Trước việc tăng giá xăng, điện, giá cả các mặt hàng tiêu dùng cũng như giá nhà trọ, giá điện, nước cũng tăng vọt theo, khiến đời sống của sinh viên và nhiều người làm công ăn lương gặp rất nhiều khó khăn.
Lao đao vì giá
Ở trọ tại khu Nhân Mỹ - Mỹ Đình - Từ Liêm, Hà Linh - sinh viên năm 3 Trường ĐHKHXH&NV cho biết: Việc giá điện, giá xăng tăng khiến chủ nhà mà em đang thuê trọ lấy cớ để tăng giá tiền nhà. Căn phòng 10m2 của em có giá 1 triệu/tháng nay tăng vọt lên 1,2 triệu đồng/tháng. Cùng với giá tiền nhà, giá cả các mặt hàng thực phẩm như rau, củ, quả, thịt… cũng tăng chóng mặt khiến Linh cũng như nhiều bạn sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong chi tiêu.
Hưng - sinh viên năm 2 Trường Đại học Xây dựng cho hay, trước đây, đi chợ một bữa ăn cho 3 người chỉ khoảng từ 15.000-20.000 đồng, bây giờ giá thức ăn tăng cao, nên mỗi bữa ăn cũng phải mất từ 25.000-30.000 đồng. Việc các giá cả đồng loạt tăng giá khiến bữa ăn của sinh viên vốn đã ít chất lại càng thiếu dinh dưỡng.
Không chỉ đối mặt với tăng giá nhà, giá thức ăn, các chủ nhà trọ cũng đồng loạt nâng giá điện từ 3000- 3.500 đồng/số lên 4.000-5.000đồng/số điện. Thu Hà – sinh viên năm 3, Đại học Bách Khoa trọ ở khu Cầu Giấy cho biết: Bọn em học kỹ thuật nên suốt ngày phải dùng máy tính. Trước đây, 1 tháng đã hết từ 250.000-300.000 tiền điện/tháng, nhưng từ tháng 3, nhà nước tăng giá điện nên chủ nhà cũng tăng từ 3000 lên 4000/đồng số điện, khiến tiền điện hàng tháng của phòng em tăng thêm gần 100.000 đồng/tháng.
Bữa ăn của sinh viên thời bão giá. Ảnh: Internet
|
Cùng với đó, giá cả các đồ dùng phục vụ cho học tập như bút, sách, vở, giấy… cũng tăng vun vút khiến đời sống sinh viên khó chồng thêm khó. Tiền ăn học hàng tháng gia đình gửi lên từ 1-1,5 triệu đồng không thể đủ trang trải cuộc sống.
Không chỉ sinh viên, mà ngay cả những công nhân lao động hay người làm công ăn lương cũng kêu trời khi giá cả đồng loạt tăng chóng mặt. Chị Hồng - Biên tập viên của một công ty truyền thông cho biết: Trước đây, lương của chị 4 triệu/tháng, chắt chiu cũng tạm đủ sống. Tuy nhiên, với mức giá như hiện nay, lương không tăng, chị không biết phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý, bởi tiền xăng xe, điện thoại, đám cưới… hàng tháng cũng ngốn một khoản không nhỏ…
Đổ xô đi làm thêm
Trước tình trạng giá cả tăng cao trong khi thu nhập không thay đổi, nhiều sinh viên đã chọn phương án tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Đi gia sư, bán hàng, phát tờ rơi… là những công việc được nhiều sinh viên lựa chọn.
Lan - sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho biết: Gia đình em cũng khó khăn, nên mỗi tháng bố mẹ chỉ cho em 1 triệu đồng. Để trang trải cuộc sống, em quyết định đi gia sư. Hiện Lan đang dạy kèm Toán cho một học sinh lớp 11. Mỗi tháng, thu nhập của Lan cũng được thêm 700.000 đồng.
Không giống như Lan, Yến - sinh viên Trường Đại học Thương Mại chọn việc bán hàng để làm thêm. Buổi sáng đi học, còn từ buổi chiều đến buổi tối, Yến bán hàng cho một cửa hàng áo quần ở Cầu Giấy. Yến cho hay, giá cả tăng cao nên em phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Em học khoa kinh tế, nên việc bán hàng cũng giúp em tự tin hơn trong giao tiếp…
Tuy nhiên, việc làm thêm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các bạn sinh viên. Yến cho hay, dù đi bán hàng kiếm được khoản tiền kha khá, lại có thể tự tin hơn trong giao tiếp, nhưng do làm từ 2h chiều - 10h đêm, nên thời gian giành cho việc học của em rất ít. Hiện nay, không phải là kì thi nên em còn tranh thủ đi bán hàng, đến kì thi chắc em phải nghỉ việc bán hàng để tập trung cho việc học. Điều đó đồng nghĩa với việc em phải xin thêm trợ cấp từ gia đình…
Không vất vả như việc bán hàng, nhưng việc gia sư cũng lấy đi không ít thời gian của các bạn sinh viên. Lan cho biết, dạy kèm toán cho một học sinh cấp 3 nên em thường xuyên phải soạn bài trước. Mỗi tuần chỉ dạy 2 buổi, nhưng ngoài 2 buổi đó ra, em còn phải giành rất nhiều thời gian để soạn bài. Bên cạnh đó, địa chỉ dạy thêm rất xa so với nhà trọ, nên những hôm đi dạy về hầu như em không thể học bài.
Không chỉ Lan, Yến, rất nhiều bạn sinh viên đang phải bươn chải đi làm thêm để trang trải cuộc sống và phục vụ công tác học tập trong thời bão giá này. Có thâm nhập vào đời sống của sinh viên, mới biết để lấy được tấm bằng đại học quả thực là không dễ dàng…