Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những bến đò rình rập tai họa

11/10/2011 13 phút đọc BBT
Hầu hết các bến đò ngang đều tạm bợ, không trang bị áo phao cho học sinh. Các địa phương thiếu nguồn kinh phí để
Những bến đò rình rập tai họa

Hầu hết các bến đò ngang đều tạm bợ, không trang bị áo phao cho học sinh. Các địa phương thiếu nguồn kinh phí để xóa bến, xây cầu

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vụ 19 học sinh tử nạn ở Chôm Lôm, Con Cuông – Nghệ An, năm 2006 hay vụ 5 học sinh chết đuối do chìm đò tại xã Ngọc Tố, Mỹ Xuyên – Sóc Trăng năm 2008… vẫn để lại nỗi đau, mất mát quá lớn cho các gia đình. Thế nhưng, hiện nay ở khắp các địa phương từ miền Trung đến miền Tây, hằng ngày, hàng trăm ngàn học sinh vẫn phải qua đò đến lớp, phó mặc rủi ro cho sông nước…

Lụy đò tìm chữ

Ngày 10-10, tiết học cuối cùng của Trường THPT Tố Hữu (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) kết thúc, cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Lúc này, chuyến đò cuối cùng rời bến Vĩnh Tu, xã Quảng Công để vượt phá Tam Giang qua xã Quảng Thọ.
Trời càng tối, gió trên phá càng thổi mạnh, sương mù dày đặc. Hơn 20 thầy trò Trường Tố Hữu tròng trành vượt phá, sinh mạng phó thác cho lái đò. “Đây là con đường ngắn nhất để đến trường vì nếu đi đường bộ phải đạp xe một quãng đường dài 60 cây số” - một học sinh nói.

Nằm giữa hai dòng sông

Hương, các thôn La Khê Trẹm, Thạch Hàn, Kim Ngọc, Đình Môn và Sơn Thọ, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) được ví như một ốc đảo. Hằng ngày, hàng trăm thầy trò Trường THCS Hương Thọ, Trường THPT số 1 Hương Thọ  phải qua đò Ba Bến, Gia Long, Kim Ngọc, Đá Hàn để đến trường. Em Võ Đăng Thạnh, học sinh Trường THCS Hương Thọ, lo lắng: “Vào mùa mưa lũ, khi chúng em đi học, cha mẹ ở nhà ai cũng lo lắng. Có lần, em đi học về muộn, cha mẹ phải ra bến đứng đợi”.

Từ tháng 10 trở đi ở Huế thường xuyên mưa lũ, nước sông Hương sâu và chảy xiết. Thầy giáo  Lê Văn Toản, giáo viên Trường THCS Hương Thọ, nói: “Cứ trời mưa, nước từ thượng nguồn đổ về là học sinh, giáo viên lại nơm nớp lo sợ. Vì cái chữ mà tội nghiệp các em”.

Sợ lắm chú ơi!                   

Bến đò Trung Quán (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh-Quảng Bình) lúc nào cũng đông khách. Mỗi ngày, bến đò này có cả trăm học sinh Trường THPT Quảng Ninh ở các xã Duy Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh qua sông đến lớp. Em Nguyễn Thị Hương (xã Hàm Ninh) tâm sự: “Mỗi ngày, ít nhất chúng em đi 2 lượt đò. Sông rộng, nhiều hôm gió to, mưa lớn, rất sợ. Thuyền thì chở nhiều người nhưng áo phao ít nên càng sợ hơn...”.

Học sinh Trường THPT và THCS Quế Lâm 2, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

vượt sông Thu Bồn đến lớp sáng 11-10 trong cơn mưa. Ảnh: BÍCH VÂN

Thôn Trằm Mé thuộc xã miền núi Sơn Trạch, huyện Bố Trạch có 210 hộ với gần 1.000 nhân khẩu, trong đó có gần 200 em học sinh đang học ở các trường. Khổ hơn học sinh ở nhiều địa phương khác, học sinh ở thôn Trằm Mé phải 3 lần qua đò ngang mới đến được trường. Chuyến đò buổi sáng cập bến, em Nguyễn Thị Cẩm Tú (học sinh lớp 7H Trường THCS Sơn Trạch) vừa kịp đẩy xe đạp lên bờ, hổn hển: “Mỗi lần đi qua sông, cháu sợ lắm chú ơi! Đò thì nhỏ mà bọn cháu phải đi đông cho kịp học. Hôm mưa gió là sợ khiếp luôn”.

Hơn 8 năm qua, câu chuyện 18 học sinh tử nạn tại bến đò Cà Tang, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam vào ngày 19-5-2003 vẫn còn ám ảnh người dân địa phương nơi đây. Chỉ riêng ở xã Quế Lâm có đến 201 học sinh phải qua sông đến lớp. Còn ở xã Quế Trung, con số này khoảng 200 học sinh. Cô giáo N.T.H ở xã Quế Lâm tâm sự: “Có hôm đi dạy về gặp nước lớn, run bắn cả người. Mình lo cho mình mà cũng tội nghiệp cho các em quá”.

Vượt lũ bám trường

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long dâng cao cả tháng qua và dự báo mưa lũ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.  Trớ trêu thay, lũ lên cao, đê vỡ, đường ngập, học sinh qua đò càng nhiều. Theo thống kê của Phòng GD- ĐT huyện An Phú – An Giang, tính đến chiều 10-10, toàn huyện có 3.689 học sinh phải đến trường bằng đò.
Tại các xã Đa Phước (huyện An Phú), Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang)… việc đi lại của các học sinh rất đáng lo ngại vì phải băng qua đồng nước rộng, có nơi sâu đến 3 m. Ông Dương Minh Khả, Hiệu trưởng Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông, cho biết: “Cả tháng nay, do nước ngập sâu nên gần 400 trong tổng số 522 học sinh phải đến trường bằng ghe, đò”.

Ở Đồng Tháp, số học sinh đi học bằng phương tiện thủy cũng lên đến hàng ngàn em ở huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười. Tại Cà Mau, nhiều xã vùng sâu, học sinh đến trường bằng đò, xuồng là chính. Toàn xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau hiện có gần 2.000 học sinh theo học cấp tiểu học và THCS, trong đó có gần một nửa các em đến trường bằng đò hoặc tự chèo xuồng đi học. Em Trần Huỳnh Như, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trung Thành (ấp Trung Thành, xã Lương Thế Trân), hồn nhiên: “Mỗi ngày, con đón đò đi học từ 6 giờ sáng. Con không mặc áo phao ngày nào vì trên đò không có. Riết thành quen cô chú ạ”.

Thiếu an toàn cho học sinh

Theo thống kê của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có gần 5.000 học sinh đến trường bằng đò ngang tại 41 thôn, bản xa xôi. Tỉnh đang gặp khó khăn về nguồn vốn để đầu tư xây dựng 41 cây cầu tại các bến đò ngang này. Tỉnh Thừa Thiên- Huế đang có 43 bến đò tự phát với khoảng 570 học sinh thuộc 9 trường của tỉnh thường xuyên phải đến trường bằng đò.

Tại Cà Mau, ước tính có 36.000 học sinh phải đến trường bằng đò, ghe, xuồng. Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang… cũng có hàng chục ngàn học sinh phải thường xuyên đến trường bằng ghe xuồng, đò ngang. Hầu hết bến đò, ghe xuồng đưa rước học sinh đến lớp đều rất tạm bợ, học sinh thiếu trang bị áo phao để qua sông.

Theo Người Lao động
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu