Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quên người tìm hang động nổi tiếng vì hồ sơ thất lạc?

08/03/2011 3 phút đọc Quốc Nam
Ngày 8.3, trao đổi với chúng tôi về việc vì sao người khám phá hang động lớn nhất thế giới bị lãng quên, ông Phan Văn
Quên người tìm hang động nổi tiếng vì hồ sơ thất lạc?
Ngày 8.3, trao đổi với chúng tôi về việc vì sao người khám phá hang động lớn nhất thế giới bị lãng quên, ông Phan Văn Gòn, chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình nói: “Hồ Khanh xứng đáng được tặng bằng khen. Do vậy huyện sẽ xem xét, đốc thúc các đơn vị liên quan thực hiện việc này”.

 

Hồ Khanh phải tảo tần với ngô sắn để qua ngày. Ảnh: Q.Nam
 

Theo ông Gòn, xã Sơn Trạch, quê hương của Hồ Khanh sẽ làm lại hồ sơ, trình lại UBND huyện để thực hiện sự việc khen thưởng cho người có công khám phá ra hang động lớn nhất thế giới.

 

Trả lời câu hỏi có hay chuyện chính quyền đã lãng quên công lao của người phát hiện ra hang động lớn nhất thế giới, ông Gòn giải thích: năm 2009, có thể hồ sơ bị thất lạc, nên các cán bộ tham mưu thi đua khen thưởng của huyện chưa rốt ráo. Ông cũng cho hay khi đó ông chưa làm chủ tịch UBND huyện.

 

Như SGTT đã thông tin, sau khi phát hiện ra hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng (Quảng Bình), chính quyền hứa hẹn tặng bằng khen và có phần thưởng cho “vua hang động” Hồ Khanh nhưng đến nay vẫn chẳng thấy đoái hoài gì. Không chỉ vậy, các báo cáo về việc phát hiện ra Sơn Đoòng sau đó hầu như không nhắc đến vua hang động.

 

UBND xã Sơn Trạch đã từng hai lần đánh công văn gửi UBND huyện Bố Trạch, đề nghị Hồ Khanh xứng đáng được tặng bằng khen vì đã khám phá nhiều hang động tuyệt đẹp, trong đó có Sơn Đoòng nổi tiếng toàn cầu. Nhưng cho đến nay huyện Bố Trạch vẫn phớt, lờ không có phản hồi.

 

Hồ Khanh đã bỏ cuộc đời lâm tặc và đã tìm ra cho Việt Nam hàng chục hang động đẳng cấp thế giới. Nhưng kể từ khi thế giới biết đến Sơn Đoòng thì Hồ Khanh lại khuất buồn sau nương rẫy mưu sinh. Không nghề nghiệp, Khanh phải tảo tần với ngô sắn để qua ngày.

 

Trận lũ lịch sử năm 2010 quét qua làng nhỏ Phong Nha, nhà Khanh trôi mất 6 con dê, báo cáo thiệt hại vẫn không được trợ cấp cân gạo hoặc gói mì tôm. Tự lực kiếm sống, người chị ruột thấy anh không tấc đất làm ruộng đã cho gia đình anh mượn tạm chục thước đất cấy mỗi năm một vụ để cứu đói trước mắt.

 

Quốc Nam (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu