Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Du lịch... “chặt chém”

17/05/2011 13 phút đọc BBT
Tình trạng chèo kéo, “chặt chém” du khách đang làm xấu đi hình ảnh của du lịch Việt Nam Câu chuyện về nữ du khách
Du lịch... “chặt chém”

Tình trạng chèo kéo, “chặt chém” du khách đang làm xấu đi hình ảnh của du lịch Việt Nam

Câu chuyện về nữ du khách - phóng viên người Malaysia bị “chém” 4 triệu đồng tiền taxi khi đi từ chợ Bến Thành đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) cách đây vài ngày nay vẫn được nhiều người truyền tai nhau. Một người bán trái cây bên hông chợ Bến Thành ngao ngán: “Đi chưa đến chục cây số mà lấy… 4 triệu đồng, không khác gì cướp ngày!”.

Đủ trò làm tiền

Tại một số khu vực như Bưu điện TPHCM, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành…, “đội quân” bán hàng rong, hàng lưu niệm tuy không còn công khai chèo kéo khách như trước nhưng chỉ cần lực lượng bảo vệ lơ là, họ liền nhào đến vây bám du khách nước ngoài. Theo anh Lộc (bảo vệ du khách trước cổng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, quận 3 - TPHCM), tình trạng du khách nước ngoài bị “chặt, chém” tuy không còn nhiều nhưng vẫn xảy ra khi đi xích lô, mua hàng rong hay chụp ảnh lưu niệm.
Anh Vũ (hướng dẫn viên cho nhiều tour du lịch trong nước) cho biết du khách nước ngoài phải thường xuyên trả giá cắt cổ cho dịch vụ mà họ sử dụng. “Một cuốc taxi từ đường Đồng Khởi đến chợ Bến Thành lẽ ra chỉ hơn 10.000 đồng nhưng tài xế cho xe chạy lòng vòng khắp nơi rồi lấy vài trăm ngàn đồng là bình thường” – anh Vũ nói.

Những người bán đồ lưu niệm chèo kéo du khách ở danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Lập lờ giữa VNĐ và USD cũng là cách các tài xế taxi qua mặt du khách nước ngoài để lấy tiền. Chẳng hạn, đồng hồ bấm cước hiện 40.000 đồng nhưng tài xế chỉ bấm số 40 nên du khách nghĩ cước phí cho chặng đường hết… 40 USD. Cũng có những trường hợp du khách nước ngoài đổi ngoại tệ ra tờ 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng để trả tiền cho món hàng chỉ vài chục ngàn nhưng người bán hàng… không trả lại tiền dư.

Anh Võ Sơn Đông (hướng dẫn viên du lịch) cho biết có lần anh dẫn nhóm Việt kiều Đức đến một ngôi chùa ở An Giang thì bị những người bán chim phóng sinh chèo kéo mua chim với giá 10.000 đồng/con. “Khi du khách chưa kịp mở cửa lồng để bắt chim thì người bán nhanh tay thả hết ra, sau đó bắt trả… 3 triệu đồng” – anh Đông kể.

Ra bến là bị “cò” vây

Trong vai khách du lịch muốn đi chợ nổi Cái Răng - TP Cần Thơ, khi vừa đặt chân đến bến Ninh Kiều, chúng tôi bị gần 10 “cò” xúm lại hỏi. Một “cò” tên Hà mời chào: “Chị bao em trọn gói tham quan chợ nổi Cái Răng và vườn trái cây bằng tàu 15 chỗ với giá 400.000 đồng/chuyến”. Khi chúng tôi chê đắt, chị này quả quyết rằng giá như vậy là rẻ hơn so với đi tàu của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ (Cần Thơ Tourist).
Trong khi đó, theo nhân viên bán vé của Cần Thơ Tourist, một chuyến đi tham quan sông nước bằng tàu 15 chỗ chỉ 350.000 đồng. Một nhân viên bảo vệ ở bến Ninh Kiều than: “Bến này “cò” nhiều lắm, họ đứng dưới bến và dọc hai bên đường. Mỗi lần có du khách nước ngoài xuống xe là họ chèo kéo”. Gần đó, chúng tôi thấy một “cò” đang bắt mối đoàn du khách Hàn Quốc khoảng 10 người đi tham quan chợ nổi với giá 500.000 đồng. Một chủ tàu nói: “Chuyến tham quan sông nước trọn gói chỉ có 300.000 đồng. Tôi phải chi lại cho “cò” tiền công dắt mối 100.000 đồng và thêm 100.000 đồng do họ kê giá thuê tàu lên”. Như vậy, đoàn khách du lịch trên bị “móc túi” 200.000 đồng.

Tại bến Ninh Kiều 2, có tàu miễn phí cho du khách sang khu Phù Sa (cồn Ấu) tham quan. Tuy nhiên, nhiều du khách nước ngoài không biết nên bị những chủ đò nơi đây lừa. Khi 2 du khách người Pháp có ý định sang khu Phù Sa thì một chủ đò nói: “Tàu miễn phí sang Phù Sa hôm nay bị… hư. Đi đò tôi chở “rẻ” cho, chỉ 4 USD”.

Làm ngơ

Mặc dù thời gian qua, Đà Nẵng đã rất nỗ lực trong việc chống tình trạng cánh hàng rong đu bám, chèo kéo du khách nhưng mỗi khi có chuyến tàu du lịch quốc tế cập cảng Đà Nẵng thì tình trạng này tái diễn. Vụ gần đây nhất là ngày 7-5, các thành viên trên một tàu của Nga khi tham quan TP Đà Nẵng đã tỏ ra khó chịu vì bị chèo kéo, “ép” mua quà lưu niệm. Nhiều người đi đường thấy cảnh chướng mắt này nhưng đành làm ngơ vì nếu phản ánh sẽ bị chửi bới, thậm chí ném đá.

Hình ảnh này cũng diễn ra tại khu danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn khi vắng bóng lực lượng chức năng. Ở đây đám hàng rong chuyên lẽo đẽo theo du khách và miệng thì liên tục: “Thu đô-la, thu đô-la! (2 dollar)”. Một số người còn “ép” du khách mua hương để lễ Phật ở chùa Tam Thai hoặc dâng hương ở động Huyền Không với giá 5.000 đồng/thẻ hương kèm lời khuyến cáo: “Mua 5 thẻ hương mới thắp đủ”.

Không chỉ ở các khu du lịch, tình trạng “chặt, chém” du khách cũng thường xuyên xảy ra tại chợ Hàn và chợ Cồn mặc dù trước đây, tại cuộc gặp mặt hơn 1.000 tiểu thương, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã yêu cầu các tiểu thương không được hét giá trên trời nhằm tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách mỗi khi họ đến Đà Nẵng.

TPHCM sẽ có đội đặc nhiệm bảo vệ du khách

Ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng Phòng Lữ hành - Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM, cho biết UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách đến TP. Theo đó, trong thời gian tới, Công an TP sẽ thành lập một đội đặc nhiệm bảo vệ an toàn cho du khách. “Một đường dây nóng để du khách trong và ngoài nước phản ánh cũng sẽ được lập” – ông Anh nói.

Mới đây, Công an TP cũng đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thông qua các lãnh sự quán, các đơn vị du lịch khuyến cáo du khách nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa với các loại tội phạm xâm phạm tài sản. Theo đó, du khách nước ngoài đến TPHCM cần tuân thủ các quy định liên quan đến an ninh trật tự và từ chối các hành vi mời gọi đánh bạc trái phép, mua bán dâm…

THÁI PHƯƠNG - HOÀNG DŨNG - CA LINH (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu