Trang phục phải “càng mỏng càng mốt, càng lộ hàng nhiều càng nổi tiếng” là quan điểm của nhiều teen thời nay.
Những thứ vải trong suốt, nhìn thấu quần áo chip đủ màu sắc, hay quần short cũn cỡn… đang rất được nhóm thiếu nữ @ ưa thích vì coi là “gây sốc” và “độc đáo”.
Chỗ nào hở được cứ hở
Mốt khoe lưng, khoe da, khoe hình xăm dường như bắt đầu lắng xuống và thay vào đó là những màn khoe ngực, đùi, mông của các teengirl. "Các nàng phải chọn những chiếc áo cổ “show” được 2/3 gò bồng đào; quần short ngắn cũn cỡn, thậm chí bó sát để khoe chân dài khi ra phố, nếu ngồi xuống thì hở hết mông, đứng lên lại phải lấy tay kéo hai ống quần xuống... Nhưng da trắng, chân đẹp thì không nói gì. Nhiều cô nàng da đen, chân sẹo, chân voi cũng khoe, khiến mình hãi hùng quá”, Hoàng Huy, nam sinh trường Nguyễn Tất Thành, cho biết.
![]() |
| Hở mọi lúc mọi nơi, chỗ nào hở được cứ hở. Ảnh minh họa |
“Là nữ nhưng em cũng nhức mắt với cách ăn mặc của các bạn gái bây giờ. Một số cứ phải thiếu vải để lộ ngực, mông… thật nhiều. Nhóm khác thì tưởng thừa vải mà không. Áo trông dài hơn bình thường nhưng lại chẳng là váy, trong khi không mặc… quần. Song, chưa đủ đâu, vẫn không thể không nhắc tới các bạn “kín” quá,cứ quần legging hay tregging kết hợp với áo lớp này chồng lên lớp kia, dài ngắn lòe xòe và màu sắc thì cực nóng, như con vẹt ấy…”, Huyền Trang, học sinh PTTH Lê Quý Đôn, bức xúc nói.
Tuy vậy, trên diễn đàn của teen, một nữ sinh hào phóng khoe: “Cơ thể người con gái là tuyệt tác của tạo hóa. Nếu đẹp thì phải phô hết, khoe hết, nhất là các đường cong quyến rũ thì mới là sành điệu và cuốn hút được đàn ông; chứ ăn mặc kiểu kín cổng cao tường thì chán thấy bà… Phải hở mọi lúc mọi nơi, chỗ nào hở được cứ hở, chỗ nào chưa hở được thì phải cố mà khoe ra…”
Sexy một cách dị hợm
Với tâm lý muốn trưng diện và thích gây sự chú ý, nên đồng hành những trào lưu âm nhạc mới, là sự xuất hiện của những phong cách ăn mặc như kiểu bụi bặm của rock, hippi của hip - hop, Cosplay, Emo và giờ là Unisex (thời trang phi giới tính), giúp cho nam mềm mại hơn và nữ mạnh mẽ hơn.
Chứng mình cho điều này là dành thời gian dạo phố phường Hà Nội, sẽ bắt gặp nhiều anh chàng mặc quần áo lòe loẹt hoặc tua rua, đầu tóc xanh đỏ, có khi dựng ngược, có khi để chỏm... trông rất kỳ quái. Thậm chí, nhiều cậu còn bắt trước mốt của các nàng, chạy theo trào lưu quần bó sát chân, cạp trễ... đến độ “trưng” luôn sịp, khiến nhiều người phải dán mắt vào vì sexy một cách dị hợm.
![]() |
| Nhiều chàng cũng "rộ" mốt mặc quần cạp trễ, bó sát chân. Ảnh mình họa |
Với câu hỏi “Bạn cảm thấy mốt ăn mặc của teen bây giờ thế nào?” trên mục hỏi đáp của yahoo.com, đa phần thành viên tham gia bình luận “nhìn thì lạ đấy… nhưng thế nào ý!!!”. Nick shuchang cho biết: “Nhiều nàng ăn mặc rất chi là vớ vẩn. Chẳng hạn, mùa đông lạnh cắt da cắt thị mà vẫn cứ hở. Nàng mặc váy dài quá đầu gối một tí nhưng cái cổ “sau ơi là sau”, nhìn thấy hết mảng lưng trần chấm mông… Đẹp chẳng ra đẹp, cái đẹp ấy người ta cười cho”. Trong khi đó, thành viên daibig chia sẻ: “Đa phần teen đua đòi theo lối sống Tây hóa, nhưng phải biết kết hợp Đông -Tây, hiện đại và truyền thống chứ. Cứ ăn mặc sexy, khoe tất tần tật những thứ tạo hóa ban cho… rồi lên mạng mà ngắm lại. Song, đã khoe rồi, có bị post lên mạng, chắc không buồn, mà thích ấy chứ”.
“Một bộ phận giới trẻ ngày nay rất vô tư trong suy nghĩ và cách ăn mặc nói năng. Dường như mọi thứ đều nằm trong tay họ. Không có một giới hạn nào cho sự tự do đó. Tôi đồng ý rằng giới trẻ có thể ăn mặc theo phong cách riêng, nhưng trang phục phải hợp để làm đẹp ngoại hình. Song, vấn đề là ở chỗ có rất nhiều bạn trẻ ăn mặc gây phản cảm, thậm chí nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ”, bác Thành, một người dân ở phố Tràng Tiền, thường tản bộ ở hồ Hoàn Kiếm, nhận xét.

