Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Quan” tỉnh… thích làm vua ?!

17/08/2011 17 phút đọc Theo: Baohay
Lãnh đạo tỉnh TT- Huế đã sử dụng Điện Thái Hòa để tổ chức trao giấy phép đầu tư, tiếp nguyên thủ quốc tế. Dư
“Quan” tỉnh… thích làm vua ?!

Lãnh đạo tỉnh TT- Huế đã sử dụng Điện Thái Hòa để tổ chức trao giấy phép đầu tư, tiếp nguyên thủ quốc tế. Dư luận phản ánh, lãnh đạo tỉnh… cười ruồi: “để quảng báo hình ảnh”. Ra vậy, có chi mà ầm ĩ!

Hình bóng vương triều


Một buổi “thiết triều”

Trong quá khứ, điện Thái Hòa là địa điểm được dùng cho các buổi triều nghi quan trọng của triều đình. Tại đây, trong những buổi nhà vua đón tiếp sứ thần chính thức và các buổi đại triều được tổ chức 2lần/ tháng, chỉ có các quan Tứ trụ, hoàng thân quốc thích của nhà vua mới được phép vào điện diện kiến. Số còn lại phải xếp hàng, chờ ở sân trước điện Thái Hòa. Theo tài liệu Trung tâm bảo tồn di tích Huế đã công bố thì “Đây là nơi tổ chức lễ lên ngôi của 13 vua Nguyễn. Và, điện Thái Hòa từng được xem là trung tâm của đất nước”.

Vậy mà, đã có ít nhất hai buổi lễ cấp phép đầu tư, hai buổi tiếp nguyên thủ, đại sứ quốc tế đã được lãnh đạo tỉnh TT- Huế tổ chức tại Điện Thái Hòa. Trong ngày cấp phép đầu tư, hầu hết các “quan” văn võ, các quan tỉnh đều được bố trí ngồi dự ở hai dãy ghế đặt trang trọng trong điện. Ngay trước ngai vàng, lãnh đạo tỉnh đã cho đặt cờ tổ quốc, và đặt một chiếc bục để các đại biểu lên đó phát biểu không khác gì bục của bác Lê Dũng người phát ngôn bộ Ngoại giao nước ta.

“Ai” tiếp, tiếp “ai”?

Trong buổi họp báo định kì do UBND tỉnh TT- Huế tổ chức vào chiều 2.4, sau khi nêu vấn đề, các nhà báo đã đề nghị cho biết mục đích tổ chức các hoạt động trên.

Trả lời thắc mắc của các phóng viên, ông Ngô Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh TT- Huế cho biết: “Sở dĩ sử dụng điện Thái Hòa để tổ chức trao phép đầu tư, tiếp nguyên thủ, đại sứ là để muốn quảng bá hình ảnh, kêu gọi khách du lịch”- rồi diễn giải: “Trong một chương trình thi hoa hậu quốc tế phát sóng hầu hết các nước trên thế giới, nếu chi cho 1 giây quảng cáo phải mất 1 triệu USD. Còn đằng này (qua các buổi lễ trao phép đầu tư, tiếp đón nguyên thủ quốc tế- PV), chúng ta không mất tiền mà trái lại lại được quảng bá hình ảnh đến các nước khác”.

Phớt lờ việc đã tổ chức lễ trao phép đầu tư tại điện Thái Hòa, ông Ngô Hòa chỉ nhắc đến việc “tiếp sứ”: “Trong quá khứ điện Thái Hòa đã là nơi (nhà vua – PV) tiếp sứ thì bây giờ (lãnh đạo tỉnh – PV) tiếp nguyên thủ, đại sứ quốc tế cũng được(?!)”.

Trước hết phải khẳng định rằng bài viết này không đề cập đến khái niệm bảo tồn, mà chỉ đề cập đến ý thức khai thác- như ông Ngô Hòa đã nói: “hiện chế độ phong kiến không còn nên từ vị trí kinh đô ngày xưa, nay Huế chỉ còn là cố đô”.

Trở lại việc lãnh đạo tỉnh trao giấy phép đầu tư, tiếp nguyên thủ, đại sứ các nước tại điện Thái Hòa, chúng tôi vẫn thấy, có điều gì đó không phải. Bởi, từ ngày lập nước đến nay ngay cả Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dù đã đến Huế nhiều lần, nhưng cũng chưa bao giờ tổ chức tiếp đại sứ, lãnh đạo các địa phương, các nhà đầu tư ngay trong điện Thái Hòa.

Nhìn sang các nước thì, tùy theo tính chất ngoại giao, Thủ tướng Anh, gia đình nữ hoàng Anh, nguyên thủ quốc gia Pháp mới sử dụng điện Buckingham, Windson (Anh), E’lysee (Pháp) để tiếp khách. Nếu lấy những “điển hình” này để lí giải cho việc lãnh đạo tỉnh TT- Huế sử dụng diện Thái Hòa tiếp khách để tỏ thái độ trọng thị và quảng bá hình ảnh theo tôi, có lẽ hơi khập khiễng, nếu không muốn nói là… bắt chước hơi thái quá.

Nên hay không?

Tôi xin kết thúc câu chuyện ở Điện Thái Hòa bằng mẫu chuyện không liên quan gì đến tiếp khách, cấp phép. Đó là trong lần một cán bộ cản một du khách quốc tế mặc quần tà lỏn vào chùa Phúc Kiến (Hội An), ông khách này đã lôi ra tấm ảnh trong trang phục vua, ngồi trên ngai vàng giả chụp ở Tả Vu, Đại Nội, Huế và nói rằng: Ở Đại Nội, Huế, tôi còn làm vua được. Vậy tại sao vô Hội An lại không cho tôi mặc quần đùi, ở trần để vô các di tích?- rồi bỏ đi.

Việc có tiếp tục khai thác điện Thái Hòa như hiện nay hay dừng lại- qua bài viết này, đề nghị ai đó đang muốn làm vua thì nên xem lại, bởi Huế bây giờ đã có quá nhiều vua.

Theo Baohay

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu