Ở hầu hết các tỉnh, thành thuộc miền Đông Nam bộ, việc kinh doanh quan tài đang trở thành một công việc “ăn nên làm ra” của các dịch vụ mai táng (theo tiếng địa phương gọi là Trại hòm). Xoay quanh công việc kinh doanh này có không ít những câu chuyện nực cười…
Trại hòm nhanh hơn công an?
Ông Bửu là một người làm công cho Trại hòm V.P ở Bình Dương. Công việc của ông chủ yếu là bốc hốt xác (nếu là người chết do tai nạn giao thông hay chết ở ngoài đường) hoặc tắm rửa tử thi, tẩm niệm cho vào quan tài. Khi chầu rượu cũng đã ngà ngà, thì ông Bửu có bao nhiêu chuyện đều “phun” hết ra như chưa bao giờ được nói chuyện.
Ực một cái hết 100% ly rượu đế, ông Bửu kể: “Mới mấy hôm trước có vụ này ngon quá, vậy mà để mấy thằng trại hòm S.C lượm mất. Người này bị tai nạn giao thông, quê ở đâu ngoài Bắc ấy. Mình vừa hay tin báo cho ông chủ trại hòm cho xe tới ngay, trước khi công an có mặt. Vậy mà vừa tới đã thấy mấy thằng bên trại hòm S.C đứng đầy ở đó rồi. Tụi nó còn mang theo cả quan tài luôn nữa chứ!. Tức mình, tụi tôi đưa chiếc Mersedes vuông mới cáu tới đó để “khè” tụi nó. Xe của tụi nó toàn đồ “cùi” chạy từ đây về Bắc có mất cả tuần, uống hết hàng ngàn lít xăng!”.
![]() |
| Chiếc xe của một Trại hòm ở Bình Dương có mặt tại hiện trường tai nạn giao thông trước cả lực lượng công an. |
Nói xong, ông Bửu còn giải thích như một chuyên gia kinh doanh quan tài có số có má hẳn hoi. Ông nói: Trong làm ăn (kinh doanh quan tài-PV), thông tin là hết sứ
