Nhà cầm quân Bồ Đào Nha hôm 1-3, chính thức đề nghị thanh lý hợp đồng vì không chịu nổi sức ép dư luận, nhất là sau thất bại tại AFF Cup 2010
Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) nói rằng dự định chia tay đội tuyển Việt Nam được HLV Calisto nung nấu trong quãng thời gian nghỉ phép ở Bồ Đào Nha vào đầu năm 2011. Tuy nhiên, một số nguồn tin chính thức tiết lộ ý nghĩ chấm dứt hợp đồng với VFF đã được ông Calisto ấp ủ từ... trước khi AFF Cup 2010 diễn ra.

HLV Calisto sau trận thua Philippines ở vòng bảng AFF Cup 2010, một trong những thất bại gây nhiều phản ứng trong giới chuyên môn. Ảnh: Quang Liêm
Qua tâm sự, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho rằng nguyên nhân khiến ông Calisto từ chức là vì đã phải chịu áp lực lớn sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010. Áp lực lớn tới mức khiến HLV được đặt biệt danh “phù thủy” này cảm thấy bị tổn thương và hết muốn dẫn dắt đội quân ông đã gắn bó gần 3 năm qua.
Ý định chia tay đội tuyển Việt Nam được HLV Calisto bày tỏ với ông Lân Trung, một người được cho là gần gũi với nhà cầm quân Bồ Đào Nha nhất trong số các quan chức VFF, ngay sau khi ông trở lại Việt Nam hồi đầu tháng 2. “Ông Calisto nói với tôi rằng trong quãng thời gian nghỉ phép ở Bồ Đào Nha, ông ấy vẫn theo dõi sát sao dư luận báo chí và cảm thấy thực sự buồn và tổn thương với những phán xét không công bằng. Trong những đánh giá về thất bại của tuyển Việt Nam, nhiều người chỉ trích và quy trách nhiệm cho HLV Calisto khiến ông ấy bị tổn thương nặng nề”- ông Trung cho hay.
Khi nắm bắt được ý định từ chức của HLV Calisto, ngay lập tức ông Nguyễn Lân Trung đã báo cáo với Thường trực VFF. Tất cả những vị trong Thường trực VFF đều đã thuyết phục ông Calisto ở lại nhưng mọi nỗ lực dường như đều bất thành.
Hôm 1-3, HLV Calisto chủ động đề nghị làm việc với Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn để giải quyết chuyện thanh lý hợp đồng. Thời hạn hợp đồng vẫn còn đến tháng 4-2012 nên sẽ có rất nhiều điều khoản hai bên phải giải quyết, trong đó có vấn đề đền bù. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nhận mức lương 16.000 USD/tháng, chưa kể phụ cấp đi lại, nhà ở.
Về quyết định đột ngột này, ông Calisto chỉ nói ngắn gọn: “Hiện tại, tôi không thể nói gì bởi giữa tôi với VFF còn nhiều ràng buộc. Tuy nhiên, quyết định của tôi về việc thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam đã được đưa ra và không thể thay đổi”.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Thường trực VFF cũng đã thảo luận và đồng ý để ông Calisto ra đi bởi ông ấy rất quyết tâm rồi”. Tuy nhiên, theo ông Hỷ, giữa HLV Calisto và bóng đá Việt Nam không chỉ có ràng buộc là một bản hợp đồng mà còn là chữ tình, vì thế Thường trực VFF đã giao ông Trần Quốc Tuấn giải quyết chuyện thanh lý hợp đồng trên tinh thần tôn trọng, tình nghĩa. VFF sẽ tổ chức họp báo để công bố việc HLV Calisto từ chức và nói về phương hướng tìm người thay thế của VFF.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Mục tiêu lọt tới chung kết SEA Games 26-2011 của đội U23 Việt Nam vẫn không thay đổi nên chúng tôi sẽ tìm người thay thế HLV Calisto ngay khi thủ tục thanh lý hợp đồng hoàn tất”.
| Cuộc chia tay được báo trước? - Xuất hiện tin đồn trước khi AFF Cup 2010 diễn ra là bất kể thành tích của tuyển Việt Nam thế nào, ông Calisto vẫn ra đi. Thậm chí một số tuyển thủ Việt Nam đã biết ý định này của thầy nên có phần hoang mang trong thời gian diễn ra AFF Cup. Vào đầu tháng 2, tại cuộc họp mổ xẻ thất bại AFF Cup 2010, HLV Calisto và Hội đồng HLV quốc gia cũng có sự bất đồng gay gắt. - Ba CLB B.Bình Dương, Hà Nội T&T và V.Ninh Bình sẵn sàng mời HLV Calisto. Cũng có thông tin nói rằng HLV Calisto đã tiếp xúc với một đội bóng ở khu vực Trung Đông và một vài đội nước ngoài khác... - Nhiều HLV nội có cơ hội được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG sau khi HLV Calisto ra đi bởi lãnh đạo VFF đã nhìn được từ “tấm gương” HLV Rajagobal thành công cùng Malaysia. |
| Các tuyển thủ sốc và tiếc Sáng 1-3, HLV Calisto đã điện thoại cho một số học trò thân thiết như Việt Thắng, Tài Em, Thành Lương... để nói lời tạm biệt. Một số tuyển thủ khác đón nhận thông tin HLV Calisto từ chức cũng không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Tiền vệ Tài Em cho biết HLV Calisto đã trò chuyện với anh khá lâu xung quanh chuyện áp lực dư luận quá lớn, đặc biệt từ phía báo chí, đã khiến ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cộng thêm lời khuyên từ phía gia đình, ông quyết định xin VFF chấm dứt hợp đồng sớm trước thời hạn dù biết sẽ đặt bóng đá Việt Nam vào tình thế khó khăn vì thời điểm những giải đấu quan trọng như vòng loại World Cup 2014 hay Olympic London 2012 đã đến rất gần. Tiền đạo Việt Thắng tâm sự: “Nghe thầy điện thoại báo chia tay, tôi buồn lắm nhưng biết sao được. Với bóng đá chuyên nghiệp, một khi cảm thấy không thể làm việc chung được với nhau thì chia tay là hợp lý nhất. Tôi tôn trọng quyết định của thầy Tô”. Một học trò ruột khác của HLV Calisto là tiền vệ Thành Lương, linh hồn của đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2011, cho biết anh thực sự ngỡ ngàng vì quyết định chia tay đột ngột của HLV Calisto. Thành Lương buồn bã: “Hôm Hà Nội ACB của tôi đấu với Hòa Phát Hà Nội, thầy Tô có đến động viên tôi cố gắng duy trì phong độ, ngay cả khi không có thầy dẫn dắt. Tôi tưởng thầy đùa, ai ngờ sáng qua thầy báo xin nghỉ, tôi hụt hẫng lắm!”. HLV Calisto dặn các học trò thân thiết giữ kín việc ông chia tay. Vì thế, khi những học trò khác như thủ thành Tấn Trường, tiền vệ Tấn Tài hay hậu vệ Phước Tứ biết tin, tất cả đều bất ngờ. Thủ môn Tấn Trường ngay khi biết tin đã nói: “Sáng giờ, tôi có biết gì đâu. Nghe sốc quá anh ạ! Để tôi gọi cho thầy...”. Trong khi đó, tiền vệ Tấn Tài bức xúc: “Dư luận quá khắt khe với chúng tôi. Thầy Tô giúp bóng đá Việt Nam đạt được không chỉ vinh quang mà còn là lối chơi dần có bản sắc. Tôi tiếc vì bóng đá Việt Nam đã để mất một HLV giỏi và hiểu cầu thủ nhất”. Hậu vệ Phước Tứ là người đón nhận thông tin với thái độ bình thản nhất khi cho rằng: “Tôi đã có 3 năm làm việc cùng thầy. Tôi hiểu một khi HLV Calisto đã quyết định điều gì, ông đều suy nghĩ rất kỹ”. Anh Dũng |
Mạnh Duy (NLD)