Ngu Ngơ ôm mặt kêu trời, nói Bộ ơi là Bộ. Có mỗi việc đình chỉ hay không mà Bộ cũng không phán quyết rõ ràng. Hay Bộ đợi cục ấn phát ngôn đã rồi Bộ mới quyết à?
Mũm Mĩm từ chợ đi ra cổng, ngó quanh ngó quất không thấy Ngu Ngơ đâu, nghĩ bụng chắc ông này chờ lâu, nhảy đi nhậu rồi cũng nên. Đang định gọi xe ôm về nhà thì thấy Ngu Ngơ đang đứng tùm hum xem ti vi trong quán cà phê. Mũm Mĩm xồng xộc chạy đến, túm áo Ngu Ngơ mắt trợn miệng hét, nói sao anh đứng đây, mau về trưa rồi. Ngu Ngơ xua tay, nói khoan, để anh xem nốt cái tin này. Bộ tuyên bố dẹp việc phát ấn đền Trần, hoan hô Bộ quá.
![]() |
Phát ấn đền trần. Ảnh: Lê Việt
|
Mũm Mĩm kéo Ngu Ngơ ra khỏi quán, nói hoan hô cái gì. Đáng lẽ Bộ phải dẹp chuyện đó ngay từ khi nó mới sinh ra. Để dân kêu ầm ầm rồi mới dẹp. Ngu Ngơ cười, nói em nói hay chưa. Bộ nghe dân, làm theo ý dân là đáng khen quá đi chớ. Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói chuyện phát ấn đáng lẽ Bộ phải biết đó là chuyện bịa. Sử sách lâu nay có ai nói về việc phát ấn đâu. Ngày xưa sau lễ khai ấn đền Trần người ta có phát một số ấn cho một số đền gần đây, bây giờ mấy ông thầy dùi mới bịa ra cái sự thiêng liêng của việc phát ấn, bày trò phát ấn cho toàn dân. Vô lý vô lối ầm ầm thế mà Bộ cũng tin, để cho người ta bày trò bán ấn tùm lum tùm la. Thật là quá đáng.
Ngu Ngơ gật gù, nói em nói phải. Cái sự phát ấn đã diễn ra thật kinh khủng... Rõ bi hài cho dân trí nước ta. Mũm Mĩm cười cái hậc, nói cứ có chuyện gì thì ai nấy đều đổ cho dân trí thấp. Thế ai bịa ra tích phát ấn tuyên truyền tum lum? Ai bày trò phát ấn, bán ấn, kinh doanh ấn? Ai mời ông nọ bà kia về để gây lòng tin cho dân chúng, mục đích để thu hút dân chúng đi mua ấn? Ai?
Ngu Ngơ giật nẩy mình, nói sao em lại chỉ vào mặt anh. Chuyện này đã rõ, mấy ông "quan "văn liên kết với "quan" buôn bịa ra chuyện này để kiếm lợi. Bây giờ Bộ đã cấm rồi, em còn nhắc đến họ làm gì nữa. Mũm Mĩm dậm chân trợn mắt, nói cấm cái gì. Có ông quan vừa nói việc phát ấn chỉ dừng lại thôi, đợi dân trí ta khá lên đã rồi ta lại phát ấn. Ngu Ngơ ngạc nhiên, nói té ra việc phát ấn chỉ tạm dừng thôi à?
Mũm Mĩm lắc đầu thở dài, nói Bộ chỉ bảo không tổ chức phát ấn vào đêm 14 tháng Giêng. Bộ đâu có đình chỉ việc phát ấn, chỉ bảo chung chung “việc phát ấn rộng rãi cho nhân dân cần hết sức thận trọng”, thế thôi. Nghĩa là ngày 14 tháng giêng không phát ấn nhưng ngày khác có thể làm.
Ngu Ngơ ôm mặt kêu trời, nói Bộ ơi là Bộ. Có mỗi việc đình chỉ hay không mà Bộ cũng không phán quyết rõ ràng. Hay Bộ đợi cục ấn phát ngôn đã rồi Bộ mới quyết à?
Mũm Mĩm cười hì hì, nói cục ấn mà biết nói năng/ mấy ông bịa đặt hàm răng chẳng còn.
Nguyễn Quang Lập Bee.net
