Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu thuốc lại khẳng định đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa được phép tăng giá.
Tăng chóng mặt
Anh Nguyễn Văn Nam (Phú Thọ) có người nhà đang mắc bệnh thận, cầm trong tay chiếc túi nilon trong đó có 2 gói Kayexalat và Sabitol chuyên dùng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo ngẩn ngơ nói: “Mấy ngày trước, cũng từng này thuốc tôi mua chưa đến 90.000 đồng, hôm nay giá đã là 104.000 đồng. Nhà tôi chỉ làm ruộng, nếu giá thuốc cứ tăng thế này chắc gia đình tôi không kham nổi”.
Khảo sát một lượt qua các cửa hàng thuốc tại các phố Quán Sứ, Ngọc Khánh, Phương Mai… cho thấy giá thuốc ngoại đang tăng ầm ầm. Lần thứ nhất là vào ngày thứ bảy (19/2/2011) và lần thứ hai là vào ngày thứ hai (21/2/2011). Cụ thể, hiện nay, giá một số loại thuốc như Endyt, điều trị hạ huyết áp tăng từ 95.000 đồng lên 107.000 đồng một hộp; thuốc Cavinton trị đau đầu tăng từ 100.000 đồng lên 136.000 đồng một hộp; thuốc Panagin tăng từ 68.000 đồng lên 78.000 đồng một hộp; dầu gió cũng tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng một lọ, các loại vitamin B1, B6 cũng tăng thêm khoảng 20%.
![]() |
| Giá thuốc tăng cao, người dân khó kham nổi. Ảnh: Trung Kiên. |
Không chỉ thuốc nhập ngoại tăng giá, một số mặt hàng thuốc được sản xuất trong nước nhưng giá cũng tăng bởi nguyên liệu cũng phải nhập từ nước ngoài. Thuốc Bổ phế của Công ty Dược phẩm Nam Hà tăng từ 10.000 đồng lên 12.800 đồng một hộp và từ 15.000 đồng lên 16.800 đồng một chai… Nhiều chủ cửa hàng thuốc còn cho rằng, sắp tới giá điện, xăng tăng thì giá thuốc có thể còn lên cao nữa. Chị Mai, một chủ kinh doanh dược nói, thực ra giá thuốc tăng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các cửa hàng là không nhiều, chịu ảnh hưởng nặng nhất ở đây chính là người dân.
Tại TP HCM, giá thuốc bán lẻ đã liên tục tăng trong mấy ngày qua. Ghi nhận tại một số nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng (Q.1), chợ dược phẩm đường Tô Hiến Thành (Q.10)..., cho thấy nhiều loại thuốc đã tăng “chóng mặt”. Các loại thuốc điều trị huyết áp như Furosemid tăng 10%, Nifedipine, Amlor tăng từ 5.000 - 10.000 đồng một hộp, Exfort (của Pháp) tăng từ 540.000 đồng lên 590.000 đồng một hộp 28 viên;... Thuốc Panadol Extra cũng tăng 10.000 đồng mỗi hộp; thuốc nhỏ mắt và các loại dầu gió cũng tăng gần 50%. Tại khu vực chợ dược bán sỉ Tô Hiến Thành (Q.10), các dược sĩ cho biết nhiều mặt hàng thuốc kháng sinh cũng bắt đầu tăng giá với mức tăng trung bình khoảng 10%. Nhiều loại thuốc như Clorocid 400mg, Cefalexin 500mg, Amoxicilin 500mg, Lincomycin 500mg, Ampicilin 500mg cũng “đội” giá lên.
Tự ý tăng giá
Một công ty dược tại TP HCM cho biết, mặc dù giá USD tăng trong những ngày qua, nhưng nhiều mặt hàng xin điều chỉnh giá vẫn chưa được cơ quan chức năng cho phép. Vì vậy, việc tăng giá vẫn chưa thể thực hiện. Tuy nhiên, giá bán lẻ thuốc bên ngoài lại vẫn tăng vùn vụt.
PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết, từ đầu năm đến nay, cũng đã có một số doanh nghiệp sản xuất dược phẩm gửi đơn xin điều chỉnh giá thuốc, tuy nhiên các công văn xin điều chỉnh tăng giá thuốc vẫn chưa được chấp nhận. Do đó, tại thời điểm này giá thuốc bán buôn của các cơ sở dược không tăng. Còn giá thuốc ở các cơ sở bán lẻ thì rất khó kiểm kê.
Một số cơ sở kinh doanh dược phẩm cho rằng nguyên nhân nhiều loại thuốc tăng giá là do tỷ giá giữa tiền đồng và USD biến động nhiều. Một dược sĩ tại chợ tân dược Q.10, TP HCM cho hay, giá thuốc thu vào cao do nhà phân phối nhập về cao, nên giá bán ra cũng phải nâng lên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, một số cơ sở sản xuất thuốc nội đã nhập nguyên liệu từ trước khi đồng USD tăng nhưng cũng tăng giá kiểu “té nước theo mưa” để kiếm thêm lợi nhuận.
| USD tăng đã tác động đến giá thuốc |
