Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Từ những dự án trăm tỷ, ngàn tỷ …

23/09/2011 3 phút đọc Hà Xuân
Một dạo, dư luận rộ lên về dự án đổi mới sách giáo khoa với số tiền lên đến 70 ngàn tỷ. Trên VTV, lại nói đến
Từ những dự án trăm tỷ, ngàn tỷ …
Một dạo, dư luận rộ lên về dự án đổi mới sách giáo khoa với số tiền lên đến 70 ngàn tỷ. Trên VTV, lại nói đến dự án trùng tu các di tích lịch sử với số tiền 13 ngàn tỷ.

 

Ảnh minh họa

 

Rồi dự án dựng tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam với số tiền dự kiến là 410 tỷ (Trong đó chủ yếu là tiền ngân sách).

Một tờ báo mạng đã mở cuộc thăm dù ý kiến của người dân và được biết:

Số người ủng hộ nên làm là 5/3%; Số người cho rằng làm với quy mô nhỏ, vừa phải là 42%. Còn số người nói không nên làm là 50/6%.

Xin trở lại dự án đổi mới sách giáo khoa: Hầu hết ý kiến đều cho là quá lãng phí! và vấn đề không phải là ở số tiền khổng lồ trên, vấn đề là đổi mới thế nào? 

Vấn đề trung tu các di tích lịch sử, thực tế nhiều nơi đã phá đi làm lại như mới, hay làm biến dạng di tích như thời gian qua, nay có thêm nhiều tiền họ sẽ lại phá đi làm lại nhiều hơn và như vậy trung tu thì ít mà “ Phá đi thì nhiều” như lời một nhà sử học đã nói.

Về việc dựng tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng là một việc nên làm, nhất là ở một vùng đất lịch sử như Quảng Nam.
 
Nhưng, với một số tiền lớn như vậy, làm công luận không thể không có ý kiến. Vấn đề là, bức tượng có thể hiện được sống động tinh thần hy sinh vô bờ bến của những người mẹ hay không?

Bức tượng có đem lại hiệu quả to lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước hay không ?

Như vậy tượng to hay nhỏ không phải là vấn đề.

Như vậy là giá trị tinh thần to lớn không phải nằm ở chỗ đắp tượng to hay nhỏ.

Thực tế ở đất nước ta và trên thế giới đã minh chứng điều đó.

Những pho tượng ở chùa Tây Phương có to đâu sao giá trị nhân bản của nó lại trường tồn như vậy?

Trong lúc kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, đời sống của người dân ai cũng biết là còn rất thiếu thốn.

Chúng ta lại đang có chủ trương cắt giảm đầu tư công, nhiều công trình phục vụ dân sinh hàng ngày đang bế tắc, nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều gia đình thương binh liệt sỹ, thanh niên xung phong …đang cần có thêm trợ cấp…

Hàng ngày, đi trên những con đường xuống cấp nghiêm trọng, như quốc lộ 3 qua địa hạt Sóc Sơn (Hà Nội) đoạn làm, đoạn bỏ, không phải ổ gà, ổ trâu mà là ổ voi choán hết mặt đường, gây ách tắc, gây nguy hiểm cho bao nhiêu xe cộ, bao nhiêu người chẳng phải đang cấp bách cần tiền để sửa đó sao …?

Tiền nhà nước cũng là tiền của dân, đồng tiền từ máu và nước mắt của người dân chúng ta phải chi tiêu sao cho hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nếu không là có tội với dân, với nước.

Nên chăng, cần có luật về chi tiêu, đầu tư công để người dân có thể công khai giám sát, ngăn chặn những việc làm cảm tính, tùy tiện, tiêu cực …trong vấn đề này ?!

Hà Xuân (Tầm nhìn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu