Sáng nay, Camera đã đọc trên mạng bản kết luận của Văn phòng luật sư AIC - Lawyers & Consultants, trong đó, từ những tài liệu chắc chắn và xác thực mà bà Đặng Thị Thanh Hương Trưởng ban chuyên trang Tin tức Online báo VietNamNet, Ban Biên tập chuyên mục Người xây tổ ấm - Đài Truyền hình Việt Nam, bà Phạm Kim Ngân - Phóng viên VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam cung cấp, thì thấy đúng là “đạn bay vèo vèo”… việc cô Lượm sẽ tan tành tổ ấm hiện đang có là việc không tránh khỏi. Nói theo từ chuyên môn nghe lỏm được, các yếu tố cấu thành tội phạm đều đủ cả. Thôi rồi, Lượm! Một lần ham lên tivi làm hỏng cả một (hy vọng là một phần thôi) cuộc đời. Tiền nhận được từ lòng từ thiện của các chị đã đưa mình ra Hà Nội, lên đài, lên báo, tính chi li từ điện thoại Nokia cũ và áo khoác cho hai mẹ con…, tiền của những tấm lòng hảo tâm rớt nước mắt khi nghe Lượm kể lể, tổng cộng cũng lên đến những 11 triệu và dãy số lẻ đến tận hàng đồng… tất nhiên vấn đề cũng chẳng phải tiền. Chỗ ấy hình như chưa đủ một bữa nhậu cho đại gia. Vấn đề là lòng tin bị tan nát…, lòng tin của bao nhiêu người ngây thơ trắng trong tin vào truyền thông. Biết làm thế nào được, một khi nhà báo của Người xây tổ ấm quyết không tha thứ, nhà báo trả lời phỏng vấn đã dứt khoát rằng “Tôi quá phẫn nộ nên không thể gọi điện cho cô ta, cho dù chỉ để nói những lời tệ bạc nhất với kẻ dám bán cả bố mẹ mình. Tôi có biết cô ấy gửi lời xin lỗi chương trình qua bài viết nào đó. Nhưng nói xin lỗi làm gì, khi cô ấy chưa bao giờ thôi lừa dối mọi người, kể cả khi đã bị phát hiện ra bộ mặt thật? Tôi chỉ cảnh báo các đồng nghiệp của tôi, rằng đừng quá mải mê với mục đích chỉ để có bài, mà tiếp tục bị cô ấy lừa...” (Dân Việt).
Trần Thị Thùy Dương tự xưng là Lượm "qua mặt" báo đài
Vụ này đầu tiên có yếu tố hài, nhưng Lượm đúng là không biết mình biết người, tài năng như thế lừa tiền tỷ cũng được, lừa làm gì mươi triệu đồng? Lại lừa truyền thông nữa, mang tiếng quá, thành ra kết thúc bi thương!
Lo xong vụ Lượm khó thoát vòng lao lý, Camera lo tiếp vụ cụ Rùa. Muốn nói gì, cụ vẫn là cụ, ngần ấy tuổi dứt khoát nên gọi là cụ. Cũng tại truyền thông nên cụ thành vật thiêng, cụ chưa chủ ý dọa đứa nào rằng cụ thiêng, cụ cứ nổi lên thở thì thiên hạ ào ào đoán mò rằng cụ lên là để báo điềm này điềm nọ. Rồi bỗng dưng đoán mò nhiều làm có kẻ sốt ruột, đổi giọng thành ra bất kính với cụ! Chưa bao giờ có vụ cụ Rùa nổi lên mà bị ném đá, vậy mà tuần vừa rồi đã có… Chắc rằng việc mong cuộc sống yên lành với cụ sẽ ngày càng khó khăn hơn. Dù để chữa trị vết thương, bồi dưỡng sức lực, nhưng mấy ai hiểu cụ đâu mà đưa ra phác đồ điều trị thích hợp?
Thế nên lo, là vì cụ khó thoát lưới lắm, sáng qua các anh bộ đội đặc biệt tinh nhuệ đã diễn tập thử ở hồ Văn Quán rồi. Camera nhìn lưới dùng để vây bắt cụ lần này, do Tập đoàn Thương mại KAT thiết kế bằng nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản (khổ, Nhật Bản thì đang động đất, sang tận đấy mà mua nguyên liệu) có chiều dài 200 mét, rộng 5 mét, nhìn mà cũng xây xẩm mặt mày. Kích cỡ các sợi lưới to hơn lần trước nhiều, nối với lồng sắt. Lực lượng vây bắt diễn tập cũng công phu, chẳng khác gì tập trận, không phải tập bình thường mà như tập trận chống khủng bố, có tiến hành thử nghiệm các khẩu lệnh, có diễn tập động tác vây bắt (thả lưới, khép vòng vây, kéo lưới) cũng như thao tác tháo lắp bẫy. Theo kịch bản, các chiến sĩ đặc công nước là người trực tiếp lo phần việc bắt rùa. Theo đó, khi rùa tiến về phía túi lưới và bị dồn về phía cuối, người vây bắt sẽ lùa rùa vào trong lồng sắt, sau đó sập cửa và cắt lưới… Bốn chiến sĩ thay cụ rùa chui vào lồng để thử độ bền, đã vào đấy khó mà chạy thoát như lần trước. Tổng kinh phí cho cuộc diễn tập thử và thật, cho đến lúc đưa cụ lên bờ, chắc không ít hơn mươi tỷ. (nghĩ đến tiền, lại thêm buồn vì Lượm!).
Hy vọng cụ vui lòng điều trị! Đừng để thế là thôi thật, nếu lọt vào lồng sắt. Cụ nhé!
Theo TT&VH Cuối tuần