Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sống trong vùng voi dữ

17/02/2011 7 phút đọc Nguyễn Vũ
Chỉ thời gian ngắn, trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ voi rừng
Sống trong vùng voi dữ

Chỉ thời gian ngắn, trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ voi rừng tấn công, làm một người chết và nhiều người bị thương, chưa kể hàng chục ngôi nhà, hàng trăm hécta hoa màu bị tàn phá. Người dân luôn sống trong tâm trạng lo lắng, phải sơ tán đi nơi khác vì sợ nguy hiểm  đến tính mạng.

VOI TRUY SÁT NGƯỜI
Người dân ở xã Thanh Sơn rất hoang mang mỗi khi nhắc đến những cuộc chạm trán với con voi ngà lệch, cao hơn 3,5m, nặng khoảng 4 tấn. Chập tối 6-1-2011, anh Vắn Cún Sáng (ở ấp 3) đi xe máy về đến tổ 9B thì gặp con voi này đi chiều ngược lại, khi phát hiện ra chỉ cách anh chừng mười mét. Con voi hung hãn lao tới dùng vòi quật mạnh, anh Sáng hốt hoảng nhấn ga, đánh tay lái né sang một bên nên may mắn thoát hiểm. Thế nhưng, con voi dữ cũng kịp quay đầu dùng ngà húc vào cánh tay trái khiến anh bị thương, loạng choạng suýt té. “Nếu tay lái không cứng, lúc đó mà ngã xe, có lẽ tôi bị nó dẫm tan xác rồi” - anh Sáng rùng mình nhớ lại. Một nạn nhân khác ngụ cùng ấp với anh Sáng là chị Lâm Thị Lan đi làm rẫy về đến Lâm trường 4 cũng bị con voi ngà lệch chặn đường húc ngã cả người lẫn xe đạp. Thấy chị Lan nằm bất tỉnh dưới đất, nó bỏ vào rừng, nạn nhân may mắn thoát chết.


Con voi ngà lệch giết người

 

Trước đó không lâu, lúc 3 giờ sáng 30-12-2010, tại ấp 5, xã Thanh Sơn, chị Điểu Thị Phượng (31 tuổi) và hai con là Huỳnh Điểu Cường (6 tuổi), Huỳnh Thị Ngọc Nương (3 tuổi) đang nằm ngủ chợt giật mình thức giấc vì nghe tiếng động mạnh phía sau nhà. Chị Phượng bật dậy lấy đèn pin định ra kiểm tra thì bất ngờ bờ tường đổ sập, đè chị xuống nền nhà, Cường - Nương bị gạch rơi trúng đầu, chân. Chưa kịp hiểu chuyện gì, ba mẹ con chị Phượng bỗng hồn xiêu phách lạc khi thấy con voi ngà lệch chui đầu vào. “Mẹ ơi, cứu con!” - bé Nương kinh hãi khóc thét. Sau giây lát chết lặng vì sợ hãi, chị Phượng lấy hết sức bình sinh lồm cồm bò dậy bế hai con mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu, sau đó kiệt sức bất tỉnh, được người dân đưa ra bệnh viện huyện cấp cứu. Chị Phượng bị gãy xương bàn chân, rách da đầu phải khâu hơn chục mũi, mắt trái cháu Nương bị bầm tím, sưng húp, riêng cháu Cường chỉ sây xước nhẹ. Sau khi húc sập tường, con voi vào nhà lôi gạo, ngô, muối ra ăn hết sạch rồi mới bỏ đi. “Từ ngày bị voi rừng tấn công, ba mẹ con tôi không đêm nào được ngon giấc” - chị Phượng thấp thỏm.

Đã gần ba tháng trôi qua, anh Nguyễn Văn Thơm (39 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thanh Sơn) vẫn  ám ảnh về buổi sáng kinh hoàng bị con voi ngà lệch chặn đường truy sát, khiến đứa cháu là Nguyễn Trần Vũ (14 tuổi) chết thảm. “Khoảng 8 giờ 30 ngày 7-11-2010, tôi cùng cháu Vũ và đứa em tên Trịnh Hoàng Đông (20 tuổi) đi hai xe máy vào khu vực suối Đá Bàn (thuộc ấp 4, tiểu khu 1B, Lâm trường 1) bắt cá. Vừa đến nơi, chúng tôi phát hiện con voi ngà lệch đang đi chiều ngược lại, đành bỏ xe chạy. Nhưng con voi rừng hung hãn đuổi theo, dùng vòi cuốn Vũ quật xuống đất, sau đó quay sang giẫm nát cả hai chiếc xe máy. Thấy cháu gặp nạn, tôi và Đông liều mình quay trở lại dùng cây làm vũ khí, la hét buộc nó chạy vào rừng. Trên đường đưa Vũ đi cấp cứu, cháu đã tắt thở” - anh Thơm nghẹn ngào kể lại và cho biết hoàn cảnh gia đình cháu Vũ rất đáng thương, trước đó không lâu bố Vũ đi rừng không may bị cây đè thiệt mạng.


Căn nhà chị Phượng bị con voi ngà lệch húc sập

 

NƠM NỚP NỖI LO
Theo người dân địa phương, voi ngà lệch chung đàn với bảy con voi bị chết khá bí ẩn, từ tháng 7-2009 đến tháng 5-2010, tại hai huyện Định Quán, Vĩnh Cửu, thuộc tỉnh Đồng Nai. Trong số này, ngoài một con bị lũ cuốn trôi, còn lại đều được phát hiện trong bụng có hạt xoài chứa hóa chất trừ sâu nên nghi bị đầu độc. Trước đây, con voi ngà lệch chưa hung hăng đến mức này. Nó chỉ dẫn đàn về làng kéo sập nhà cửa, phá hoại hoa màu để tìm thức ăn, chứ chưa bao giờ  giết người. Cán bộ kiểm lâm từng đưa tay xoa vòi voi mà không hề hấn gì. Thậm chí, có lúc nó còn chặn đường “trêu ghẹo” người dân. Đó là trường hợp của anh Đỗ Xuân Tình (ở ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) đi rừng về muộn bất ngờ bị con voi ngà lệch đứng chắn ngang đường. Anh Tình sợ hãi vội quỳ xuống đất, vái lạy liên tục, con voi lừ lừ tiến đến dùng vòi sục vào lưng anh, mũi khịt khịt mấy tiếng rồi né sang một bên nhường đường cho người đi.


Mẹ con chi Phượng điều trị tại bệnh viện do bị voi ngà lệch tấn công

 

Từ khi những con voi cùng đàn bị chết, con voi ngà lệch chỉ đi một mình và hết sức hung hãn, thấy người là tấn công. Các biện pháp đuổi voi truyền thống như đốt lửa, đánh trống, gõ chiêng, tiếng nổ động cơ... đều không có tác dụng với nó. Điều đáng nói là những cách này không làm nó hoảng sợ mà ngược lại càng nổi điên. Hiện mỗi khi con voi ngà lệch về làng thì người dân đều bất lực, để nó mặc sức kéo sập nhà cửa, phá hoại hoa màu chứ không dám ngăn cản. “Tôi mới sinh nên định đưa con về nhà bố mẹ ở ấp 4, xã Thanh Sơn ăn tết và nghỉ hết chế độ mới trở lại thành phố Biên Hòa, vậy mà mới ở mấy ngày tôi đau cả tim, đêm nào voi cũng về quậy, nằm ôm con cứ run cầm cập, toát cả mồ hôi hột, sợ quá nên ăn tết xong là lên thành phố ngay” - chị Nguyễn Thị Hương (công nhân Khu công nghiệp Biên Hòa 2) kể lại.


Chỉ tính từ năm 2009 đến giữa năm 2010, voi rừng ở Đồng Nai chết tới bảy con, chiếm gần một nửa số đàn voi hoang dã tại đây. Hiện nay voi rừng ở tỉnh này trở nên rất hung dữ chẳng kém gì voi Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận trước đây. Voi thường xuyên kéo về phá phách khiến cuộc sống nơi vùng sâu vốn đã khó khăn lại càng thêm điêu đứng. Voi bắt đầu giết người, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay với dự án bảo tồn voi, bảo vệ người và tài sản. Không biết những con voi còn lại có được bảo tồn hay tiếp tục bị đầu độc, và đến khi nào vùng quê nghèo mới được bình an? Người dân đang khắc khoải đợi chờ câu trả lời của cơ quan chức năng địa phương. Trong những ngày tết Tân Mão vừa qua người dân ở xã Thanh Sơn cũng không được yên vì voi vẫn kéo về quậy phá.

 

Nguyễn Vũ (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu