Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Về ngôi làng có 13 người chết

26/04/2011 7 phút đọc Đức Lợi
Chỉ trong vòng 10 tháng, làng Lai Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có  tới 13 người chết. Những cái chết không
Về ngôi làng có 13 người chết
Chỉ trong vòng 10 tháng, làng Lai Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có  tới 13 người chết. Những cái chết không báo trước trong thời gian ngắn đã gây ra không ít hoang mang cho người dân. Câu chuyện về những cái chết thương tâm nơi đây càng bị thêu dệt hơn khi có sự xuất hiện những nhà ngoại cảm...

Chúng tôi về xã Bắc Sơn khi những thông tin về những người xấu số  tạm thời lắng xuống. Việc đột ngột qua đời của 3 người trong gia đình anh Nguyễn Văn Tý, tiếp sau đó là sự "bất đắc kỳ tử" của nhiều người trong làng đã bị thêu dệt, với những lời đồn đại rằng: Từ khi xây dựng đình trong làng mới có nhiều người chết đến vậy. "Các cụ" đã quở trách người dân nơi đây vì đình làng bị xâm chiếm, việc xây dựng đình lại "không được khang trang" cho lắm. 

Đồn thổi

Đến làng Lai Sơn, chúng tôi đã nghe những câu chuyện mà người dân nơi đây đồn thổi rằng: Trước đây chưa xây dựng đình làng thì mọi người trong làng làm ăn ổn định. Từ khi bắt đầu khởi công xây dựng đình thì trong làng xảy ra nhiều chuyện. Hầu như gia đình nào trong thôn cũng có chuyện không vui. Đặc biệt là qua một đêm có gia đình 3 người đột ngột qua đời, sau đó kéo theo nhiều người trong làng "đi theo".

Để tìm hiểu về ngôi đình này và lý giải những lời đồn thổi trên, chúng tôi đã tìm gặp những người đã gắn bó với ngôi đền này. Ông Phạm Trọng Đạt là người chủ tế đình Cúc (người dân thường gọi là đình Lai Sơn - PV) cho biết: ngôi đình này có từ bao giờ không ai trong làng biết được. Đình này thờ 3 ông thần hoàng làng là: Đương Giang Đại vương, Quý Minh Đại vương, Cao Sơn Đại vương và thờ 5 vị linh thần gồm phi nương công chúa (con gái của Vua Hùng) và 4 tướng giúp hai em Vua Hùng đánh giặc.

d
 
Ông Đạt khẳng định đúng là từ khi làm đình làng xong thì trong làng đã có 13 người chết. Nhưng những cái chết đó đều có lý do "chính đáng". Trong số 13 người có 7 cụ già: 4 người trên 70 tuổi, 3 người tuổi từ 60 đến 70 đều chết do già yếu và bệnh tật. Trong 6 người còn lại thì 4 người tuổi từ 50 và 60, một người chết do cảm, một người là thương binh 1/4, một người do ung thư phổi, một người u não. Còn lại có 2 bố con bị do ngạt khí lò gạch.

Ông Đạt khẳng định: Không thể nói rằng, qua một đêm 3 người trong gia đình anh Nguyễn Văn Tý chết đột ngột là do thần linh "mang đi" vì đã được cơ quan pháp y xác nhận là do bị ngạt khói từ lò gạch. Họ bị chết do thiếu hiểu biết khoa học, nằm ngủ bên lò gạch dưới tiết trời sương muối dày đặc, khói không tỏa được nên bị ngột ngạt dẫn đến từ vong. Điều đó không thể suy diễn là do tâm linh được. Còn những người khác thì do bệnh tật, già cả thì chết thôi.

Hoang mang…

Ông Phạm Trọng Oa là ông từ trông đền Cúc rất bức xúc khi hay tin có đoàn nhà ngoại cảm về áp vong để đi tìm nguyên nhân cái chết của những người trong làng. Không hiểu họ nghe lời đồn đại thế nào mà lại bảo rằng 13 người chết liên tục một phần do xây dựng đình làng. Ý kiến đó đã gây sự hoang mang lo sợ cho người dân. Ông Oa xác nhận: Đúng là trong thôn đã mời các nhà ngoại cảm về đây để tìm nguyên nhân cái chết bất thường của người dân. Việc này do ông Đặng Quốc Hưng, trưởng thôn Lai Sơn làm. Ông Oa kể rằng, trước đây mấy năm ông Tác, bí thư thôn Lai Sơn đã mất đi người con trai của mình trong một lần tai nạn xe máy. Vài năm sau ông lại mất đi người em trai của mình là anh Nguyễn Văn Tý. Chính vì thế, ông Tác sợ rằng rất có thể bởi một lý do gì đó mà dẫn đến những cái chết bất ngờ như thế.

Biên bản làm việc giữa đại diện bộ môn cận tâm lý - Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người với người dân thôn Lai Sơn ghi lại, người dân lấn chiếm đất đai của đình, cảnh quan chưa được sạch đẹp, làm ô uế đình làng. Vì vậy, cần cần phải giải tỏa những hộ gia đình đã lấn chiếm, làm ảnh hưởng đến cảnh quan ngôi đình.

Nhân chứng

Chúng tôi tìm đến nhà  có ba người chết vì bị ngạt. Đây là  khu lò gạch của làng. Khi chúng tôi đến, những ống khói nghi ngút đang tỏa ra như những vòi bạch tuộc. Thứ mùi khét lẹt của nó làm cho tôi cảm thấy ngạt thở. Khi gặp chúng tôi, những giọt nước mắt đã chảy dài trên má của bà Vũ Thị Mùi, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Tý (SN 1954) và là mẹ của người con trai Nguyễn Văn Hợp (SN 1986).

d
Bà Mùi mất cả chồng và con.

Khi chúng tôi hỏi thăm về cuộc sống của bà khi mất đi người chồng và đứa con trai, bà Mùi tâm sự: Số tôi nó khổ thế đấy các chú ạ. Người ta làm hàng chục, hàng trăm lò gạch thì không sao, nhà mình mới làm lò thứ hai tai họa đã giáng xuống đầu. Mất chồng, mất con tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng nếu tôi chết đi thì con cháu mình lại khổ hơn nên cố sống để hỗ trợ các cháu phần nào.

Bà Mùi bảo, trước đây gia đình bà chỉ làm nông nghiệp, phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô nhưng từ khi khu ruộng đất đó biến thành khu sản xuất lò gạch thì các cây hoa màu bị thiêu rụi. Vợ chồng bà đành tính chuyện vay mượn tiền đầu tư vào làm lò nung gạch.

Bà Mùi cũng nói về việc đền Lai Sơn cảnh quan không được sạch đẹp, bị một số gia đình chiếm dụng đất đền chùa để ở. Nhiều gia đình ở đó lại nuôi lợn trước mặt nên rất ô uế, mất vệ sinh. Như vậy là "ảnh hưởng xấu" tới người làng.

Ông Nguyễn Hữu Hoa, Phó bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn cho biết: Những người chết liên tục trong khoảng thời gian ngắn như vậy là hoàn toàn bình thường. Tôi từng dự một số đám tang trong số đó. Có cụ mất thọ hơn 90 tuổi, có người bị bệnh hiểm nghèo. Việc cho rằng nguyên nhân dẫn đến những cái chết đó do tâm linh chỉ là lời đồn thổi. Không có gì phải hoang mang lo sợ cả.

 

Đức Lợi (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu