Hàng trăm loại dược phẩm bỗng vù vù tăng giá bất chấp những nỗ lực của Bộ Y tế nhằm siết lại thị trường dược phẩm. Dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự yếu kém trong công tác quản lý giá thuốc hiện nay.

Thời gian gần đây, giá nhiều loại thuốc liên tục tăng. Khảo sát trên 7.390 lượt mặt hàng tại thị trường Hà Nội, có 377 lượt tăng giá với mức tăng trung bình 5,32%. Một nhân viên bán hàng tại quầy dược phẩm ở phố Thái Thịnh (Hà Nội) giải thích khi khách hàng thắc mắc rằng “Thuốc tăng giá mỗi tuần mà”!?
Một lý do để các doanh nghiệp dược giải thích cho hành động tăng giá thuốc là do tỷ giá USD tăng. Tuy nhiên, thật khó chấp nhận cho lời giải thích này bởi khi tỷ giá chỉ tăng rất nhẹ nhưng mức tăng của giá thuốc lại lên đến hàng chục %. Mặt khác, thực tế là hầu hết các công ty dược thường nhập thuốc về từ khi tỷ giá còn thấp hoặc nhập nguyên liệu dự trữ từ trước đó 6 tháng đến 1 năm.
Sau hơn 5 năm chịu trách nhiệm chính về quản lý từ sản xuất, lưu thông đến sử dụng thuốc, Bộ Y tế dường như bế tắc trong bài toán quản lý giá thuốc. Vì vậy, tại một phiên họp giải trình về giá thuốc, người đứng đầu ngành y tế đã ngỏ ý “trả” trách nhiệm quản lý giá thuốc về Bộ Tài chính.
Mặc dù nằm trong danh mục những mặt hàng thiết yếu do Nhà nước quản lý giá, nhưng giá thuốc lại được vận hành theo ý doanh nghiệp nên nhiều người cho rằng, y tế hay tài chính quản lý có lẽ cũng vậy thôi. Lâu nay, Bộ Tài chính cũng đang chật vật với giá sữa và ngành này cũng chưa có “thuốc” trị hiệu quả “căn bệnh” trầm kha này.
Sự thật là chừng nào còn tình trạng “bắt tay” với các công ty dược để kê đơn thuốc hưởng hoa hồng, hay việc ‘lách luật” của cách doanh nghiệp dược bằng cách khai tăng giá thuốc ngay từ gốc rồi sau đó tăng nhỏ giọt nhiều lần để không vượt giá trần đã đăng ký, thì những viên thuốc nhỏ bé mà người bệnh phải sử dụng hằng ngày kia vẫn đang mang lại lợi nhuận khổng lồ cho những người kinh doanh. Khi cơ quan chức năng loay hoay, bất lực thì người bệnh vẫn còn phải khốn khổ với giá thuốc.
Thanh Hoa (Công luận)