Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Rừng Đắk Lắk tan hoang vì chính sách "3 không"?

23/08/2011 4 phút đọc Nguyễn Hải Dương
Theo thống kê của Sở NN&TPNT Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, trên toàn tỉnh đã xử lý 235 vụ vi phạm Luật bảo vệ
Rừng Đắk Lắk tan hoang vì chính sách "3 không"?

Theo thống kê của Sở NN&TPNT Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, trên toàn tỉnh đã xử lý 235 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng với tổng số vụ vi phạm, tịch thu 314,845 m3 gỗ các loại, tiền thu sau xử lý 3,2 tỷ đồng và thu giữ 45 phương tiện.

 

Rừng bị phá tại tiểu khu 296 công ty lâm nghiệp Cư’ Mlan 

Chỉ riêng tháng 5/2011, các cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố và gíám định 05 vụ vi phạm lâm luật nghiêm trọng. Trong đó, có 1 vụ khai thác và vận chuyển gỗ trái phép tại xã Cư Kbang-Ea Súp với khối lượng: 5,927 m3, 01 vụ phá rừng với diện tích 3,7 ha tại TK 280 xã Ea Rôk-Ea Súp, 01 vụ vận chuyển trái phép  gỗ Thuỷ Tùng, 01 vụ giám định 36 cây cảnh, 01 vụ vận chuyển 18 m3 gỗ quý hiếm.


Gỗ bị chặt ngay cạnh đường nhựa

Được biết, hiện tỉnh còn hơn 100 ngàn ha rừng và đất rừng chưa có chủ rừng chuyên trách, cụ thể quản lý, mà giao về cho UBND cấp huyện, xã quản lý, đây là một vấn đề vô cùng nan giải làm đau đầu các cơ quan chức năng, bởi khi giao về rừng gần như bị mất trắng (Ea Son-Ea H’leo).

Điều đang nói là khi được giao rừng các đơn vị không có cơ chế, chế tài, chính sách cụ thể đầu tư, bảo vệ diện tích này, hơn nữa kinh phí hoạt động eo hẹp có nhiều đia phương gần như không có kinh phí trong hoạt động quản lý và bảo vệ rừng.


Rừng bị phá hàng loạt tại rừng được giao về cho xã Cư M’lan quản lý, cách trạm liên nghành của huyện Ea Súp chưa đầy 5km




Phá cả rừng trồng ở xã Cư Giang-Ea Kar

Đây là diện tích có nguy cơ bị xâm hại lớn nhất vì không có lực lượng chuyên trách bảo vệ, nếu có bảo vệ nữa thì với lực lượng, trang bị như thế e rằng làm cho có chứ chẳng khác nào “đá ném ao bèo.”
 
Thực tế cho thấy mấy năm trở lại đây, rừng Đắk Lắk đang trên đà bị diệt vong, ngày càng bị thu hẹp về diện tích, trữ lượng, chất lượng rừng suy giảm trầm trọng.

Thời gian gần đây tình trạng phá rừng ở Đắk Lắk đang ngày càng diễn biến phức tạp, tình trạng người dân được giao rừng nhưng phá đi để trồng các loại cây khác kinh tế cao hơn, thậm chí họ tràn vào các khu rừng phòng hộ, cạo trắng hàng trăm hecta rừng để làm nương rẫy… (Ea M’ro-Cư M’ga).


Rừng bị phá nát tại xã Giang Hanh-Krông Bông


Phá cả rừng trông ở xã Cư Giang-Ea Kar

Còn vấn đề khai thác gỗ lậu các cơ quan chức năng gần như bị mất phương hướng, lâm tặc lộng hành, ngang nhiên phá rừng giữa ban ngày, ngay trước mũi kiểm lâm, lâm trường nhưng một số đơn vị có trách nhiệm thường xuyên thực hiện chủ trương 3 không, “không biết, không nghe, không thấy” và chính sách “im lặng là vàng”, thường sau khi bị các cơ quan ngôn luận lên tiếng mới lòi rất nhiều vấn đề, lúc này mới có động thái xử lý, trong khi rừng đã bị phá tan hoang (Công ty Lâm Nghiệp Cư’Mlan, xã Cư’ Mlan…..).  

Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan ban, nghành chức năng tỉnh Đắk Lắk cần có động thái mạnh mẽ, kiên quyết rõ ràng, sai ở đâu, sai chỗ nào, ai sai người đó phải chịu trách nhiệm, chứ không nên dừng ở mức tuyên truyền vận động rồi để đó, cần xử phạt nghiêm những kẻ đi ngược với chủ trương, chính sách của Nhà nước đồng thời phải thanh lọc bộ máy lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, nếu như không muốn mất luôn những cánh rừng còn lại.

Nguyễn Hải Dương (Tầm nhìn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu