Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi không ai dạy y đức

05/07/2011 10 phút đọc Theo: Congluan.vn
Sự xuống cấp của y đức- vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm có lẽ bắt nguồn từ khâu đào tạo…Năm 2010, trường
Khi không ai dạy y đức

Sự xuống cấp của y đức- vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm có lẽ bắt nguồn từ khâu đào tạo…


Năm 2010, trường Đại học y Hà Nội mới thành lập bộ môn y đức 

Những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm đến vụ việc thiếu nữ Dương Thu Hiền, 16 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn (Cà Mau) sau đó người nhà không mang thi thể của cô chôn cất mà đưa lên xe kéo đi khắp Cà Mau làm tắc nghẽn giao thông. Nhiều người lợi dụng vụ việc đập phá bệnh viện và nhà một số bác sĩ. Hàng chục người liên quan đến vụ việc đã bị bắt…

Vài hôm sau, Hội đồng khoa học của Sở Y tế Cà Mau đã kết luận về vụ việc, kỷ luật một bác sĩ và hai nhân viên y tế. Tuy nhiên, nhận định của hội đồng này về nguyên nhân vụ việc đã được làm nhẹ đi rất nhiều, đó là do kíp trực yếu kém về chuyên môn nên chủ quan, thờ ơ trước tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Những vụ việc người bệnh mất mạng như trường hợp vừa xảy ra tại bệnh viện Năm Căn không phải là hiếm và nó thường thổi bùng lên sự giận dữ của dư luận. Ngoại trừ một số rất ít trường hợp người nhà bệnh nhân không hiểu biết hoặc tin tưởng mù quáng vào khả năng của bác sĩ thì phần lớn sự bức xúc đó bắt nguồn từ nguyên nhân bác sĩ và nhân viên y tế tắc trách. Như vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, sự chủ quan, thờ ơ của nhân viên y tế không phải chỉ có nguyên nhân là sự yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

Những người làm nghề chữa bệnh, cứu người được xã hội tôn vinh là thầy, nhưng cũng vì trọng trách nặng nề bởi nó liên quan đến tính mạng, sức khỏe con người nên xã hội cũng đặt ra vấn đề y đức. Người làm nghề y mà thiếu y đức thì đôi khi nó sẽ dẫn đến tai họa cho xã hội; bởi vậy lương tâm nghề nghiệp luôn là thứ cần phải có trong người thầy thuốc, mỗi khi họ trị bệnh, cứu người.

Đạo đức ngành y hiện đang xuống cấp, đó là một thực tế. Nếu kể về những biểu hiện xuống cấp đó thì sẽ còn hàng ngàn câu chuyện để nói và có nói cũng e là thừa. Điều đáng nói là việc rèn dạy y đức- một điều quan trong không kém việc dạy những kiến thức chữa bệnh- lại không được chú trọng đúng mức.

Nhiều sinh viên ngành y, ngay từ khi còn trên ghế nhà trường cũng đã có thái độ thiếu nghiêm túc với công việc thậm chí vô cảm với nỗi đau của bệnh nhân. Mới đây, có bài báo tựa đề “Nam sinh viên y khoa khoe “chiến tích" khám chị em" dẫn lời một sinh viên đại học y khoe chiến tích kỷ lục siêu âm đầu dò được 30 “cái" trong một ngày! Không hiếm trường hợp sinh viên thực tập được giao thăm khám bệnh nhân chỉ làm qua quýt cho xong chuyện, dường như họ quên mất rằng việc làm của mình là rất quan trọng đối với sức khỏe, sinh mạng người khác.

Còn quá sớm để nhận định rằng tiền bạc và những quyền lợi vật chất sẽ quyết định đến sự tận tâm hay ẩu tả của những sinh viên, khi họ trở thành những người thầy thuốc sau này, nhưng rõ ràng nhận thức của họ đã có phần lệch lạc.

Được biết, tại các trường đào tạo y khoa, bộ môn y đức chỉ được giảng dạy rất phập phù: Đại học y TP.HCM chỉ dạy vài buổi vào năm thứ nhất và năm thứ 6, còn Đại học y Hà Nội mới thành lập bộ môn Y đức vào năm 2010.

Sự xuống cấp của y đức là hậu quả của việc không chú trọng, bỏ lửng việc giảng dạy y đức, nghĩa vụ luận tại các cơ sở đào tạo y khoa trong hàng chục năm qua.

Theo Congluan.vn

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu