Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhạc trưởng "hạ giá" nhận 20 triệu đồng cho bài tốt nghiệp

21/05/2011 7 phút đọc Theo: Đất Việt
Việc nhạc trưởng Thiếu Hoa, Chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác – Chỉ huy của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đưa
Nhạc trưởng "hạ giá" nhận 20 triệu đồng cho bài tốt nghiệp
Việc nhạc trưởng Thiếu Hoa, Chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác – Chỉ huy của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đưa ra mức phí quá cao đã khiến sinh viên và giảng viên của khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bức xúc.

19,3 triệu đồng cho tác phẩm tốt nghiệp

Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa đang là Chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác – Chỉ huy của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ông chính là người đứng ra để chỉ huy và thuê dàn nhạc biểu diễn tác phẩm tốt nghiệp cho các sinh viên trong Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy với tổng mức chi phí lên tới gần 20 triệu đồng mỗi người.

Học viên T.L, người vừa tốt nghiệp vào tháng 4 năm nay cho biết, mọi vấn đề về tiền nong đều thông qua một trưởng nhóm. Ban đầu, mỗi người nộp 20 triệu đồng, nhưng sau đó được thầy Hoa trả lại 700.000 đồng. T.L là một giáo viên ở Hòa Bình. Với đồng lương ít ỏi của mình, số tiền trên với anh là một khoản rất lớn và anh đã phải vay mượn để có được.

Được biết, năm nay, số sinh viên có tác phẩm tốt nghiệp do nhạc trưởng Thiếu Hoa chỉ huy dàn nhạc là 7 người. Như vậy, tổng số tiền để họ tốt nghiệp lên tới 135,1 triệu đồng, trong đó gồm tiền thuê dàn nhạc và thù lao chỉ huy dàn nhạc cho ông Hoa.

Theo tìm hiểu của PV, mỗi nhạc công trong dàn nhạc này được trả 800.000 đồng tiền tập luyện và 800.000 đồng tiền biểu diễn. Số chi phí cho dàn nhạc khoảng 40 người là khoảng 60-70 triệu đồng.

Nhạc trưởng - NSƯT Nguyễn Thiếu Hoa. Ảnh: Theo VNE
Nhạc trưởng - NSƯT Nguyễn Thiếu Hoa. Ảnh: Theo VNE

Học viện: "Không chấp nhận quan điểm của anh Thiếu Hoa"

Sự việc trở nên ầm ĩ khi tin này loang ra toàn trường khiến đông đảo giáo viên và sinh viên đều sự phẫn nộ. Một số giảng viên khoa Lý luận - Sáng tác – Chỉ huy như nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, GS.TS Minh Khang, Phạm Minh Thành cũng phản đối mức giá của nhạc trưởng Thiếu Hoa.

GS Minh Khang cho rằng điều này đã phạm đến tư cách nhà giáo ở một trường đào tạo về âm nhạc lớn nhất Việt Nam.

"Việc lấy tiền thù lao chỉ huy tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên từ trước tới nay anh Hoa vẫn làm, nhưng tôi không hiểu sao lần này lại cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đây chỉ là 1 - 1,2 triệu đồng/em là cùng. Năm nay, mỗi em phả bỏ ra tới 19,3 triệu đồng thì quá cao. Vì chuyện tốt nghiệp, chắc chắn nhiều em đã phải vay mượn. Anh Hoa lấy lí do "trượt giá", nhưng trượt giá cũng không đến mức cao như vậy. Mình là người thầy mà làm chuyện kinh tế đó là thiếu tính nhân văn đối với học sinh", GS Khang nhận xét.

GS Minh Khang còn cho biết thêm, khi các sinh viên nộp bài tốt nghiệp, nhạc sĩ Thiếu Hoa đều... sửa vào bài và tính tiền cho việc này. Theo GS Minh Khang, việc làm này là không đúng: "Các thầy hướng dẫn đã giúp sinh viên thực hiện bài đến khâu đó là xong rồi. Anh Hoa sửa vào tức là anh ấy không tin vào thầy hướng dẫn, đồng thời lại tính cả tiền công sửa. Anh Hoa làm như vậy là lạm dụng danh nghĩa Trưởng khoa".

Nhạc trưởng Thiếu Hoa: "Tôi đã hạ giá!"

Trả lời PV, nhạc trưởng Thiếu Hoa cho rằng trong thời buổi kinh tế thị trường, việc một ca sĩ hát ba phút nhận cát-sê vài chục triệu là chuyện bình thường. Bởi vậy, việc tôi nhận bồi dưỡng từ phía sinh viên “4-5 triệu/bài” là bình thường.

Cũng theo nhạc trưởng Thiếu Hoa, ông và các sinh viên đã có sự thỏa thuận với nhau: “Họ hợp đồng với tôi, yêu cầu tôi. Việc tôi nhận thù lao là có thật. Nếu giao hưởng 15 phút, đúng như bây giờ, 1 triệu đồng/phút. Nhưng hoàn cảnh sinh viên thì 5-6 triệu đồng/15 phút hoặc tùy. Đấy là hợp đồng tự do, thỏa thuận miệng, không ai bắt ép ai cả. Nếu họ không mời chỉ huy này thì có thể mời chỉ huy khác. Đấy là nhân quyền!”.

Ông Thiếu Hoa khẳng định, chính GS Minh Khang là người trực tiếp nhờ ông Hoa giúp sinh viên biểu diễn tác phẩm. Theo lời ông Hoa, GS Minh Khang đã nói: “Tôi biết thù lao của các em không xứng đáng đâu, nhưng thôi anh giúp cho các em và thỏa thuận với các em. Lẽ ra như Nhà nước quy định mỗi phút là một triệu, nhưng anh thông cảm. Chẳng lẽ thầy trò tôi lại cứ áp giá thị trường mà chém? Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung… đi hát ba phút thù lao vài chục triệu là chuyện bình thường.

Thù lao cho dàn nhạc bao nhiêu, thù lao cho chỉ huy là bao nhiêu đều minh bạch. Các học sinh đều tự nguyện chứ tôi không ép. Tôi nói thật, với thù lao như vậy là tôi đã hạ giá vì tôi học cả cuộc đời, bôn ba nước ngoài, tha phương học tập ở Liên Xô bao năm thì mới dàn dựng được tác phẩm như vậy. Nếu tôi không đánh giá tôi đúng thì thiên hạ sẽ cười tôi. Chẳng lẽ tôi lại không bằng một ca sĩ thị trường không học hành gì hát một phút thù lao 3-4 chục triệu đồng.

Trưa 19/5, Ban giám đốc và Đảng ủy Học viện Âm nhạc Quốc gia VN và ông Ngô Văn Thành, nguyên Giám đốc Học viện đã có cuộc họp với nhạc trưởng Thiếu Hoa. Tuy nhiên, sau những cuộc tranh luận, Phó GĐ Học viện, ông Vũ Chí Nguyện cho biết: “Chúng tôi chưa gặp nhau!”.

Ông Nguyện cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ mời 7 học viên đã tố cáo lên gặp anh Hoa để đối chất trong thời gian sớm nhất. Bất kể vì lí do gì mà đưa yếu tố thị trường vào đây là không thể chấp nhận! Quan điểm đó của anh Hoa là không được! Nói gì thì nói, anh Hoa là người thầy, nếu nói trách nhiệm bắt buộc anh phải chỉ huy mà không có thù lao cho các cháu thì không phải, nhưng phải hợp lý, vì có điều rất sâu xa, đó là tình thầy trò!

Hiện nay, trong 7 học viên tốt nghiệp hôm đó, một số đã về địa phương, chỉ vài người ở Hà Nội. Đây là vấn đề nhạy cảm, bắt buộc chúng tôi phải có ý kiến rõ ràng bởi tháng 6 tới đây, chúng tôi lại tiếp tục tổ chức tốt nghiệp cho các em hệ chính quy”, ông Nguyện nói.


Theo Đất Việt

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu