Tại một số địa bàn dân cư ở Hà Nội, nước sạch đang là một vấn đề nóng bỏng.
Vốn nổi tiếng là làng nghề sản xuất quạt thủ công truyền thống, trở thành điểm sáng kinh tế của Hà Nội, nhưng người dân ở xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội đang đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Đến Chàng Sơn, dễ dàng bắt gặp cảnh người dân dùng các xe cải tiến chở những thùng nước được mua từ các xã khác mang về dùng.
Nhiều điểm tại khu vực nội thành vẫn phải trông chờ nước sạch từ những xe téc. (Ảnh: Hanoimoi)
Ông Nguyễn Kim Toàn, Phó Chủ tịch xã Chàng Sơn cho biết, tình trạng thiếu nước đã diễn ra nhiều năm nay và ngày càng trầm trọng. Rất nhiều hộ dân đã phải khoan giếng tới độ sâu 28 - 30m. Khoan một cái rồi hai cái vẫn chẳng thấy nước đâu, nếu có cũng không đáng kể, chỉ từ 0,5 - 1m nước.
Anh Phí Đình Thành, một trong những người phải khoan hai cái giếng giãi bày: “Nhà tôi đào một cái giếng rất sâu mà không có nước, đào cái thứ hai cũng vậy. Chi phí đào hai cái giếng coi như mất không. Giờ tôi phải đi mua nước để nấu ăn, còn tắm giặt thì phải sang nhờ nhà khác”.
Giờ đây, nước ở Chàng Sơn đã trở thành của hiếm, hiện cả xã có tới 70- 80% số hộ phải đi mua nước. Nhiều hộ chi cả tiền triệu cho việc mua các loại thùng nhựa, xô nhựa với các kích cỡ khác nhau, với tác dụng duy nhất để đựng nước.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thoa ở thôn 5 cũng vậy, đã 4 năm nay, ngày nào cũng phải mua hai xe nước, mỗi xe hết 25.000 đồng, tổng cộng mỗi tháng gia đình chị phải chi hết hơn 1 triệu đồng tiền nước.
Đối với người dân sống ở trung tâm thành phố như ở Đường Láng, tình cảnh cũng chẳng hơn gì. Chuyện thiếu nước sạch cục bộ vẫn xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm.Nguyên nhân của việc thiếu nước được công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội xác định là khu vực có địa hình cao, lại nằm ở những đoạn cuối của đường ống cấp nước.
Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 5-6 giờ chiều, bác Phạm Thanh Hoa ở 102/44 ngõ 850 đường Láng chầu chực bên cái máy bơm, để hút nước từ đường ống, sau đó hứng từng xô đổ vào các thùng chứa. Hôm nào, các hộ ở đầu nguồn khóa van thì nhà bác còn hứng được chút nước, còn không thì chẳng có giọt nào. Cũng vì thế, mọi sinh hoạt liên quan đến nước đều tận dụng triệt để. Nước vo gạo, rửa rau sẽ được chứa vào các xô để dùng cho các sinh hoạt khác.
Cách đó không xa là nhà bác Đào Thị Tẹo. May mắn hơn những gia đình khác, nhà bác còn có giếng khoan. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào giếng khoan và chiếc bình lọc mà bác mới đầu tư. Nhưng không phải nhà bác Tẹo có nước mà hết nỗi lo. Bác Tẹo bộc bạch: “Từ lâu rồi nhà tôi phải sử dụng nước giếng khoan, có những lúc biết là nước không bảo đảm vệ sinh nhưng vẫn phải dùng, nhưng so với nhiều gia đình ở đây thì nhà tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều”. Quả thật, gia đình bác đã giảm tải được cơn khát nước so với nhiều gia đình khác vào mùa hè. Còn đường ống nước và chiếc công tơ mà công ty nước đã lắp đặt từ lâu thì vẫn nằm chỏng chơ, không hoạt động.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành TP về kế hoạch phát triển hạ tầng cấp nước đô thị và các vùng lân cận TP Hà Nội. Mục tiêu đến năm 2015, 100% người dân Hà Nội mới hết khát nước sạch. Còn hiện tại, người dân Chàng Sơn, Láng Thượng vẫn “chầu chực” từng ngày, từng giờ để có nước sạch sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.
Anh Khôi (DVT.vn)