Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?

30/11/2011 5 phút đọc Phạm Thịnh
Du khách đến Sapa sẽ thấy nhói lòng khi nhìn những trẻ em nghèo nơi đây đi xin tiền, xin đồ của khách.
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?

Du khách đến Sapa sẽ thấy nhói lòng khi nhìn những trẻ em nghèo nơi đây đi xin tiền, xin đồ của khách. Các em có được tới trường như bao trẻ em khác?

Sapa giờ rất hiện đại, bởi những du khách nước ngoài đến đây ngày càng nhiều, theo chân họ là những dịch vụ du lịch, những nhà hàng, quán bar sang trọng. Cuộc sống của đồng bào dân tộc cũng có nhiều thay đổi nhưng những đứa trẻ nơi đây thì bao đời vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu vốn có.
 
Những đứa trẻ ở bản du lịch Cát Cát, Sapa cứ hồn nhiên chơi bi, nô đùa trên nền đất đỏ bụi mù mịt nhưng khi thấy khách du lịch chúng lại chạy ùa ra xin kẹo, bánh, thậm chí là xin tiền.

Dáng người nhỏ bé, gầy guộc, mái tóc rối bù là hình ảnh đặc trưng của tất cả những đứa trẻ tại bản du lịch vốn nổi tiếng này.

Nhiều đứa trẻ vẫn nhõng nhẽo chạy theo các du khách để xin những món đồ đẹp, những đồng tiền boa... đủ thấy rằng cuộc sống nơi đây còn quá nhiều khó khăn. Các em đáng thương hơn đáng trách.

Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Không có sân chơi sạch sẽ, những bé trai ở bản Cát Cát (Sapa) thường lăn mình trên mặt đất bụi bặm hào hứng chơi bắn bi (Ảnh: Phạm Thịnh)
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Thấy du khách đi qua khu vực nhà mình, đám trẻ ùa ra giơ tay xin bánh, kẹo
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Nhiều gia đình bố mẹ vắng nhà thì người chị cả có nhiệm vụ trông nom các em nhỏ
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Mỗi món quà nhỏ của các du khách cũng là niềm hạnh phúc của đám trẻ
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Nhanh thoăn thoắt "tiếp cận" du khách
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Do ít có sự chỉ bảo từ gia đình nên những đứa trẻ nơi đây thường ăn nói khá cộc lốc, thậm chỉ chỉ liên tục vào túi bánh kẹo ra hiệu xin nhưng không hề sử dụng lời nói
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Thậm chí dùng cả dao gạ gạ vào túi bánh khi muốn xin
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Những đứa trẻ lớn hơn dù có xin nhưng giọng vẫn chỉ lý nhí không đủ nghe
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
 
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Có cô bé lại ngoan ngoãn yên vị trên lưng mẹ mặc đám trẻ cùng trang lứa đang xôn xao với những chiếc bánh và kẹo mới xin được
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
 Ở chợ Sapa, những đứa trẻ cũng thể hiện sự tự lập khi thoải mái chơi đùa cùng nhau trong khi mẹ của chúng đang rôm rả trò chuyện
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?
Cô bé này vừa bán vừa xin tiền của du khách
Nhói lòng: Những trẻ em nghèo Sapa có được đi học?

(Ảnh: Phạm Thịnh)


Phạm Thịnh
(VTC News)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu