![]() |
Vụ Uyên Linh sử dụng ca khúc Đường cong của Nguyễn Hải Phong mà không xin phép, chưa được phép, với thông tin từ hai phía được tóm gọn cho mỗi bên chỉ vài dòng, thậm chí, chưa có ai khẳng định cụ thể hay chính thức về điều gì. Vậy mà hết báo nọ đến báo kia giật tít đủ kiểu, hết bài này đến bài khác.
Nhạc sĩ nói không kiện, chưa có quyết định chính thức, phải chờ ca sĩ Thu Minh thì nhiều bài báo khẳng định luôn: Tác giả Đường cong sẽ kiện Uyên Linh. Kèm theo đó là những thông tin lặp đi lặp lại.
![]() |
Nguyễn Hải Phong và Uyên Linh
|
Một tờ báo mạng "lớn nhất nước" không bỏ lỡ dịp Uyên Linh có tên trong đề cử giải Cống hiến, nhảy vào tới tấp "đập" Uyên Linh, dẫn lại hàng loạt "sự cố" mà cô mắc phải sau cuộc thi (trong đó có những sự cố do chính báo này khởi xướng và... nhầm lẫn). Dĩ nhiên người viết sử dụng bút danh... lạ hoắc.
Ngược lại, một tờ báo mạng "hàng đầu" khác có phải phỏng vấn riêng Uyên Linh sau đó, giải thích cho hàng loạt "sự cố" mà dư luận đang "chĩa mũi dùi" vào ca sĩ nổi lên sau cuộc thi Vietnam Idol. Té ra đây là lần đầu tiên Uyên Linh chính thức công khai xin lỗi về vụ hát Đường cong!
Riêng độc giả, trong mớ hỗn độn thông tin, đối nhau chan chát, nhiều người vội phán xét ngay rằng nhạc sĩ kia mượn tên Uyên Linh để PR, gây chú ý, bởi trước đó họ chẳng biết Nguyễn Hải Phong là ai (!). Vậy có ai nghĩ, khi đã biết hoặc thích bài Đường cong, ca khúc đã nổi thế rồi, chẳng lẽ bài hát... tự nhiên mà có. Chỉ là người ta thấy ngọn mà không chịu (hay không có thói quen) thấy gốc mà thôi.
2.
Tưởng khán giả dễ dãi nên người ta càng chịu khó "kiếm chuyện làm quà". Trình chiếu sau vài tháng nhưng đoàn làm phim truyền hình Xin thề, anh nói thật (đạo diễn Phi Tiến Sơn) vẫn úp mở, bóng gió phim nhựa Cô dâu đại chiến (đạo diễn Victor Vũ) đã "đạo" kịch bản của mình.
Thế là khán giả tha hồ hoang mang trước hai luồng thông tin mới là dở dang phút ban đầu. Muốn rõ thực hư, phải kỳ cạch xem cả chuỗi Xin thề, anh nói thật mới mong biết chuyện phim này nhái phim kia là "nói thật" hay "nói chơi". Xem xong rồi, hẳn khán giả sẽ muốn lần sau ai nói ai "đạo" và người dính "nghi án" phải "xin thề" cho... đảm bảo!
Ở nghi vấn "đạo" phim của Giao lộ định mệnh, khán giả đã phải tự mày mò, bỏ công làm clip so sánh từng cảnh của phim ta làm năm 2010 với phim người đã có từ 20 năm trước. Trước sức ép dư luận, cuối cùng Hội Điện ảnh đã phải họp bàn và quyết định "gỡ" Giao lộ khỏi giải Cánh diều.
3.
Khi nhóm hát 365 của Ngô Thanh Vân bất ngờ có một thành viên "mất tích" và ngay sau đó, không ít trang báo vội vã đưa tin về cuộc "biểu tình" trước trụ sở công ty của Ngô Thanh Vân để phản đối việc này. Thông tin được thả ra, ảnh "biểu tình" được chụp, nhưng chẳng có câu trả lời rõ ràng nào cho vụ "mất tích" này.
Nghi ngờ đây có thể là một chiêu PR, một scandal tự tạo rò rỉ. Những dấu hỏi về sự vô lý của vụ việc bắt đầu được đặt ra. Cư dân mạng phải bỏ thời gian, công sức để phân tích thực hư về "sự cố" trên vì bức xúc, vì khó chịu với sự mập mờ nhiều hơn là vì một nhóm nhạc mới nổi, chưa có thành tích hay "cống hiến" gì đáng kể, không đáng phải bận tâm nhiều.
Khi Ngô Thanh Vân chính thức họp báo để giới thiệu dự án 12 tập phim về quá trình hình thành và đào tạo của nhóm nhạc 365 và khẳng định không "đạo diễn" vụ biểu tình khóc lóc thì vẫn không thể nguôi ngoai đi những nghi ngờ.
Tuy vẫn chỉ xuất hiện với 4 thành viên, nhưng "bà bầu lắm chiêu" Ngô Thanh Vân cho hay thành viên "mất tích" vì "mắc phải một sai lầm rất lớn khó có thể bỏ qua được nên tôi và quản lý của nhóm quyết định đình chỉ hoạt động của Will. Kỷ luật không cho phép bạn ấy xuất hiện cùng nhóm trong 1 khoảng thời gian. Will chỉ tạm thời không xuất hiện chứ không phải tách nhóm hay bỏ đi gì cả. Có thể trong thời gian sắp tới Will sẽ quay trở lại”.
Khán giả tuổi teen bỗng trở nên thật... hồ đồ. Người ta mắc sai lầm, bị phạt, cấm xuất hiện một thời gian là đáng đời rồi, sao phải "biểu tình" làm gì? Có biết lỗi lớn không thể bỏ qua ấy là gì không mà biểu tình, mà khóc lóc?!
Trong khi chờ đợi Will sẽ trở lại thì có thể ghé qua một trang báo có hẳn một phần mục to đùng được "thuê", đặt ngay trên trang chủ, chỉ để nói về nhóm hát 365 và công ty của Ngô Thanh Vân. Cộng với một vài trang báo khác sẵn sàng đăng những tin kiểu "Ngô Thanh Vân huấn luyện hot boy" thì sẽ thấy những xì xào, nghi hoặc xì ra từ các nơi khác chẳng là cái đinh gì!
4.
Chuyện nhóm hát, nhà làm phim bày trò lộ liễu đòi công chúng phải chú ý tới cũng chẳng là cái đinh gì so với vụ rò rỉ "xì-căng-đan" về "cô Lượm". Vì thiếu đối chiếu, kiểm chứng và vì cú lừa quá cao tay nên cả truyền thông lẫn công chúng đều... sập bẫy. Từ báo điện tử đến đài truyền hình đã phải thừa nhận bị nếm "quả đắng" từ cô thôn nữ Trần Thị Thùy Dương ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
Tình cờ lượm được một câu chuyện mùi mẫn từ người khác, Thùy Dương biến thành chuyện của mình và hóa thân thành nhân vật Lượm có hoàn cảnh sống thương tâm: đau khổ từ bé, khi lớn lên, bị phụ tình và phải đơn thân nuôi đứa con trai bị bệnh tim với nhiều chi tiết chứa chan nước mắt.
Câu chuyện được chuyển thành bài viết có tên "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" đăng trên Tin Tức Online, trong cuộc thi kể chuyện "Mối tình đầu của tôi". Câu chuyện tự dựng và bịa đặt có thể sẽ được trao giải nhất nếu như không có chuyện chương trình "Người xây tổ ấm" mời "cô Lượm" làm khách mời, làm phóng sự về cuộc đời bất hạnh, đáng thương của cô.
Hàng triệu khán giả tiếp tục bị lay động với chương trình do VTV mang đến và nhiều người sẵn sàng giúp đỡ "cô Lượm" cả về tinh thần và vật chất. Kỳ vọng và niềm tin đặt không đúng chỗ càng cao thì sự thất vọng, sụp đổ càng lớn. Điều này xảy ra khi sự dối trá được phanh phui, Thùy Dương xin mọi người thứ tha, nhất là những người đã giúp đỡ, cho tiền, khóc vì cô do tin vào câu chuyện... bịa.
Ong Showbiz (Bee.net)
| Khi các báo "choảng nhau chan chát" Cùng một ngày ra báo, trong khi hàng hoạt các tờ báo lớn đưa tin Trung Quốc yêu cầu các nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình hạn chế hình ảnh hút thuốc trên màn ảnh, thì một "cơ quan ngôn luận" của ngành công nghiệp - báo Công Thương lại vẫn "bổn cũ soạn lại", in nguyên một bài to tướng: "Công ty thuốc lá khẳng định uy tín, thương hiệu". (Theo Tuần Việt Nam, 4/3/2011) |
Cách trả lời ỡm ờ, chung chung của đạo diễn, biên kịch trước và trong khi họp báo giới thiệu phim được các báo quơ ngay đây là "scandal" mới, khiến nhà sản xuất Cô dâu đại chiến phải tức tốc gửi công văn xổ toẹt rằng: "Rất có khả năng các cá nhân này đang sử dụng sự việc như một công cụ để gây chú ý của công chúng đến các tác phẩm sắp ra mắt"!
Thế là khán giả tha hồ hoang mang trước hai luồng thông tin mới là dở dang phút ban đầu. Muốn rõ thực hư, phải kỳ cạch xem cả chuỗi Xin thề, anh nói thật mới mong biết chuyện phim này nhái phim kia là "nói thật" hay "nói chơi". Xem xong rồi, hẳn khán giả sẽ muốn lần sau ai nói ai "đạo" và người dính "nghi án" phải "xin thề" cho... đảm bảo!
Ở nghi vấn "đạo" phim của Giao lộ định mệnh, khán giả đã phải tự mày mò, bỏ công làm clip so sánh từng cảnh của phim ta làm năm 2010 với phim người đã có từ 20 năm trước. Trước sức ép dư luận, cuối cùng Hội Điện ảnh đã phải họp bàn và quyết định "gỡ" Giao lộ khỏi giải Cánh diều.
3.
Khi nhóm hát 365 của Ngô Thanh Vân bất ngờ có một thành viên "mất tích" và ngay sau đó, không ít trang báo vội vã đưa tin về cuộc "biểu tình" trước trụ sở công ty của Ngô Thanh Vân để phản đối việc này. Thông tin được thả ra, ảnh "biểu tình" được chụp, nhưng chẳng có câu trả lời rõ ràng nào cho vụ "mất tích" này.
![]() |
Hình ảnh các fan khóc lóc đòi Will trở lại bị cộng đồng mạng cho là dàn dựng
|
Khi Ngô Thanh Vân chính thức họp báo để giới thiệu dự án 12 tập phim về quá trình hình thành và đào tạo của nhóm nhạc 365 và khẳng định không "đạo diễn" vụ biểu tình khóc lóc thì vẫn không thể nguôi ngoai đi những nghi ngờ.
Tuy vẫn chỉ xuất hiện với 4 thành viên, nhưng "bà bầu lắm chiêu" Ngô Thanh Vân cho hay thành viên "mất tích" vì "mắc phải một sai lầm rất lớn khó có thể bỏ qua được nên tôi và quản lý của nhóm quyết định đình chỉ hoạt động của Will. Kỷ luật không cho phép bạn ấy xuất hiện cùng nhóm trong 1 khoảng thời gian. Will chỉ tạm thời không xuất hiện chứ không phải tách nhóm hay bỏ đi gì cả. Có thể trong thời gian sắp tới Will sẽ quay trở lại”.
Khán giả tuổi teen bỗng trở nên thật... hồ đồ. Người ta mắc sai lầm, bị phạt, cấm xuất hiện một thời gian là đáng đời rồi, sao phải "biểu tình" làm gì? Có biết lỗi lớn không thể bỏ qua ấy là gì không mà biểu tình, mà khóc lóc?!
Trong khi chờ đợi Will sẽ trở lại thì có thể ghé qua một trang báo có hẳn một phần mục to đùng được "thuê", đặt ngay trên trang chủ, chỉ để nói về nhóm hát 365 và công ty của Ngô Thanh Vân. Cộng với một vài trang báo khác sẵn sàng đăng những tin kiểu "Ngô Thanh Vân huấn luyện hot boy" thì sẽ thấy những xì xào, nghi hoặc xì ra từ các nơi khác chẳng là cái đinh gì!
4.
Chuyện nhóm hát, nhà làm phim bày trò lộ liễu đòi công chúng phải chú ý tới cũng chẳng là cái đinh gì so với vụ rò rỉ "xì-căng-đan" về "cô Lượm". Vì thiếu đối chiếu, kiểm chứng và vì cú lừa quá cao tay nên cả truyền thông lẫn công chúng đều... sập bẫy. Từ báo điện tử đến đài truyền hình đã phải thừa nhận bị nếm "quả đắng" từ cô thôn nữ Trần Thị Thùy Dương ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
![]() |
"Lượm" kể câu chuyện xúc động tại trường quay
|
Câu chuyện được chuyển thành bài viết có tên "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" đăng trên Tin Tức Online, trong cuộc thi kể chuyện "Mối tình đầu của tôi". Câu chuyện tự dựng và bịa đặt có thể sẽ được trao giải nhất nếu như không có chuyện chương trình "Người xây tổ ấm" mời "cô Lượm" làm khách mời, làm phóng sự về cuộc đời bất hạnh, đáng thương của cô.
Hàng triệu khán giả tiếp tục bị lay động với chương trình do VTV mang đến và nhiều người sẵn sàng giúp đỡ "cô Lượm" cả về tinh thần và vật chất. Kỳ vọng và niềm tin đặt không đúng chỗ càng cao thì sự thất vọng, sụp đổ càng lớn. Điều này xảy ra khi sự dối trá được phanh phui, Thùy Dương xin mọi người thứ tha, nhất là những người đã giúp đỡ, cho tiền, khóc vì cô do tin vào câu chuyện... bịa.
Ong Showbiz (Bee.net)



