Quá ngao ngán trước tình trạng hỗn loạn, dẫm đạp, mua thần bán thánh phảm tâm linh… diễn ra tại lễ hội khai ấn đền Trần, có ý kiến đặt vấn đề: cần cân nhắc xem có nên tổ chức lễ hội này nữa không?
Những ngày qua, đền Trần được bố trí giống như một pháo đài "bất khả chiến phạm" với gần 1.300 chiến sĩ cảnh sát, dân quân tự vệ được bố trí trong khuôn viên di tích này. Đường Trần Thừa chạy qua trước cửa đền Trần có tới 8 lớp hàng rào sắt kiên cố cùng một lực lượng cảnh sát hùng hậu. Một số nơi còn được tăng cường thêm cả những cuộn dây kẽm gai sắc nhọn.
Thế nhưng, tình trạng bát nháo, hỗn loạn... vẫn xảy ra khiến nhiều người bức xúc.
Xô đẩy kinh hoàng
| Xô đẩy kinh hoàng đến lọt vào trong khu vực phát ấn. Ảnh: TTO |
Ấn đền Trần (Nam Định) một lần nữa đã được khai. Khoảng hơn 22h00 ngày hôm qua, sau một hồi xô lấn, chen lấn khủng khiếp, từng chốt một dần dần mất kiểm soát trong sự bất lực hoàn toàn của lực lượng an ninh.
Đám đông lao vào "tấn công" các chốt, làn sóng người dồn dập dâng từng đợt khiến các hàng rào sắt kiên cố gãy vụn, cong queo. Chốt chặn nằm gần ngã ba đền Trần chỉ đứng vững sau khoảng 10 phút.
Nhiều du khách đã phải phi thân xuống đám ruộng ẩm ướt để lánh nạn. Quá sợ hãi, một số du khách rủ nhau “bỏ của chạy lấy người”.
Phía dưới ruộng, hàng trăm người men theo các bờ ruộng áp sát một mương nước cạn nơi có 5 cảnh sát cơ động đang án ngữ. Bị chặn đứng, đám đông bắt đầu hò reo vang trời để khích lệ nhau vượt qua hàng rào.
Nhưng cũng chỉ sau khoảng 10 phút, lực lượng an ninh ở đây bị "vô hiệu hoá" và rút lui do hàng chục thanh niên đã vượt qua sự kiểm soát của những cảnh sát này bằng cách mạo hiểm lách qua những bụi cây gai.
| Có người ngất vì ngộp thở trong đám đông chen lấn xô đẩy. Ảnh: TTO |
Đám đông lại bắt đầu tụ tập lại trong đám ruộng tiếp đó, dẫm đạp lên cả những mồ mả của người dân. Tại đây, hàng rào dây thép gai tỏ ra khá hiệu quả với sự trợ giúp đắc lực của hàng chục cảnh sát cầm sẵn dùi cui điện và một chú chó béc giê hung dữ.
Không thể lọt qua được bên kia hàng rào, đám đông quyết định rẽ ngang ra phía đường Trần Thừa nhưng lại bị cản trở bởi dãy lều bán hàng của dân địa phương.
Một lúc sau, trong số đám đông một người có sáng kiến dùng que rạch một lỗ thủng trên tám bạt và bắt đầu xé trước sự van nài của một chủ hàng bán đồ thuỷ tinh. Cuối cùng, sợ hàng hoá bị vỡ, người bán hàng đã phải tự tay xé toang tấm bạt cho đám đông tràn qua để lên đường, nơi có chốt chặn cuối cùng với sự tập trung đông đảo của lực lượng dân phòng và cảnh sát.
Đám đông hò hét, cổ vũ cho khoảng một chục thanh niên đang thoăn thoắt leo và di chuyển trên các nóc lều hòng vượt qua chốt chặn này.
| Các thanh niên tìm mọi phương kế để lọt qua các chốt chặn của cảnh sát. Ảnh: TTO |
Tại đây tiếp tục diễn ra tình trạng xô đẩy kinh hoàng. Hàng chục người đã phải cố gắng bấu víu lấy bất kể thứ gì gần đó như cột điện và các bụi hoa ngâu... để có thể trụ vững trước làn sóng người mỗi lúc một dồn dập từ phía sau và hai bên.
Đúng 23h30, chốt chặn cuối cùng này cũng không còn trụ vững. Đám đông nhanh chóng lao vào khuôn viên đền Trần và bao vây các bàn phát ấn. Một trong 7 chiếc xe chở đại biểu có thẻ đỏ đã không kịp thoát ra và bị mắc kẹt giữa biển người.
Tiếng loa của Ban tổ chức kêu gọi mọi người bình tĩnh lạc lõng giữa dòng người vẫn tiếp tục đổ về đền Trần như thác cuốn.
Quay lại lối vào, dày, guốc, dép, mũ, nón, ấn vả... nằm la liệt trên mặt đường Trần Thừa. Các hàng rào chắn bằng sắt bị xô đổ, nằm cong queo, vỡ toác từng mảng lớn. Phần lớn các bụi cây hoa ngâu nằm giữa giải phân cách chỉ còn trơ gốc.
Nhộn nhịp xin-cho, mua-bán ấn quan
Ngược thời gian trở lại mấy ngày trước thời điểm khai ấn, thành phố cổ Nam Định vốn khá yên bình, vắng vẻ bỗng nhộn nhịp, huyên náo khác thường. Trên đường, lượng xe và người tăng đột biến. Khu vực đền Trần luôn đông nghịt khách đến đăng kí xin ấn.
Hai ngày nay, lịch làm việc của các lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh gần như không việc gì khác ngoài việc tiếp khách về dự lễ khai ấn.
Điện thoại của các lãnh đạo thành phố cũng luôn trong tình trạng "cháy máy", hết pin do rất nhiều người gọi điện đến nhờ vả xin thẻ vào dự lễ.
Sáng 16.2, hàng chục xe ô tô biển xanh, biển đỏ, biển trắng của Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai... đậu kín trước cổng hay "ẩn mình" ở sân sau trụ sở UBND thành phố.
Những ngày này, trụ sở nhiều cơ quan chính quyền của tỉnh cũng tấp nập khách. Bộ phận văn phòng luôn bận rộn với việc đón tiếp các đại biểu các ban ngành Trung ương và các tỉnh bạn.
| Chợ “bầu, cua, tôm cá” Trên đường Trần Thừa, đối diện với chùa Tháp, có tới không dưới 500 tụ điểm đỏ đen theo kiểu "tôm, cua, cá", "chiếc nón kỳ diệu", "vui chơi có thưởng"…ngang nhiên hoạt động như ở chốn không người. Cũng trên đoạn đường này, đội quân hành khất từ khắp nơi đổ về nằm ngồi la liệt, bủa vây khách hành hương. Tại khu vực đường ngã ba đền Trần, các quán nhậu nằm ken dày, tràn kín cả mặt đường. Trong khu vực đền Trần, lực lượng "phe ấn" cũng hoạt động nhộn nhịp, chào mời khách hành hương. Nhiều người đã phải móc hầu bao tới 200.000 cho một lá ấn với lời cam đoan chắc như đinh đóng cột của người bán đó là "ấn xịn". |
1.300 cảnh sát, dân quân và hàng rào kẽm gai
Có lẽ không có lễ hội nào ở Việt Nam lại có tình trạng "quan chức hoá" nhiều như lễ khai ấn đền Trần. Khách mời cũng được chia làm 2 loại riêng biệt với những ưu tiên riêng.
Chỉ có một số rất ít khách mời của thành phố và tỉnh được vào khu vực diễn ra lễ khai ấn trong khi đó, hàng vạn người không có thẻ đứng thẫn thờ, bất lực trước hàng rào dây thép gai và lực lượng an ninh.
Đền Trần được bố trí giống như một pháo đài "bất khả chiến phạm" với gần 1.300 chiến sĩ cảnh sát, dân quân tự vệ được bố trí trong khuôn viên di tích này. Đường Trần Thừa chạy qua trước cửa đền Trần có tới 8 lớp hàng rào sắt kiên cố cùng một lực lượng cảnh sát hùng hậu. Một số nơi còn được tăng cường thêm cả những cuộn dây kẽm gai sắc nhọn.
| Phản tâm linh Một số ý kiến đặt vấn đề: có lẽ đã đến lúc nên xem lại có nên tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần nữa hay không? Nếu tiếp tục tổ chức thì nên làm thế nào để không xảy ra tình trạng bát nháo, phản tâm tinh và để lễ hội giữ gìn được những nét đẹp truyền thống thuần khiết, xoá những suy nghĩ ngày càng lệch lạc, nhuốm màu mê tín dị đoan "xin ấn để được thăng quan phát tài"? |
Chưa yên tâm, trước lễ khai ấn mấy ngày, Ban quản lý khu di tích đền Trần - chùa Tháp còn thuê máy xúc gấp rút đào một con mương sâu đổ đầy nước chạy dọc một phần đường Trần Thừa (!)
Thế nhưng, lễ khai ấn đền Trần nhiều năm nay đã xảy ra hiện tượng bát nháo như vậy và có lẽ năm sau cũng thế! Lễ khai ấn đã để lại những dư luận không mấy tốt đẹp.
Gần đây rộ lên thông tin nhiều khả năng năm nay sẽ bị Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch cấm tổ chức vĩnh viễn, nhưng cuối cùng lễ hội vẫn diễn ra.
Thanh Chương (TTX)