Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trắng tay bởi triều cường

12/12/2011 4 phút đọc Theo: Trí Tín
Sáng 12/12 chị Võ Thị Hậu ở ven biển Bình Sơn, Quảng Ngãi, ôm đứa con 11 tháng tuổi đứng khóc bên chiếc nôi cũ, giữa
Trắng tay bởi triều cường
Sáng 12/12 chị Võ Thị Hậu ở ven biển Bình Sơn, Quảng Ngãi, ôm đứa con 11 tháng tuổi đứng khóc bên chiếc nôi cũ, giữa căn nhà đổ nát. Triều cường đêm 10/12 giật sập nhiều căn nhà trong thôn An Cường, khiến dân trắng tay.
 

Triều cường gây sóng lớn dâng cao bất thường tràn vào làng chài trong đêm cao gần 2,5 mét cuốn trôi, giật sập nhà cửa của các hộ dân ở thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Triều cường gây sóng lớn dâng cao gần 2,5 mét tràn vào làng chài trong đêm 10/12,cuốn trôi nhà cửa của các hộ dân ở thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Sáng nay người phụ nữ này đứng trước ngôi nhà đổ của mình, lặng nhìn ra phía biển, nơi những con sóng lớn tiếp tục tiến vào bờ.

Chị Võ Thị Hậu ở thôn An Cường đau khổ ôm con 11 tháng tuổi đứng bên chiếc nôi cũ mèm, trong căn nhà đổ nát do triều cường giật sập vào đêm 10/12.

Chị Võ Thị Hậu ở thôn An Cường đau khổ bế con 11 tháng tuổi đứng bên chiếc nôi cũ mèm, trong căn nhà đã sập tan hoang.

Cây cối trên bờ ở thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cũng bị triều cường bất thường cuốn trôi nằm sõng xoài dưới mép biển.

Triều cuốn cả cây cối, làm sạt lở bờ, giật sập nhà cửa.

Hai chú gà của vợ chồng chị Võ Thị Hậu ở thôn An Cường, xã Bình Hải đứng co ro trên mảnh gạch còn lại của ngôi nhà sau trận càn quét của triều cường đêm 10/12.

Hai chú gà đứng trên mảnh gạch còn sót lại của nền ngôi nhà sau trận càn quét của triều cường.

Triều cường dữ dội càn quét qua để lại ngôi nhà dân ở làng chài An Cường, xã Bình Hải đổ nát thế này.

Cả một khu xóm ven biển đổ nát.

Ông Nguyễn Văn Hai, Phó Chủ tịch UBND Bình Hải lật từ mép biển khúc gạch vỡ của nhà dân ở thôn An Cường bị triều cường nuốt chửng, cuốn trôi ra biển.

Ông Nguyễn Văn Hai, Phó Chủ tịch UBND Bình Hải lật từ mép biển khúc gạch vỡ của nhà dân bị triều cường cuốn trôi.

Triều cường cuốn trôi nhà cửa, người dân phải nấu ăn trên một bếp tạm bợ đặt trước sân nhà đổ nát.

Nấu ăn trên một bếp tạm bợ.

Triều cường cuốn trôi nhà, người dân ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cùng giúp nhau dựng lều tạm cho hộ dân mất nhà do triều cường ở tạm qua ngày mưa, tháng gió.

Người dân giúp nhau dựng lều tạm cho hộ mất nhà.

Cách đây vài năm, sóng biển cách nhà dân 15 mét giờ đã ngoạm sâu vào khu dân cư của làng chài.

Cách đây vài năm, sóng biển cách nhà dân khoảng 15 mét, nay đã ngoạm sâu vào khu dân cư.

Đến trưa nay, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từng đợt sóng lớn đục ngầu liên tiếp tràn vào uy hiếp nhà dân ở các làng chài xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn là triều cường vẫn tiếp tục lên cao trong những ngày tới.

 

Trí Tín (VnExpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu