Ngày 15/8, Tamnhin.net đã phát bài “Bẫy” hố ga đường phố - ẩn họa khó lường phản ánh nắp hố ga ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bị hỏng (vỡ vụn) đang rình rập người và các phương tiện qua lại nhưng vẫn không thấy cơ quan chức năng đến để xem xét khắc phục.
Dân ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt phải lấy tủ đặt nơi hố ga bị mất nắp để cảnh báo nguy hiểm (Ảnh Thành Long: Chụp ngày 22/8/2011)
Đây là ngõ lớn, phía trong ngõ này có nhiều cơ quan, đơn vị, khu nhà dân mới phát triển, mật độ người và phương tiện ô tô kể cả ô tô ben tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng ra vào tấp nập.
Để tránh tai nạn xảy ra, những hộ dân ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt đã lấy cành cây bỏ xuống hố ga rồi khoác lên đó một tờ giấy thiếc trắng cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khi qua lại lưu ý tránh “bẫy” hố ga không có nắp này.
Mặc dù dân kêu và báo chí đã nêu nhưng đã hơn 20 ngày kể từ khi nắp hố ga này bị hư hỏng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng đến xem xét, đem nắp mới để đậy lại nhằm tránh sự nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hố ga mất nắp ở giữa đường ngõ nườm nượp người, phương tiện giao thông qua lại, đâu phải “cái kim” giấu ở trong túi áo mà “các quan” sở tại và ngành chức năng không biết để thay thế?. Do vậy, dân nơi đây lại càng bức xúc. Trên diễn đàn, các “đầy tớ” đều thề thốt “phải gần dân, sát dân, vì dân…”. Nhưng sự thể nắp hố ga ở ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt đã bị hư hỏng nhiều ngày trở thành cái “bẫy” rình rập đe dọa tính mạng người dân qua lại, nhất là vào khi trời tối, mưa lớn đường ngập nước, bị mất điện thì chẳng thấy “đầy tớ” của dân đến xem xét, giải quyết. Có lẽ phải đợi trả một cái gía đắt là không may ai đó đi đường không để ý sa vào“bẫy” hố ga này bị tai nạn chết người thì họ mới đến khắc phục?. Rõ ràng đây là “bệnh” vô trách nhiệm đã trở thành mãn tính!
Từ chỗ lấy cành cây bỏ xuống hố ga rồi khoác lên đó một tờ giấy thiếc trắng cảnh báo nguy hiểm (Ảnh dưới), sau những trận mưa vừa qua những cành cây và giấy thiếc đã trôi đi mất, những hộ dân ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt đã phải đem một chiếc tủ đặt nơi hố ga bị mất nắp để cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khi qua lại lưu ý tránh xa (Ảnh trên).

Ảnh chụp ngày 15/8/2011 (Thành Long)
Đã từng xảy ra nhiều vụ tại nạn thương tâm chết người do “bẫy” hố ga đường phố bị mất nắp. Trước thực tế bức xúc đó, cán bộ hưu trí ở khu vực này đã thốt lên: Nắp hố ga này đúc bằng sắt pha gang rất khó làm, nếu làm được bằng thủ công thì chúng tôi góp tiền lại thuê thợ làm không cần đến “đầy tớ” của dân như rao giảng, thề thốt nữa!.
Không biết đến bao giờ nắp hố ga bị hỏng ở ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt mới được thay thế để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua lại nơi đây!
Vũ Xuân (Tầm nhìn)