Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ võ sư bị đánh: Quang Hà phẫn nộ vì bị nhân chứng Eileen Tan chửi

23/04/2011 26 phút đọc Thục Quyên
Vụ lùm xùm giữa nhân viên an ninh hàng không và HLV trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam Lê Minh Khương trên máy bay Vietnam
Vụ võ sư bị đánh: Quang Hà phẫn nộ vì bị nhân chứng Eileen Tan chửi

Vụ lùm xùm giữa nhân viên an ninh hàng không và HLV trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam Lê Minh Khương trên máy bay Vietnam Airlines đang ngày các phức tạp và rắc rối khi các nhân chứng bắt đầu mâu thuẫn và cáo buộc nhau.

 

Ngày 20/04, anh em ca sĩ Quang Hà, Quang Cường chứng kiến HLV Lê Minh Khương bị khống chế trên máy bay đã quá bất bình và lên tiếng tố cáo vụ việc với Báo Phunutoday.


Đứng ra bảo vệ cho HLV Lê Minh Khương có anh em ca sĩ Quang Hà, Quang Cường và đạo diễn Trần Lực cùng tường trình nhất quán vụ việc. Riêng bà Eileen Tan là Giám đốc điều hành Công ty Viking Travel & Media có liên quan đến việc bán vé máy bay lại lên tiếng bảo vệ hãng hàng không và chỉ trích những người đã bảo vệ cho HLV Lê Minh Khương.


Phóng viêc Báo Phunutoday đã liên lạc với anh Quang Cường- anh trai ca sĩ Quang Hà- để trao đổi tiếp thông tin về vụ việc này. Anh Cường nhắc lại: "Việc nhân viên an ninh đánh anh Lê Minh Khương hoàn toàn không phải là ở khoang C (khoang thương gia) như bà Eileen Tan đã nói. Thực chất là anh Khương bị đánh ngay trước mặt Quang Hà và tôi, đó là khoang thường ngăn cách khoang thương gia bằng một cái vách."


Theo góc độ của anh Quang Cường nhìn nhận thì cái cách mà bà Eileen Tan đứng ra làm chứng cho Vietnam Airlines nó gần như không có tác dụng để phân biệt được sự thật rõ ràng cho vụ việc anh Khương bị đánh, nó cũng hoàn toàn không khách quan. Bởi bà Eileen Tan là người đại diện của đại lý bán vé máy bay cho Vietnam Airlines, điều này khi bà phát biểu những gì thì độc giả sẽ tự có câu trả lời đúng sai.


Bất ngờ chiều nay 23/04, bà Eileen Tan lại chính thức chỉ trích ca sĩ Quang Hà trên báo Dân Việt: "Cá nhân tôi cảm thấy, dường như ca sỹ Quang Hà chỉ đang cố đánh bóng tên tuổi của mình. Tại sao lại có thể bình luận như vậy, trong khi anh ta không ngồi ở khoang Thương gia và cũng chỉ có mặt ở đó vẻn vẹn vài phút? Chỉ có 5 nhân viên an ninh tới lôi ông HLV đi, chứ không phải là 20 người như lời anh ta nói. Còn về vị đạo diễn (đạo diễn Trần Lực - PV), tôi không biết ông ta là ai cả”.

 

Mô tả ảnh.

Bức ảnh này được bà Eileen chụp lúc anh Khương đang còn thương lượng, chưa xẩy ra chuyện gì lớn cả. Quang Hà đến dàn xếp hai bên để chuyến bay nhanh chóng được cất cánh!

“Với ca sỹ Quang Hà, tôi muốn nói: Đừng cố đánh bóng tên tuổi mình thêm nữa. Nếu đây là cách bạn chọn để trở nên nổi tiếng hơn, thì tôi cho rằng, bạn sẽ không đạt được mục đích, thậm chí còn tự chuốc lấy sự xấu hổ. Toàn bộ sự việc xảy ra ở khoang Thương gia, với ba hành khách có mặt. Vậy, làm thế nào mà bạn lại nhìn thấy hết được nhỉ? Hãy luyện tập chăm chỉ để hát tốt hơn”.


Về vấn đề này, ca sĩ Quang Hà và anh trai Quang Cường vô cùng tức giận, họ cho rằng bà đang chửi họ và chính bà Eileen Tan mới là người "vu khống". Anh Cường khá gay gắt: "Bản thân chúng tôi là những con người Việt Nam, trên một chuyến tầu, một chuyến xe hay ở bất cứ nơi nào mà xẩy ra chuyện bất bình thì phải biết đứng ra bảo vệ lẽ phải chứ không thể đứng nhắm mắt cho qua cái sự bất bình này được. Chính anh Trần Lực cũng tỏ ra bức xúc không kém gì chúng tôi.


Bà Eileen Tan còn quá đáng vu khống cho chúng tôi. Bà ấy lấy chứng cứ ở đâu mà nói chúng tôi dựa vào vụ việc này để đánh bóng tên tuổi? Hơn nữa bà Eilee Tan thừa biết Quang Hà là một nghệ sĩ mà bà còn công khai chửi Quang Hà: "Im đi bọn chết tiệt" ở trên một tờ báo. Hơn nữa khi Quang Hà đang lên khoang thương gia dàn xếp chuyện anh Khương đồng ý bay tiếp để chuyến bay được cất cánh sớm thì bà Eileen còn mang máy ảnh ra để chụp.


Lúc anh Khương chưa bị đánh, bản thân ca sĩ Quang Hà không muốn bà Eileen chụp những hình ảnh không được đẹp của con người Việt Nam vì bà Eilee là người nước ngoài, thật lòng Quang Hà chỉ muốn gìn giữ những hình ảnh đẹp cho người Việt Nam, bảo vệ đất nước Việt Nam. Thấy bà Eileen giơ máy ảnh lên Quang Hà lập tức giơ tay yêu cầu bà "Stop không chụp hình". Lúc đó bà cũng đã nói lại Quang Hà nhưng Quang Hà không nghe rõ. Nhưng sau này bà Eileen lại lên báo để chửi chúng tôi.


Chúng tôi sẽ có hẳn công văn và luật sư riêng để làm rõ việc bà Eileen vu khống chúng tôi lợi dụng chuyện này để đánh bóng tên tuổi. Đối với tôi mà nói, những gì bà Eilee nói đều không có giá trị, không có bằng chứng. Cá nhân chúng tôi cũng chỉ làm chứng cho vụ đánh người thôi, khi nghe người khác kêu cứu thì ai lại có thể làm ngơ được. Ở đây là tình người, rất tiếc là chúng tôi không thể can ngăn những nhân viên an ninh kia được, vì họ quá hung dữ"


Anh Quang Cường tâm sự, trên con đường nghệ thuật Quang Hà cần tài năng, cần sự rèn luyện chứ không thể lợi dụng chuyện này chuyện nọ để đánh bóng tên tuổi được. Hiện tại những hình ảnh về buổi lộn xộn hôm đó anh còn nhớ y nguyên và anh khẳng định: "Quang Hà, Quang Cường sẵn sàng chỉ mặt những người đã đánh anh Khương hôm đó. Kể cả mặt bà Eileen tôi cũng đang còn nhớ".


Một điều vô lý nữa, bà Eileen hoàn toàn không biết tiếng Việt chỉ biết mỗi tiếng Anh thì làm sao hiểu được những gì các anh nói, lúc các anh lên khoang thương gia để dàn xếp sự việc mong chuyến bay được bay sớm, làm sao bà Eileen biết được các anh đã nói những gì.


Anh Quang Cường nói thêm: "Tôi xin đính chính một thông tin nho nhỏ rằng: từ an ninh mặt đất cho đến khoang anh ngồi là có đến 20 nhân viên an ninh, điều này tôi không thể nói sai được và có 5 người đánh anh Khương trong đó có 3 người mặc đồng phục nhân viên an ninh còn 2 người mặc đồng phục giống cơ động 113. Khi họ tập trung lại đánh anh Khương thì trên cầu thang nhìn xuống cũng có khoảng 20 người chứng kiến. Bà Eileen Tan muốn làm chứng thì phải xuống khoang thường chỗ chúng tôi ngồi thì mới nhìn rõ được vụ việc thực chất nó diễn ra như thế nào. Trong khi bà lại ngồi ở khoang thương gia cách ngăn cách chúng tôi bằng một bức vách".

 

 Thục Quyên (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu