Táo Dân. Đó là một trong nhiều điểm sáng của Gặp nhau cuối năm 2010, được coi là sinh động hơn nhiều so với chương trình của năm trước đó.
 
Thế nhưng tại sao Táo Dân lại phải xuất hiện một cách lếch thếch, nhút nhát, yếm thế như vậy? Một Táo Dân vừa "vào chầu" đã khóc khóc mếu mếu, van nài tha tội. Sao lại "tội" mà không phải dân cũng như các ông nọ, bà kia khác, cũng có những thành tích và bức xúc riêng cần đề đạt, trình tâu công trạng?
 
Đã yếm thế, tự mình lãnh lấy vị thế "thấp cổ bé họng", Táo Dân còn bị tống vào hộp đen, để rồi các bộ, ban, ngành, từ Kinh tế, Điện lực, Quy hoạch đến Giao thông, Văn hóa đâm, chọc tứ tung. Kết quả là Táo Dân... tự hào vì mình vẫn... khỏe re, không hề hấn gì, thể hiện sức dẻo dai cam chịu, quen với mọi "bão bùng trận mạc".
 
Tại sao Táo Dân lại phải thế? Êkíp thực hiện chương trình có thể  mừng to và nghĩ: Với ý tưởng về Táo Dân như thế, khán giả xem truyền hình sẽ được thỏa lòng, và biết đâu còn khen Gặp nhau cuối năm năm nay thật sâu sắc, nhân văn...!
 
Thế nhưng, nếu Táo Dân là hiện thân, hoán dụ cho biết bao người dân Việt thời nay, năm nào cũng giữ tâm thế được an ủi, "vinh danh" theo cách đó thì các Táo khác, hiện thân của tầng lớp quyền lực, chẳng dỗi hơi tranh chức "Idol" làm gì. Cứ là dành cho anh Táo Dân hết!
 
Có danh mà vô thực, khác chi tung ra cho Táo Dân ít bánh mứt vụn, mà cũng chỉ mỗi năm Tết đến có một lần.
 
Có may mắn xem Gặp nhau cuối năm bằng đĩa DVD mua hôm 27 tháng Chạp với giá 60.000 đồng (với dày đặc quảng cáo cho các nhà tài trợ), tức là trước 3 ngày so với thông thường, Ong Showbiz không xua đi được cảnh cuối, sau màn.... "xuyên Táo".
 
Táo Dân được tuyên bố là "Idol" của năm nay. Người dân được vuốt vé, động viên tinh thần. Chỉ thế thôi. Kèm danh hiệu "Idol" làm gì mà có phần thưởng hoành tráng hay cát xê  nghìn đô như "Idol" Uyên Linh nhân được.
 
Không những thế, Uyên Linh là tâm điểm của đêm trao giải Vietnam Idol, với đầy cảm xúc và sự huy hoàng; còn đây, Táo Dân đứng ngoài rìa, cũng nhún nhẩy một cách "tưng tưng", quê kệch trong hàng ngũ các Táo khác reo mừng.
 
Thân phận của Táo Dân như thế thì chỉ có hưởng bánh mứt vụn và đăng quang "vé vớt" mà thôi
 
2.

Cũng lại là bánh mứt, nhưng đây là những bộ phim bánh mứt trong một mùa phim bánh mứt: Mùa phim Tết. Nếu so sánh chất lượng của 3 phim Việt chiếu Tết năm nay là Cô dâu đại chiến, Bóng ma học đường và Thiên sứ 99 với 3 phim chiếu vào các thời điểm khác trong năm là Để Mai tính, Giao lộ định mệnh, Cánh đồng bất tận thì sẽ thấy "tính bánh mứt" của chúng.

 

Mô tả ảnh.

Cô dâu đại chiến là phim khá nhất mùa phim Tết 2011

 

Khán giả đã đổ xô đi xem, xếp hàng dày đặc tại các rạp chiếu từ sáng sớm và nhà phát hành, nhà sản xuất thi nhau "chạy đua" trong cả một việc là công bố kết quả doanh thu phim Tết sau 3 ngày, sau 12 ngày, sau 2 tuần...
 

Khi những bộ phim khá, phim hay ít được khán giả ngó ngàng, tìm xem và số lượng khán giả ùn ùn tập trung vào mấy bộ phim chất lượng thường thường, đẩy doanh thu của các phim này lên mức cao chót vót thì phần nào đó lại là điều đáng buồn thay vì mừng rỡ, hân hoan.

 

Bởi, nếu khán giả còn mãi dễ dãi hoặc còn dễ bị vài thông tin bóng bẩy mang tính tự quảng cáo qua mặt thì tất yếu sẽ còn được mời ăn món bánh mứt mỗi dịp Xuân về đều đều. Lúc đó hẳn sẽ không phải là tín hiệu ngọt ngào với nền điện ảnh nội địa vốn chăm chỉ thả diều Vàng và ươm trồng những mùa Sen.

 

Cũng theo logic đó thì các nhà sản xuất phim, vốn là những nhà kinh doanh lọc lõi, sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm một việc được gọi là: câu khách. Sự thể đã thấy rõ, khi được ăn khoai ở những năm trước, nhà sản xuất Phước Sang đã không quên tiếp tục vác mai đi đào ở năm nay, khi tiếp nối Công chúa teen và ngũ hổ tướng tầm phào là Thiên sứ 99 nhạt nhẽo. Hay Tết năm ngoái có Nhật ký Bạch Tuyết thuộc dạng "cười gượng" thì năm nay có "Bóng ma học đường" theo kiểu "gượng cười".

 

Cũng có chút thay đổi là năm nay, duy có Bóng ma học đường nhờ gắn mác "phim 3D đầu tiên của Việt Nam" mà nhiều khả năng đạt doanh thu không dưới 40 tỷ đồng, tức là ít nhiều có lãi; còn Thiên sứ 99 của Phước Sang đã không còn "hốt bạc" như năm nào.

 

Khán giả đã bắt đầu tỏ ra dị ứng với những kiểu ăn dỗ trẻ con không còn nhiều mới mẻ. Khán giả, kể cả khán giả tuổi teen, đã bắt đầu ý thức hơn trong việc tìm hiểu kỹ và tỉnh táo trước những thông tin về phim ảnh khi đã được xem nhiều phim, để rồi không cần phải chờ đến mùa bánh mứt thì mới quyết định đến rạp tìm xem phim Việt.

 

3.

Câu chuyện cuối cùng, dù không trực diện, nhưng ít nhiều cũng vẫn có mùi vị của bánh mứt là về mùa lễ hội đầu xuân đang diễn ra trên khắp đất nước. Năm nào cũng vậy, với nhiều người dân Việt sống nặng về tâm linh, cứ đầu năm hối hả đi cầu tài, khấn lộc, rồi cuối năm đáp lễ gấp hai, ba lần.

 

Mô tả ảnh.
"Chen chân dâng lễ" cầu tài lộc ở Chùa Hương
 
Tưởng 2010 đã bội thực lễ hội, theo thống kê, lên tới hàng ngàn lễ hội lớn nhỏ; thì vừa vào năm nay, có vẻ như việc tổ chức, tham gia lễ hội vẫn được người dân đưa vào danh mục "khát khao, ước ao" được tham gia, điển hình như lễ hội Chùa Hương ùn tắc đang diễn ra.
 

Sự bùng phát của lễ hội đã khiến ngày 9/2 vừa quan, Thủ tướng Chính phủ phải ra Công điện số 162/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Công điện này đã chỉ ra, thời gian gần đây, việc tổ chức lễ hội đã và đang xuất hiện những biểu hiện tiêu cực, phản cảm. Những thực trạng này đã làm giảm đi giá trị chân thực vốn có và làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa của nhiều lễ hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

 

Một đất nước đi lên từ nông nghiệp, gắn với mùa màng, nên sinh ra nhiều lễ hội và người dân ham thích hội hè miên man cũng là điều có thể hiểu được... Chỉ mong, với những gì tốt đẹp từ lễ hội đem đến, năm tới đây, từ năm con Mèo (Mão) đến năm con Rồng (Thìn), cả hạ giới và thiên đình sẽ xuất hiện không phải Táo Dân như trong kịch hài mà là những Táo Quân thực sự ở đời.

 

Ong Showbiz (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu