Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đừng để khói “hương” làm mờ mắt?

06/03/2011 6 phút đọc Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này Thuận Thành
Vùng đất nơi Vua Hùng chọn đất đóng đô, nay được vinh danh là đất Tổ có đền Hùng linh thiêng được xem là Khu di tích
Đừng để khói “hương” làm mờ mắt?

Vùng đất nơi Vua Hùng chọn đất đóng đô, nay được vinh danh là đất Tổ có đền Hùng linh thiêng được xem là Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nhưng lại chưa có quy chế bảo vệ đặc biệt nên đã bị mấy kẻ thừa tiền nhưng lại thiếu văn hoá xâm phạm trắng trợn.


 
Vu xâm phạm này có thể giải quyết tận gốc bằng một quyết định hành chính cưỡng chế tháo dỡ sau khi đã đình chỉ thi công và xử phạt hành chính, mạnh tay hơn thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi huỷ hoại cảnh quan khu di tích quốc gia .

Tuy nhiên, trong vòng 3 tháng  qua, các cấp chính quyền nhận được lời đề nghị của khu di tích yêu cầu phối hợp đã không làm gì hiệu quả ngoài việc sản xuất văn bản ra lệnh chỉ cho đến khi ngôi nhà thờ có dáng dấp một ngôi đền, ngôi chùa rộng không dưới 600m2 được xây xong phần thô lợp ngói!

Hàng trăm lượt máy móc phương tiện làm náo động cả một vùng di tích.

Các văn bản dược sản xuất thường xuyên ra hết hạn nọ, đến hạn kia buộc tháo dỡ nhưng cái hình hài quái thai kia cứ mọc lên thách thức công luận và chính quyền. Khu di tích thì bất lực vì họ không được trao quyền xử lý, họ chỉ có quyền phát hiện yêu cầu chính quyền phối hợp!

Không chỉ chính quyền thành phố Việt Trì trong tháng 2-2011 chính chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc đã hơn một lần ra lệnh chỉ : Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và thực hiện nghiêm túc quyết dịnh số 943 ngày 8-4-2008 của UBND Tỉnh về việc quản lý hoạt động xây dựng trong khu di tích. Chủ tịch UBND Tỉnh giao UBND TP Việt Trì  phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp cần thiết, xử lý các vi phạm trong việc xây dựng trái phép trong khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt tại KDTLS Đền Hùng đối với hộ Đào Văn Tình tại khu 6 xã Hy Cương theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND Tỉnh trong tháng 2-2011”

Tháng 2 trôi qua mọi việc vẫn án binh bất động! Trước tác động của công luận sáng 4-3-2011chủ tịch UBND TP Việt Trì đã có cuộc họp với 3 ngành nội chính để tìm biện pháp thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND Tỉnh. Lần này cũng chẳng có phát kiến gì ngoài một lệnh chỉ đã ban trong thông báo 18-2-2011 là “lại giao cho chủ tịch UBND xã Hy Cương chủ trì việc tháo dỡ công trình bất hợp pháp”

Chiều 4-3-2011 một văn bản còn thơm mùi mực do UBND Tỉnh Phú Thọ ban hành đó là thông báo kết luận số 15/TB-UBND của chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc …Trong đó chỉ đạo xử lý các vi phạm trong khu di tích Đền Hùng thời gian qua : “Việc xây dựng nhà ở không phép của ông Đào Văn Tình giao UBND TP Việt Trì( lại giao) xử lý cưỡng chế tháo dỡ theo quy định hiện hành của pháp luật xong trước ngày 15-3-2011. phối hợp với KDT lập phương án xây dựng khuTĐC để di dời hơn 90 hộ dân ở rải rác trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt trình UBND tỉnh xem xét quyết định trong tháng 4-2011. KDTLS Đền Hùng phải phối hợp thường xuyên hơn với chính quyền các cấp của TP Việt Trì để phát hiện xử lý các vi phạm”

Lại thêm một văn bản ban hành xem ra rất kịp thời sau khi “gia hạn” thêm nửa tháng việc tháo dỡ ngôi nhà thờ Tổ xây trộm trong khu bảo vệ nghiêm ngặt! Đến nước này thì công luận không thể không để mắt đến hiệu quả của việc thắp “hương” những nơi cần phải thắp của đôi vợ chồng “nhà báo- doanh nhân” kể cả làm lễ phóng sinh không ít sinh vật để nhằm chạy tội với trời đất!

Như  vậy ngôi nhà thờ xây trộm kia sẽ có cơ sống sót có khi qua cả dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 đã cận kề. Không ai còn lạ gì cái bài “câu giờ”của những kẻ vi phạm pháp luật. Chúng sẽ tìm mọi cách để được các nhà chức trách làm ngơ bằng những lý do rất là chính trị: Nào là sắp đến ngày giỗ Tổ mà cưỡng chế tháo dỡ đập phá thì kinh động, lại phí đi vài chục tỷ đồng, chi bằng dùng ngân sách Tỉnh mua lại cái nhà thờ xây trộm kia dùng vào việc công!

Có lẽ để giúp những người có trách nhiệm thấy được cái việc cần phải làm để ngăn cản hành vi càn rỡ của những kẻ có tiền nhưng vô học kia nên chăng KDTLS Đền Hùng có nhời với Hội di sản văn hoá Việt nam, Hội KHLS Việt nam, liên chi hội DSVHVN Lam Kinh Thanh Hoá đang đúc 37 chiếc trống đồng âm vang đất Tổ chuyển trước chục cái trống đồng gióng lên may ra thức tỉnh những người đang bị khói hương làm cho mờ mắt.

Lẽ nào chính quyền Tỉnh Phú Thọ lại không xử lý nổi cái việc cỏn con kia. Sự lừng khừng này  dài chỉ đánh mất lòng tin của người dân  vào hiệu quả quản lý nhà nước ở vùng đất Tổ.

Xin đừng nghĩ rằng cha chung không ai khóc. Chúng tôi hy vọng bộ sưu tập các lệnh chỉ sẽ không dày thêm trước ngày 15-3-2011 là ngày ông Hoàng Dân Mạc ấn định phải san phẳng ngôi nhà thờ Tổ xây trộm .

Đầu tháng 12.2010: Lực lượng chức năng đến hiện trường tuyên truyền, giải thích.
* Trung tuần tháng 12.2010: Tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm.
* Ngày 17.12.2010: UBND TP Việt Trì yêu cầu xử lý nghiêm.
* Ngày 30.12.2010: Chủ tịch UBND TP Việt Trì ký văn bản yêu cầu có biện pháp kiên quyết đình chỉ công trình trái phép.
* Ngày 6.1.2011: Lập biên bản, yêu cầu chủ hộ ngừng xây dựng, giải tán thợ, tự tháo dỡ công trình trước ngày 13.1.2011.
* Ngày 31.1.2011: UBND xã Hy Cương ra quyết định đình chỉ.
* Ngày 18.2.2011: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Việt Trì yêu cầu tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình trái phép trước ngày 28.2.2011.
* Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm... Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 2.2011
* Ngày 4-3-2011 Chủ tich UBND Tỉnh Phú Thọ lại tiếp tục giao  cho UBND TP Việt Trì xử lý nhưng lệnh chỉ được nới lỏng thêm 15 ngày …..


Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này

 

Thuận Thành (Tamnhin.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu