![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng (trái) đang bàn thảo công việc với Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập - Phạm Sỹ Tam cùng đoàn công tác tại sân bay Cairo - ảnh: Việt Phương |
7 giờ sáng (giờ địa phương), người đàn ông có vóc dáng to cao, được Đại sứ VN tại Ai Cập Phạm Sỹ Tam và vài đồng nghiệp dẫn đường, cứ lầm lũi bước thẳng vào Hall 1 sân bay quốc tế Cairo. Một tốp an ninh to cao trong quân phục đen tuyền chặn lại. Nói qua nói lại một hồi, viên sĩ quan an ninh - có vẻ như đang chỉ huy ca trực, được gọi đến. Trong phòng chờ, hàng trăm công nhân lao động Việt Nam cũng được gọi ra, ngồi ngay “cửa đỏ”.
Viên sĩ quan an ninh - thông qua phiên dịch, cho phép người đàn ông to cao bước vào. Một người và chỉ một người.
Những người đi theo phải đứng ngoài. Báo chí, truyền hình bị cấm chụp ảnh, quay phim. Tất cả bồn chồn bên ngoài.
Rồi bên trong, những tràng pháo tay nổi lên. Vẻ mặt những người công nhân sau ba ngày mòn mỏi đợi chờ dường như giãn hẳn. Những người lao động nhào đến, siết tay người đàn ông với cái nhìn sung sướng.
Sau khoảng 15 phút trò chuyện với người lao động, người đàn ông đó bước ra. Một trong những nhân viên an ninh chặn, tra hỏi ông trước đó lúng túng nói lời xin lỗi vì “sorry I don’t know who you are - xin lỗi tôi không biết ông là ai”.
Người đàn ông đó là Đoàn Xuân Hưng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
“Tôi ở Báo Thanh Niên, ông nói gì mà họ vui thế, thưa thứ trưởng!” - tôi hỏi.
“Tôi nói rằng đất nước, Chính phủ đang cố gắng làm tất cả, làm hết sức để lo cho họ, đưa họ về an toàn nhất, nhanh nhất. Bây giờ tuy phải chịu thiệt thòi một chút, nhưng chỉ vài giờ nữa tất cả sẽ được về nhà. Ở quê nhà, công tác chuẩn bị đón tiếp cũng đã được hoàn tất ở mức độ tốt nhất. Tôi chỉ yêu cầu họ cố gắng giữ trật tự và nếu có gì khó khăn thì cố gắng khắc phục vì thực sự họ vẫn còn may mắn hơn so với rất nhiều người vẫn đang kẹt ở Tunisia”.
Và nhiệm vụ của ông mới chỉ là bắt đầu. Dự kiến, đêm nay ông sẽ lên đường sang Tunisia, giải cứu khoảng 4.000 lao động kẹt từ 5 ngày qua tại biên giới Libya theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ: “Phải đưa lao động về nhanh nhất, an toàn nhất”.
Cũng trên tinh thần đó, trong phiên họp ngắn lúc 11 giờ đêm 28.2 với đoàn công tác của Vietnam Airlines do ông Đỗ Đương Quy - Trưởng ban Kế hoạch và tiếp thị hàng hóa làm trưởng đoàn, Tổng giám đốc Phạm Ngọc Minh yêu cầu cả đoàn phải xem tinh thần chuyến đi như “ra chiến trường”. Đoàn công tác chỉ được phục vụ ở mức tối thiểu, vừa đủ ăn, vừa đủ uống để tiết kiệm thức ăn, nước uống ở mức cao nhất để dành cho người lao động. Đoàn công tác khi đi 62 người, nhưng khi về chỉ còn 26 người bao gồm những vị trí thiết yếu nhất, tất cả ưu tiên dành chỗ để chở tối đa người lao động. Kể cả 4 phi công cũng chỉ được sử dụng 2 ghế. Số cán bộ còn lại phải về theo đường khác. Ông Minh cũng nhấn mạnh tinh thần kỷ luật, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ công tác.
| Bảo vệ lao động VN tại Bahrain và Oman Trước tình hình phức tạp do những cuộc biểu tình chống đối chính phủ đang diễn ra tại Bahrain và Oman, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, nhằm bảo vệ người lao động VN đang làm việc tại 2 quốc gia này, Bộ LĐ-TB-XH đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Bahrain và Oman rà soát tổng số lao động đã đưa đi làm việc tại đây, tên đối tác, địa chỉ liên hệ và báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước. Các doanh nghiệp cần chỉ đạo cán bộ đại diện tại Bahrain và Oman theo dõi sát tình hình, đồng thời báo cáo ngay Đại sứ quán VN tại Kuwait để được hướng dẫn và hỗ trợ. Được biết, tổng số lao động VN ở hai quốc gia này khoảng vài ngàn người. M.Hà - H.Bình - T.Hằng |
“Ba ngày nay lao động VN bị kẹt ở đây. Khi “check -in” rồi, họ không thể trở ra. Là phu nhân đại sứ nên chỉ có tôi được ra vào. Họ ở đó chẳng có gì ăn cả. Tiền Libya thì ở đây không tiêu được. Nhiều người cứ nói “cô ơi, tìm cho chúng cháu ít bánh mì”, thế là hằng ngày chúng tôi phải đi khắp các siêu thị, nhà hàng để vét từng mẩu bánh mì, nước uống cung cấp cho họ, thi thoảng có thêm ít xúc xích vì có lúc tổng số lao động lên đến 650 người”.
Tôi nhìn người phụ nữ, gương mặt gầy với đôi mắt hoe đỏ và trò chuyện chút nữa thì được biết: Thân mẫu ngài đại sứ vừa mất lúc 17 giờ 30 ngày 28.2. “Tuy nhiên, các anh chị bên nhà điện sang bảo thôi cứ lo cho anh chị em lao động bên đây, việc hậu sự cho bà cụ bên nhà đã có các anh chị lo”.
Ấy thế mà khi đón chúng tôi tại phi trường từ sáng sớm, ngài đại sứ vẫn cùng ông Hưng mải mê bàn bạc, tìm ra giải pháp tốt nhất để đưa lao động Việt Nam về, không chỉ ở Cairo mà còn ở cả Tunisia, Malta và Thổ Nhĩ Kỳ... tạo cho người khác cảm giác không hề hay biết ông vừa mất mẹ.
Chia tay bà Đức, lòng tôi như mất mát một cái gì đó khó tả. Chia nỗi buồn đau của gia đình bà, nhưng cũng ngày hôm nay, tôi tin chắc bà đã đem lại niềm vui vô bờ cho biết bao nhiêu gia đình ở Việt Nam, đang hằng giờ ngóng trông người thân trở về.
| 1.393 lao động đã về nước Chuyên cơ thứ hai sang Tunisia đón lao động VN
Vào lúc 6 giờ 50 phút sáng 1/3 (11 giờ 50 giờ Việt Nam), chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN 6568 của Vietnam Airlines (VNA) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập. Đây được coi là một chiến dịch đặc biệt để sao cho lao động của ta về nước nhiều nhất có thể với sự an toàn tuyệt đối, theo lời của Tổng giám đốc VNA Phạm Ngọc Minh. Chuyến đi khá vất vả (sau khi hạ cánh sẽ đón lao động về nước ngay) nên có lẽ vì thế, toàn bộ đội tiếp viên trên chuyên cơ này đều là nam giới. Ông Phạm Ngọc Minh cũng dặn dò đoàn tiếp viên trước khi lên đường là phải tranh thủ nghỉ ngơi ở chặng đi để chặng về nhường chỗ ngồi cho người lao động.
An ninh ở sân bay Cairo được thắt chặt và rất nghiêm ngặt. Ở nhiều khu vực, rất khó để quay phim, chụp ảnh. Việc này được nhân viên an ninh nhắc nhở liên tục nếu ai đó định giơ máy ảnh hay máy quay phim lên. Có tất cả 318 lao động được về trên chuyến bay vừa hạ cánh xuống Cairo. 22 giờ 40 đêm 1.3, chuyên cơ của VNA đã chở 318 lao động về nước. Ra sân bay đón đoàn có Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân. VNA cho biết, chuyến bay thứ hai đã sẵn sàng lên đường đưa người lao động về nước; dự kiến cất cánh trong ngày hôm nay 2.3 với lịch trình Hà Nội - Djerba (Tunisia) - Hà Nội. Theo Bộ LĐ-TB-XH, ngoài số lao động trên chuyên cơ của VNA, hôm 1/3 còn có thêm 82 lao động về nước bằng máy bay khác. Tổng cộng, số lao động đã về VN là 1.393 người. Việt Phương |

