Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chơi gôn vì một Hà Nội hiện đại

18/11/2011 3 phút đọc Cảnh "trên bến dưới thuyền" của sân gôn hồ Tây Công Sơn
Tinh thần thể dục thể thao của toàn dân ta ngày càng đi lên. Ở các vùng sâu vùng xa, các khu lũ lụt hay núi đồi hiểm trở
Chơi gôn vì một Hà Nội hiện đại

Tinh thần thể dục thể thao của toàn dân ta ngày càng đi lên. Ở các vùng sâu vùng xa, các khu lũ lụt hay núi đồi hiểm trở nhiều trẻ em đang ngày ngày rèn luyện các môn thể thao đầy tính thách thức như bơi trong lũ đến trường, leo cầu khỉ đi học, v...v...

 

Trong khi đó, ở các khu đô thị lớn chật hẹp mà điển hình là Hà Nội nơi người dân không có đất hay có sông suối để vẫy vùng, nhiều người đã nảy ra những sáng kiến độc đáo để khắc phục hoàn cảnh. Điển hình nhất trong số đó là ban quản lí khách sạn Hà Nội club với việc tạo sân gôn nổi trên mặt hồ Tây.

 


Bãi đáp cho những cú vụt đầy sức mạnh trên mặt hồ Tây

 

Người Hà Nội hẳn không ai không biết tới hình ảnh thơ mộng của “mặt gương Tây Hồ”. Ấy vậy mà hình tượng của những năm một nghìn dăm trăm lâu lắm này hiện tại đã không còn xứng đáng với diện mạo của Hà Nội thế kỉ 21. Trong những năm gần đây, khi đàn sâm cầm đang nối bước tê giác trên con đường lót thảm vào sổ đỏ, mặt hồ Tây đã trở thành nơi đăng cai nhiều môn thể thao hấp dẫn như đạp vịt phối hợp nam nữ, đua nhà nổi xả rác, và nhất là cuộc thi chụp ảnh tự sướng trường kì tại bến Hàn Quốc.

 

Tuy nhiên, theo ban quản lí khách sạn Hà Nội Club, “Tất cả các môn thể thao khác chỉ là phù phiếm. Chơi gôn là môn thể thao mang tính quí-xờ-tộc cao, được nhiều người trong giới đại gia và hot gơn học ưa chuộng, thế mới xứng với tầm vóc Hà Nội. Là những người hết lòng yêu Hà Nội, chúng tôi đã làm hết sức mình để thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta cũng có một nơi cho các đại gia thoải mái học và tập cách đánh bóng vào lỗ.”

 


Một nét đẹp rất nên thơ và hiện đại của hồ Tây

 

Bên cạnh việc tạo ra một sân chơi tao nhã cho giới sành điệu, sân gôn này cũng mang đậm tính lịch sử. Hà Nội ngày xưa còn có tên là Kẻ Chợ, là nơi tập trung trao đổi hàng hoá rất đỗi tấp nập, thuyền chở hàng từ các nơi đều theo các con sông lớn đổ về. Sân gôn nổi này đã góp phần tái tạo lại nét phồn hoa trên bến dưới thuyền này của thủ đô, với hàng chục thuyền nhỏ lô nhô nằm đợi ven hồ để nhặt những quả bóng mà các đại gia đánh không trúng vào lỗ. Khung cảnh nhộn nhịp đó vừa hiện đại, lại vừa hoài cổ, thật đúng với tinh thần Hà Nội ta.

 


Cảnh "trên bến dưới thuyền" của sân gôn hồ Tây

 

Công Sơn (vnzens)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu